08:11 05/08/2020

Khung cảnh hỗn loạn như ngày tận thế sau vụ nổ kinh hoàng ở Liban

Cảnh tượng hỗn loạn đang bao trùm thủ đô của Liban sau vụ nổ kinh hoàng tại nhà kho gần cảng Beirut.

Chú thích ảnh
Một cô gái trẻ là nạn nhân trong vụ nổ được sơ tán khỏi hiện trường. Ảnh: AP

Tại hiện trường, đống đổ vỡ của các tòa nhà ngổn ngang trên các con đường. Xe cứu thương từ khắp cả nước được huy động liên tục để đưa các nạn nhân tới bệnh viện.

Khi chứng kiến đám mây hình nấm khổng lồ xuất hiện sau vụ nổ lớn tại bến cảng thủ đô Beirut của Liban, nhiều người đoán rằng đây là một vụ nổ bom hạt nhân. Những người khác lại cho rằng đây là vụ nổ pháo hoa khi những đám cháy dữ dội lan rộng sang nhiều tòa nhà khác. Thậm chí, dư chấn của vụ nổ còn xảy ra cách đó hàng km.

Hãng thông tấn chính thức của Liban dẫn lời Bộ trưởng Y tế nước này Hamad Hassan xác nhận, tới tối 4/8 (theo giờ địa phương), đã có ít nhất 78 người thiệt mạng và gần 4.000 người bị thương. Hội Chữ thập đỏ Liban khuyến cáo con số thương vong có thể tăng mạnh do lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tiếp cận vào sâu hiện trường.

Hãng thông tấn AP đã ghi lại những bức ảnh kinh hoàng về sự tàn phá khủng khiếp của vụ nổ này.

Chú thích ảnh
Người dân tháo chạy khỏi hiện trường vụ nổ. Ảnh AP 
Chú thích ảnh
Người đàn ông sơ tán một người bị thương. Ảnh AP
Chú thích ảnh
Người dân giúp đỡ một người đàn ông bị thương tại hiện trường vụ nổ. Ảnh AP 
Chú thích ảnh
Nhiều nạn nhân được gấp rút sơ tán khỏi hiện trường vụ nổ. Ảnh AP
Chú thích ảnh
Người dân sơ tán một thủy thủ trên con tàu cập cảng gần hiện trường vụ nổ. Ảnh AP
Chú thích ảnh
Người lính đưa nạn nhân vụ nổ lên xe cứu thương. Ảnh AP 
Chú thích ảnh
Một phụ nữ bị thương được sơ tán khỏi vụ nổ. Ảnh AP 
Chú thích ảnh
Trong ảnh, một người đàn ông bị thương giữa cảnh hoang tàn sau vụ nổ. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Phần lớn cảng Beirut bị san phẳng, các toà nhà xung quanh đó bị phá huỷ, khiến những mảnh vỡ cửa kính văng xa hàng km. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Một số người bị thương được sơ tán bằng xe quân sự. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Người dân sơ tán một người bị thương. Ảnh: AP

Nhà chức trách cho biết họ chưa xác định được nguyên nhân của vụ nổ. Ông Abbas Ibrahim, Giám đốc An ninh Quốc gia Liban, cho biết có thể nguyên nhân là do khu vực này đã chứa các vật liệu nổ mạnh bị tịch thu từ một con tàu cách đây một thời gian. Kênh truyền hình địa phương LBC cho biết vật liệu này là hợp chất hóa học natri nitrat.

Vụ nổ xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và nhóm phiến quân Hezbollah dọc biên giới phía nam Liban đang leo thang. Tuy nhiên, Israel đã từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến sự việc này, đồng thời cũng đề nghị gửi viện trợ cho Liban. 

Hải Vân/Báo Tin tức