01:16 10/01/2012

Không chở khách, lái xe taxi suýt bị… móc mắt

Khi anh Tuấn từ chối chạy xe taxi, hai vị khách hiện nguyên hình là những côn đồ hung hãn, xông vào đòi… móc mắt anh này.

Khi anh Tuấn từ chối chạy xe taxi, hai vị khách hiện nguyên hình là những côn đồ hung hãn, xông vào đòi… móc mắt anh này. 

Chiều tối ngày 9/1 tại khu vực trước cửa Bách hóa tổng hợp cũ (đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra một vụ việc khá hi hữu.

Anh Trần Xuân Tuấn là lái xe của hãng taxi ABC mang số hiệu 226 đang đỗ tại đây để nói chuyện với một người bạn thì bất ngờ từ đâu xuất hiện hai vị khách mặt mày hung dữ, tự ý mở cửa xe taxi lên ngồi và yêu cầu tài xế chở đi.



Lái xe taxi Trần Xuân Tuấn.


Vì đang nói chuyện với bạn nên anh Tuấn từ chối chạy xe. Sau một câu chửi đổng, hai vị khách “lộ nguyên hình” là những đối tượng côn đồ, lao vào đánh anh Tuấn. Trước sự can ngăn của người đi đường, hai đối tượng không những không dừng tay đánh anh Tuấn mà còn tiếp tục lao vào, đòi… móc mắt lái xe taxi.

Khi thấy lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó tới căn ngăn và gọi cảnh sát 113, hai đối tượng mới chịu buông tha anh Tuấn và lững thững bỏ đi. Tuy nhiên, sau ít phút, lực lượng cảnh sát 113 đã xuất hiện, đuổi theo và yêu cầu 2 đối tượng hành hung anh Tuấn quay về chỗ xẩy ra vụ việc để làm việc.

Lúc này người dân đang tiến hành sơ cứu anh Tuấn, sau khi bị hành hung, mồm anh Tuấn chảy đầy máu, 2 mắt có nhiều vết cào cũng đang rỉ máu.



Chân dung 2 vị khách côn đồ, hung hãn.


Cảnh sát 113 đã yêu cầu tất cả các bên liên quan về công an phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân) làm việc. Cuối giờ chiều cùng ngày anh Tuấn đã được sơ cứu tại bệnh viện Xây Dựng khi 2 mắt bị sưng mỗi lúc một to.

Những người dân chứng kiên vụ hành hung cho biết, một trong hai đối tượng hành hung anh Tuấn có tên là Tư (biệt hiệu Tư mù). Nhiều người dân rất bất bình trước hành động côn đồ của 2 đối tượng nói trên nên đề nghị công an vào cuộc xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

An Huy