07:16 18/07/2026

Khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, lan tỏa nghĩa cử hiến máu cứu người

Ngày 18/7, nhiều địa phương trong cả nước tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện. Chương trình đã trở thành hoạt động nhân đạo có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người, xây dựng nét đẹp văn hóa hiến máu tình nguyện, từng bước hình thành thói quen hiến máu thường xuyên trong cộng đồng.

Giọt hồng Đất Mỏ - Kết nối dòng máu Việt

Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo tại Chương trình “Hành trình Đỏ” Quảng Ninh. Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN

Ngày 18/7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ khai mạc Chương trình “Hành trình Đỏ” và tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026, với chủ đề “Giọt hồng Đất Mỏ - Kết nối dòng máu Việt”.

Chương trình có sự tham dự của trên 1.000 đại biểu, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, tình nguyện viên và nhân dân. 

Chú thích ảnh
Trao tặng thẻ hiến máu cho đ/c Nguyễn Chí Thành - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

Tại chương trình, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện đã tiếp nhận 883 đơn vị máu. 16 gia đình và 19 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện được biểu dương, tôn vinh; qua đó tiếp tục nhân lên những tấm gương tốt, những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái và sự sẻ chia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Nhữ, Chánh Văn phòng Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chia sẻ, sau 13 năm bền bỉ tổ chức, sắc màu của Hành trình Đỏ đã lan tỏa mạnh mẽ tới khắp mọi miền của Tổ quốc, tiếp nhận hơn 1 triệu đơn vị máu, góp phần quan trọng trong việc khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp hè và nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiến máu tình nguyện. Từ hành trình của sự sẻ chia và nhân ái, chương trình còn góp phần tăng cường hiệu quả việc điều phối máu giữa các địa phương trên toàn quốc, xây dựng lực lượng tình nguyện viên tại chỗ ngày càng bài bản, chuyên nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động hiến máu tình nguyện phát triển bền vững. 

Chú thích ảnh
Công nhân thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN

Ông Lý Văn Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Ninh khẳng định, phát huy truyền thống văn hóa “Kỷ luật và Đồng tâm”, hào sảng, trí tuệ và nhân văn, trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Quảng Ninh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Mỗi người hiến máu là một tấm gương của lòng nhân ái; mỗi đơn vị máu được trao đi là một món quà vô giá, góp phần nối dài sự sống và làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Là người đã từng 21 lần hiến máu tình nguyện, bác sĩ Hoàng Thị Huyền, Bệnh viện sức khỏe tỉnh Quảng Ninh chia sẻ, muốn cứu sống được người bệnh trong tình trạng mất máu cao, cũng như trong điều trị các bệnh hiểm nghèo, không có cách nào khác là truyền máu - một chế phẩm đặc biệt mà đến nay y học hiện đại cũng chưa thể bào chế được. Khi ta hiến tặng, chia sẻ những giọt máu của mình là chúng ta đã góp phần vào việc duy trì sự sống cho những người cần đến máu.

Lạng Sơn: Hơn 1.800 người tham gia hiến máu tình nguyện

Chú thích ảnh
Hiến máu tình nguyện tại ngày khai mạc Chương trình Hành trình Đỏ "Ngày hội hiến máu Giọt hồng Xứ Lạng năm 2026”. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Ngày 18/7, tại Hội trường UBND phường Đông Kinh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Ban tổ chức hành trình đỏ Trung ương tổ chức Chương trình Hành trình Đỏ Ngày hội hiến máu "Giọt hồng xứ Lạng năm 2026”.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra đến hết ngày 19/7, thu hút hơn 1.800 người, gồm cán bộ công chức viên chức người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đăng ký hiến máu. Tính đến trưa 18/7, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 955 đơn vị máu - cao nhất từ trước đến nay của tỉnh Lạng Sơn trong một buổi hiến máu tình nguyện. Số máu này sẽ cung ứng cho các bệnh viện của Trung ương, của tỉnh để phục vụ cứu chữa người bệnh.

Phát động chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học nhấn mạnh, Chương trình Hành trình Đỏ Ngày hội hiến máu "Giọt hồng Xứ Lạng năm 2026” là hoạt động nhân đạo có ý nghĩa sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần hiến máu cứu người, kết nối những tấm lòng nhân ái vì sức khỏe cộng đồng.

Chú thích ảnh
Hiến máu tình nguyện tại ngày khai mạc Chương trình Hành trình Đỏ "Ngày hội hiến máu Giọt hồng Xứ Lạng năm 2026”. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh hãy đồng hành cùng phong trào hiến máu tình nguyện, phát huy tinh thần nhân ái, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện theo theo tinh thần: "Hoạt động hiến máu tình nguyện vừa là trách nhiệm, vừa là bổn phận, vừa là “mệnh lệnh” từ trái tim của mỗi người".

Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, các thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người; phát triển lực lượng người hiến máu thường xuyên, người hiến máu nhắc lại, người hiến máu dự bị; phát huy hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện viên hiến máu...

Là một trong 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc được vinh danh năm 2026, cô Hứa Thị Kim Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Lạc, xã Tân Thành chia sẻ, từ năm 2007 đến nay, tôi đã hơn 70 lần tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu và 1 lần hiến máu cứu người trong trường hợp khẩn cấp. “Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam, bởi mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút trên đất nước chúng ta đang có hàng ngàn những số phận không may mắn, đang cần truyền máu để duy trì sự sống, vì thế họ cần lắm những giọt máu nghĩa tình”, cô Thành tâm sự.

Đức Hiếu - Anh Tuấn  (TTXVN)