Tiếng trống nhịp bước vang lên, những kiều bào xa xứ hòa mình trong đội hình tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9. Ánh mắt rạng ngời, bước chân vững chãi, gửi gắm niềm tự hào và tình yêu tha thiết dành cho Tổ quốc Việt Nam.
Xúc động sải bước trong đội hình
Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là một dấu mốc lịch sử của Việt Nam, một sự kiện chính trị trọng đại của quốc gia, đánh dấu 80 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Đó cũng là bước khởi đầu cho một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Hai thế hệ cùng chung niềm tự hào dân tộc, rạng rỡ bên lá cờ Tổ quốc trong không khí tưng bừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9.
PGS.TS Trần Lê Hưng, giảng viên Đại học Gustave Eiffel, Cộng hòa Pháp, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 2025 cảm thấy vinh dự khi được tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sắp tới.
Là một trong những kiều bào tham gia đội hình hợp luyện diễu binh, PGS.TS Trần Lê Hưng (34 tuổi, giảng viên Đại học Gustave Eiffel, Cộng hòa Pháp, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 2025), chia sẻ: “Với tôi, đây là niềm vinh dự, tự hào và xúc động đặc biệt. Được sải bước trong đội hình diễu hành, hòa chung nhịp bước cùng hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và bà con kiều bào, tôi càng thấm thía tinh thần ‘đồng tâm, đồng lòng’ của toàn dân tộc. Như lời Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh: Đội ngũ đã chỉnh tề, hàng ngũ đã ngay ngắn, cả dân tộc đang cùng nhau hành quân vươn tới tương lai rực rỡ của đất nước, vì hạnh phúc nhân dân, vì một Việt Nam phát triển bền vững…”, PGS.TS Trần Lê Hưng bày tỏ.
Đặc biệt khi khối kiều bào diễu hành qua Quảng trường Ba Đình lịch sử, anh Hưng bồi hồi tưởng nhớ thời khắc 80 năm về trước, hàng triệu người dân chăm chú lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
“Trong khoảnh khắc ấy, tôi càng thấm thía và trân quý giá trị của độc lập, tự do, hạnh phúc - lý tưởng mà Bác Hồ đã dâng hiến cả cuộc đời để phấn đấu… Để có ngày hôm nay, biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống. Vì vậy, được tham dự vào đội hình diễu binh, diễu hành vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm lớn lao với thế hệ chúng tôi: Phải làm thế nào để đưa Việt Nam phát triển? Mỗi người sẽ có một câu trả lời riêng, cảm nhận riêng, nhưng tựu chung lại chúng tôi đều mong mỏi đưa đất nước sánh vai cùng cường quốc năm châu”, PGS.TS Trần Lê Hưng bộc bạch.
Cùng với đó, trên đường diễu hành, tiếng hò reo, cổ vũ nồng nhiệt của người dân tiếp thêm sức mạnh cho khối kiều bào. Người tặng nước uống, người giơ cao khẩu hiệu, vỗ tay không ngớt. Không khí ấy kết nối người tham gia và người dân thành một khối thống nhất, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, một giá trị thiêng liêng, bất biến của Việt Nam.
“Không chỉ nhận được sự cổ vũ của người dân, mà các khối diễu hành cũng cỗ vũ lẫn nhau. Khi chúng tôi đang xếp hàng, tập kết, thấy khối cựu chiến binh đi qua, chúng tôi vỗ tay, hò reo, cổ vũ, tri ân thế hệ đi trước đã không tiếc mồ hôi, xương máu để bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời, các khối phụ nữ, khối thanh niên, khối doanh nhân… cũng ủng hộ, động viên nhau, đó là thứ tình cảm gắn bó đáng trân quý trong những ngày hội của non sông”, anh Hưng nói.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thăm, động viên đoàn kiều bào tham gia hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh.
Trở về Hà Nội dịp này, anh Hưng ấn tượng mạnh mẽ với không khí rực rỡ cờ hoa, chan hòa niềm tự hào dân tộc. “Hà Nội những ngày này đẹp vô cùng, Tổ quốc ơi! Mỗi cơn gió thu lướt qua, những lá cờ đỏ sao vàng lại tung bay phấp phới, khơi dậy trong tôi tinh thần yêu nước nồng nàn. Từ các bạn trẻ đến các cụ già, ai cũng khoác lên mình tà áo dài để lưu giữ khoảnh khắc đẹp. Ngay cả những con ngõ nhỏ cũng tràn ngập cờ hoa rực rỡ, khó quên vô cùng”, anh Hưng chia sẻ.
Cùng với đó là sự cố gắng, sự đồng lòng của người dân Hà Nội trong bối cảnh lịch tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành dày đặc. Các buổi đều phải cấm đường với quy mô lớn. Giao thông xáo trộn, đi lại bất tiện, khó khăn, nhưng đa phần người dân vẫn ủng hộ, chấp hành vì hiểu đó là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, vì an ninh quốc gia và cho ngày lễ trọng đại của dân tộc.
