10:18 17/10/2012

Kiện chính phủ để đòi lại tóc của anh hùng Bolivar

Một người đàn ông Mỹ sống ở bang Florida tên là Ricardo Devengoecheađã nộp đơn kiện đòi chính phủ Venezuela trả lại các đồ vật từng thuộc về Simon Bolivar, trong đó có một lọn tóc của vị anh hùng thế kỷ 19 này.

Một người đàn ông Mỹ sống ở bang Florida tên là Ricardo Devengoecheađã nộp đơn kiện đòi chính phủ Venezuela trả lại các đồ vật từng thuộc về Simon Bolivar, trong đó có một lọn tóc của vị anh hùng thế kỷ 19 này.


Tổng thống Venezuela Hugo Chavez và bức ảnh của anh hùng Simon Bolivar. Ảnh: Internet


Theo đơn kiện gửi đến một tòa án liên bang ở Miami, chính phủ Venezuela đã mượn nhiều di vật của Ricardo Devengoecheacách đây 5 năm nhưng liên tục phớt lờ khi ông này đòi lại.


Ông Devengoecheacho biết ông là hậu duệ của một dòng họ lâu đời ở Colombia và anh hùng Bolivar đã đưa những vật này cho ông tổ của ông.


Trong số đó có tóc, tài liệu, thư từ của Bolivar và ngù vai trên một trong các bộ quần áo của Napoleon Bonaparte.


Devengoechea nói rằng ông đã cho Venezuela mượn những thứ này năm 2007 sau khi Tổng thống Hugo Chavez ra lệnh điều tra về các chết của Bolivar.


Theo lời kể của chủ đơn kiện, Venezuela đã đưa một máy bay tư nhân đến Florida để đón ông và vận chuyển các di vật về Venezuela. Devengoecheađã làm khách của chính phủ Venezuela gần 1 tháng.


Năm 2011, sau khi biết chính phủ Venezuela đã hoàn thành điều tra, ông Devengoecheađã gặp quan chức Lãnh sự quán Venezuela ở Miami đòi trả lại các di vật hoặc bán cho Venezuela.


Tuy nhiên, sau khi ông Chavez quyết định đóng cửa Lãnh sự quán Venezuela ở Miami đầu năm 2012, ông Devengoecheakhông thể liên lạc với Đại sứ quán Venezuela ở Washington.


Phát ngôn viên Đại sứ quán Venezuela ở Mỹ không bình luận về đơn kiện này.



Thùy Dương