02:15 16/02/2018

Khoảng khắc yên bình của Hà Nội ngày đầu năm mới

Phố phường Thủ đô Hà Nội sáng mùng 1 Tết Mậu Tuất 2018 vắng lặng và đẹp lạ thường.



Sớm mùng Một tết Mậu Tuất 2018, những con đường hàng ngày đông đúc nhất Thủ đô nhưng sáng ngày mùng 1 Tết vắng lặng.

Chỉ sau mấy tiếng sau giao thừa, Hồ Gươm trở lên vắng lặng trong một không gian trầm mặc.

Chợ Đồng Xuân, lác đác một số người đi chụp ảnh.

Phố cổ cũng không náo nhiệt như mọi ngày. Không gian thật tĩnh lặng trong sớm đầu năm

Không gian tĩnh lặng khác hẳn với sự náo nhiệt ồn ào những ngày trước.

Có những người vẫn không quên thói quen tập thể dục buổi sáng.


Vẻ đẹp của ngõ phố cổ Hà Nội sôi động nay vắng vẻ dịp đầu năm.

Nhiều người cũng đến đền Ngọc Sơn thắp hương cầu bình an.

Không quên ghi lại những hình ảnh đầu năm mới.

Ghi lại những hình ảnh bên gia đình ngày đầu năm.

Con đường bích họa Phùng Hưng, nhiều bạn trẻ đến đây để chụp ảnh nhân ngày đầu xuân.

Người dân lễ Phật cầu may tại chùa Quán Sứ.


Lê Phú/ Báo Tin Tức