“Trên đường đi, tôi bắt gặp nhiều ánh mắt rạng rỡ, nụ cười thân thiện của đồng bào. Có lúc, đi qua cầu hay trên đường, nhìn qua cửa xe thấy người dân háo hức, chờ đợi, vẫy tay chào, niềm tự hào trong tôi lại dâng trào. Thậm chí, các buổi tổng hợp luyện của chúng tôi bắt đầu lúc 20 giờ, chúng tôi phải có mặt từ 15 - 16 giờ để chuẩn bị, nhưng đông đảo bà con ngồi chờ từ rất sớm”, anh Hưng chia sẻ.
Cái nắng hè oi ả hay những cơn mưa bất chợt, khiến việc luyện tập thêm vất vả, nhưng nhìn thấy sự mong đợi, niềm tin và tình cảm của nhân dân, anh Hưng cùng đồng đội càng có thêm động lực để cố gắng tập luyện. “Chúng tôi hiểu rằng mỗi bước đi không chỉ đại diện cho cá nhân, mà còn đại diện cho quốc gia, dân tộc, cho đồng bào cả nước đang hướng về sự kiện trọng đại này”, anh Hưng chia sẻ
Với khẩu hiệu “Kiều bào yêu Tổ quốc”, đó không chỉ là tiếng nói của một nhóm nhỏ, mà là thông điệp chung của hơn 6 triệu người Việt đang sinh sống ở khắp nơi trên thế giới. “Chúng tôi muốn gửi tới đồng bào trong nước rằng, dù ở đâu, kiều bào vẫn đồng hành cùng dân tộc, luôn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sẵn sàng góp sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Tự hào lớn nhất của mỗi người Việt Nam là được sống, được cống hiến dưới ngọn cờ vinh quang của Tổ quốc…”, anh Hưng trải lòng.
Niềm tự hào nối tiếp qua các thế hệ
“Năm nay, gia đình tôi có hai người cùng tham gia lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9: Tôi và bố. Bố tôi là cựu chiến binh, ngồi trên khán đài chứng kiến tại Quảng trường Ba Đình, còn tôi tham gia trong khối diễu hành của người Việt Nam ở nước ngoài. Thực ra, tôi chỉ mới biết tin này ít hôm trước, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy rất vui và vô cùng đặc biệt. Không phải gia đình nào cũng có được niềm vinh dự ấy”, PGS.TS Trần Lê Hưng chia sẻ.
Bác Trần Anh Tuấn (sinh năm 1960) ông là cựu chiến binh và là cha của PGS.TS Trần Lê Hưng, hạnh phúc hướng về ngày hội lớn của non sông đất nước.
Không chỉ có hai cha con anh Hưng mà anh họ của PGS.TS Trần Lê Hưng cũng góp mặt trong khối Công an nhân dân. Bởi thế, gia đình ở Lào Cai rất phấn khởi, mong xuống Hà Nội để trực tiếp chứng kiến con cháu tham gia sự kiện trọng đại của đất nước.
“Đối với mỗi cá nhân, được bước chân trong đoàn diễu binh, diễu hành không chỉ là cơ hội đặc biệt, mà còn là niềm tự hào lớn lao của cả gia đình,” anh Hưng bày tỏ.
Cảm xúc càng dâng trào hơn khi đoàn đi qua Quảng trường Ba Đình, dưới cờ Đảng quang vinh, cờ Tổ quốc thiêng liêng, được chào các đồng chí lãnh đạo cấp cao và chứng kiến sự hiện diện của bạn bè quốc tế.
“Nhưng hơn hết, trên khán đài có bố tôi và người thân đang dõi theo. Đó là niềm xúc động rất riêng. Tôi thấy mình đang chứng minh cho bố, cho gia đình rằng, nhờ sự chăm sóc, dạy dỗ của họ, tôi đã trưởng thành, phát huy được vai trò của một người trẻ, một công dân yêu nước. Tôi tin rằng bố tôi sẽ tự hào, dù không nói ra. Và niềm tự hào ấy càng lớn lao hơn khi trong gia đình, ông nội tôi cũng là lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa. Tất cả hòa quyện thành niềm tự hào chung, nối dài qua nhiều thế hệ”, anh Hưng chia sẻ.
Đặc biệt, đây là lần thứ hai PGS.TS Trần Lê Hưng được tham dự lễ diễu hành Quốc khánh. Lần đầu cách đây 20 năm, trong lễ kỷ niệm năm 2005, khi còn là học sinh, anh tham gia đội nghi thức của Cung Thiếu nhi Hà Nội.
