12:08 01/12/2019

Không tiền, không hy vọng: Cuộc sống của thanh niên 'thìa bẩn' Hàn Quốc

Khái niệm về giới “thìa bẩn” và “thìa vàng” đã tồn tại nhiều năm qua ở Hàn Quốc, nói về con cái của gia đình nghèo khó hoặc khá giả.

Chú thích ảnh
Một căn phòng goshi-won điển hình. Ảnh: Reuters

Hwang Hyeon-dong sống trong căn phòng chỉ 6,6 mét vuông gần trường đại học ở Seoul. Căn phòng có giá thuê 350.000 won/tháng (gần 7 triệu đồng), chung phòng tắm và bếp.

Kiểu phòng này có tên goshi-won.Goshi-won ngày càng phổ biến đối với những thanh niên như Hwang Hyeon-dong, vốn tự coi mình là người thuộc giới “thìa bẩn” – những người sinh ra trong gia đình thu nhập thấp.

Chàng trai 25 tuổi chia sẻ: “Nếu tôi cố gắng nỗ lực để làm việc tốt, liệu tôi có thể mua nổi một căn nhà? Liệu tôi có thể thu hẹp khoảng cách vốn rất lớn ?”

Khái niệm về giới “thìa bẩn” và “thìa vàng” đã tồn tại nhiều năm qua ở Hàn Quốc, nói về con cái của gia đình nghèo khó hoặc khá giả. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, kể từ khi ông Moon Jae-in giữ chức vụ tổng thống, hai khái niệm này lại được nhắc tới nhiều hơn.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết sau chặng đường nửa nhiệm kỳ của Tổng thống Moon Jae-in, ông chưa đạt được nhiều tiến bộ để xoa dịu giới thanh niên Hàn Quốc vốn không hài lòng về chênh lệch ngày càng sâu sắc giữa người giàu và người nghèo.

Dữ liệu thống kê chính thức cho thấy chênh lệch thu nhập càng lớn kể từ khi ông Moon Jae-in lên nắm quyền. Nhóm thu nhập cao kiếm được số tiền gấp 5,5 lần so với nhóm thu nhập thấp. Con số này là 4,9 trước khi ông Moon Jae-in tuyên thệ vào năm 2017.

Chú thích ảnh
Hwang Hyeon-dong bên trong căn phòng riêng. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Kim Jae-hoon bên phần cơm tự mang đi tại Đại học Kyung Hee. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Kim Jae-hoon tại nơi làm thêm. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Kim Jae-hoon và bữa tối. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Căn phòng goshi-won của Kim Jae-hoon. Ảnh: Reuters

Sinh viên năm thứ 3 ngành truyền thông Hwang Hyeon-dong cho biết vụ bê bối liên quan đến cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk là hồi chuông thức tỉnh đối với những “thìa bẩn” như anh – những thanh niên luôn tin rằng làm việc chăm chỉ sẽ mang lại trái ngọt.

Ông Cho Kuk và vợ là một giáo sư đại học bị cáo buộc lợi dụng quyền lực để đưa con gái vào trường y năm 2015. Vụ việc này vỡ lở khiến ông Cho Kuk phải từ chức chỉ sau một tháng nhận vị trí bộ trưởng, còn vợ ông phải đối mặt với việc ra tòa vì tội lừa đảo tài chính.

Bê bối này phần nào cho thấy những đứa trẻ “thìa vàng” sẽ được vô vàn lợi thế với sự hỗ trợ từ gia sản và vị thế của cha mẹ.

Kim Jae-hoon (26 tuổi), cũng đang sống trong goshi-won, bộc bạch: “Tôi không thể than phiền rằng chúng tôi có vạch xuất phát khác biệt. Nhưng điều khiến tôi giận dữ là có những người nhận được hỗ trợ không đứng đắn”.

Kim Jae-hoon làm thêm công việc bồi bàn tại một quán bar gần trường học và nhận mức lương chỉ 400.000 won/tháng để trang trải cho tiền thuê nhà, thức ăn… Hầu hết các bữa ăn của Kim Jae-hoon chỉ có bát cơm vơi với một quả trứng, hành và xúc xích.

Những cử tri trẻ tuổi như Kim Jae-hoon đang ngày càng rời xa Tổng thống Moon Jae-in. Theo khảo sát do Gallup (Hàn Quốc) thực hiện, tỷ lệ ủng hộ của cử tri từ 19-29 tuổi đối với Tổng thống Moon Jae-in đã giảm từ 90% trong tháng 6/2017 xuống còn 44% vào tháng 10/2019.

Trong cuộc họp truyền hình trực tiếp tháng 11, Tổng thống Moon Jae-in thừa nhận ông có thiếu sót và tỷ lệ ủng hộ giảm sút trong giới trẻ chứng tỏ ông khiến họ thất vọng.

Hà Linh/Báo Tin tức