Những trải nghiệm tuổi thơ tại Cung Thiếu nhi đã trở thành hành trang quý giá, đồng hành cùng PGS.TS Trần Lê Hưng trong dịp kỷ niệm 80 Quốc khánh.
“Lúc đó còn nhỏ, ký ức đọng lại chỉ là việc phải đi đều bước: ‘Một, hai…’. Nhưng hai mươi năm sau, khi nhìn lại, tôi thấy mình đã trưởng thành không chỉ về thể chất mà còn trong suy nghĩ. Giờ đây, tôi thấm thía sâu sắc hơn ý nghĩa của ngày Quốc khánh. Nếu như ngày bé chỉ biết đó là ngày lễ vui, thì nay, qua trải nghiệm và chiêm nghiệm, tôi cảm nhận rõ sự đổi thay của đất nước. Không phải là người viết sử, nhưng tôi may mắn được chứng kiến sự ‘thay da đổi thịt’ của Tổ quốc qua từng giai đoạn, thấy rõ đất nước đã tiến lên, vượt qua khó khăn như thế nào dưới sự lãnh đạo của Đảng và niềm tin yêu của nhân dân”.
Những trải nghiệm từ lần diễu hành trước và sinh hoạt ở Cung Thiếu nhi, cũng là hành trang quý giá cho anh trong dịp này. “Ngày nhỏ, ở Cung Thiếu nhi, tôi đã được rèn luyện nghi thức, tác phong kỷ luật. Dù sau này đi du học sau năm thứ nhất đại học, không có cơ hội học quân sự như nhiều bạn trẻ, nhưng những gì được rèn luyện thuở thiếu niên đã giúp tôi nhanh chóng hòa nhập với không khí diễu binh lần này”, anh Hưng nói.
Kiều bào đồng hành cùng dân tộc
Nói về những khó khăn trong quá trình tập luyện cùng khối kiều bào, anh Hưng chia sẻ, một số cô bác lớn tuổi, sức khỏe hạn chế nên những lần tập luyện này cũng có phần vất vả. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ nhiệt tình của các bạn sinh viên, mọi người đã sắp xếp, phối hợp nhịp nhàng hơn. Các bạn trẻ cũng tích cực giúp đỡ để khối diễu hành giữ được hàng lối ngay ngắn, đều đẹp, tạo nên đội hình thống nhất, trang nghiêm.
PGS.TS Trần Lê Hưng chụp ảnh kỷ niệm cùng MC Khánh Vy tại buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành.
“Khối của chúng tôi gồm cả người trẻ, người lớn tuổi và những người có kinh nghiệm. Người đi sau thì lắng nghe, học hỏi từ người đi trước. Qua từng buổi tập, ai cũng rút kinh nghiệm để hoàn thiện mình hơn. Ban đầu còn lúng túng, chưa đều, nhưng dần dần, sau những buổi sơ duyệt, đội hình đã ngay ngắn, khí thế hơn...”, anh Trần Lê Hưng nói.
Đặc biệt, các đồng chí bộ đội và cán bộ chỉ huy rất tận tình hướng dẫn, vừa động viên, vừa lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của mọi người để mọi thứ đạt kết quả tốt nhất. Các đồng chí cũng tạo điều kiện để các chị em kiều bào có vị trí phù hợp, vừa giữ được đội hình, vừa đảm bảo ai cũng có kỷ niệm đẹp, xuất hiện trong những khung hình trang trọng trên sóng truyền hình. Tất cả toát lên tinh thần đoàn kết, sẻ chia và tình cảm gắn bó thiêng liêng.
Năm nay, để chuẩn bị cho sự kiện, Ban Tổ chức, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã nỗ lực hết sức nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào, ghi nhận và khuyến khích những đóng góp của cộng đồng người Việt xa Tổ quốc vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.
Tuy vậy, để có mặt trong các hoạt động diễu binh, diễu hành lớn tại quê hương, kiều bào cũng phải vượt qua không ít trở ngại. Người vướng bận công việc, doanh nghiệp; người vừa tham gia tập luyện, vừa phải điều hành công ty ở nước ngoài. Nhiều anh chị em đã hy sinh thời gian, sắp xếp lại công việc riêng để hòa nhịp cùng dân tộc trong những ngày trọng đại. Đó là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó và lòng tự hào của kiều bào đối với Tổ quốc. Tất cả đều sẵn sàng gác lại công việc, dành trọn thời gian luyện tập, đồng hành cùng dân tộc.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp, nỗ lực của các lực lượng, đặc biệt là khối kiều bào trong đội hình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Trước đó, tại họp báo thông tin về “Triển lãm thành tựu Đất nước: 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” và tuyên truyền lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, suốt 80 năm qua, kiều bào đã có nhiều đóng góp cả vật chất, tinh thần, thậm chí cả máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm này, lần đầu tiên kiều bào có một khối diễu hành trong lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9. Hiện đã có 50 kiều bào từ 18 quốc gia, vùng lãnh thổ trở về Việt Nam, tích cực tập luyện để chuẩn bị cho Đại lễ. Dù gặp khó khăn về chênh lệch múi giờ, thời tiết… nhưng khi hòa mình vào không khí tập luyện cùng đồng bào trong nước, tất cả đều quên đi mệt nhọc. Trong lòng mỗi người dâng trào niềm vinh dự, tự hào và ý thức trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc khi được lựa chọn tham gia sự kiện trọng đại này.
Kết nối tri thức, quảng bá văn hóa
Với tư cách một trí thức trẻ trong khối kiều bào, PGS.TS Trần Lê Hưng luôn ý thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong việc lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước. Anh cho rằng, mỗi người Việt ở nước ngoài đều là một “đại sứ” cho Tổ quốc.
“Mỗi hành động của mình đều góp phần định hình cách bạn bè quốc tế nhìn về Việt Nam. Điều quan trọng đầu tiên là tuân thủ pháp luật nước sở tại, sống văn minh, thân thiện. Khi người ta thấy mình tự trọng, tôn trọng luật pháp, đồng nghĩa với việc mình đang tôn trọng đất nước mình”, anh Hưng chia sẻ.
Ngoài ra, mỗi người có thể phát huy thế mạnh riêng để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Có người giới thiệu văn hóa qua âm nhạc, nghệ thuật dân gian; có người làm khoa học, kỹ thuật; có người lan tỏa qua ngoại giao nhân dân. Với anh, việc mang tri thức khoa học, nghiên cứu đường sắt cao tốc ra thế giới và khẳng định trí tuệ Việt Nam là một cách để góp phần xây dựng hình ảnh đất nước.
Là một trí thức trẻ, PGS.TS Trần Lê Hưng luôn hướng về Tổ quốc, ý thức trách nhiệm lan tỏa hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
PGS.TS Trần Lê Hưng được trao Bằng khen Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 2025.
PGS.TS Trần Lê Hưng bộc bạch: “Nhiều khi người nước ngoài không nói ra, nhưng qua những lần hợp tác, họ đã công nhận năng lực của người Việt. Chính sự ghi nhận ấy mở ra cơ hội, dự án mới và đó là niềm tự hào lớn lao của tôi khi mang trí tuệ Việt Nam ra thế giới”.
Là giảng viên, PGS.TS Trần Lê Hưng luôn xem trách nhiệm lớn nhất là đào tạo thế hệ trẻ, những người kế cận vừa “hồng” vừa “chuyên” như lời Bác dặn. Từ câu hỏi “làm thế nào để đào tạo được lực lượng ấy?”, anh luôn gắn trách nhiệm không chỉ ở trong nước mà cả khi ra nước ngoài.
Tại Việt Nam, anh giảng dạy cho sinh viên và tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Tại Pháp, anh tiếp tục công việc này và tích cực thúc đẩy hợp tác giữa trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi anh công tác khi ở Việt Nam và cơ sở giáo dục tại Pháp. Qua đó mở ra cơ hội trao đổi sinh viên, thực tập, nghiên cứu và tìm hiểu văn hóa giữa hai quốc gia…
Trong chuyên môn, từ năm 2016 anh đã gắn bó với đề tài nghiên cứu sinh tiến sĩ về đường sắt cao tốc - lĩnh vực có ý nghĩa lớn với Việt Nam. Đến nay, anh vẫn kiên trì theo đuổi. “Sắp tới, một nghiên cứu sinh người Việt sẽ sang Pháp kế thừa và phát triển đề tài. Tôi coi đó như ‘cái cây ra thêm cành, nhánh’ để tiếp nối tri thức. Cùng với đồng nghiệp trong và ngoài nước, tôi đang xây dựng mạng lưới chuyên gia về đường sắt cao tốc để trao đổi học thuật, đóng góp kiến nghị chính sách, công nghệ, góp phần giúp Việt Nam sớm có hệ thống đường sắt hiện đại, khai thác hiệu quả”, PGS.TS Trần Lê Hưng chia sẻ.
Trong niềm hân hoan trước thềm ngày hội lớn, hình ảnh kiều bào sải bước trên Quảng trường Ba Đình không chỉ là niềm tự hào của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Từ những trí thức trẻ, cựu chiến binh đến các cô bác kiều bào xa xứ, tất cả cùng hòa chung nhịp bước, hướng về Tổ quốc. Chính trong khoảnh khắc ấy, thông điệp bất biến lại vang lên: Dù ở bất cứ đâu, người Việt Nam vẫn một lòng gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, góp sức xây dựng một Việt Nam hùng cường, sánh vai cùng bạn bè năm châu.