06:04 22/06/2018

Khổ như đi khám bệnh ngày nắng nóng

Thời tiết nắng nóng, khổ nhất là những người bệnh mệt mỏi phải chen chúc nơi bệnh viện để khám bệnh.

Theo dự báo từ nay đến ngày 23/6, nắng nóng vẫn tiếp tục diễn ra. Với nhiệt độ trên 37 độ C, thậm chí cao hơn ở ngoài trời, người bình thường đã cảm thấy khó chịu, với những bệnh nhân phải đi khám bệnh còn khổ hơn rất nhiều.


Nắng nóng nên sân Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vắng hoe.

Có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào 11 giờ trưa, khi cái nắng chói chang như đổ lửa xuống sân, mặc dù người bệnh hạn chế đi lại ngoài trời nắng nóng nhưng vẫn có những người phải qua lại các khu khám, vận chuyển người bệnh… mặt ai cũng đỏ bừng vì nóng hoặc phải trùm kín mít. Ngoài khu chờ bệnh viện là nơi tránh nóng, nhiều người cũng chọn các gốc cây làm chỗ nghỉ cho thoáng.

Những người bắt buộc phải đi lại đến các khu khám mệt mỏi dưới nắng.

Ngoài khu vực phía trong bệnh viện, các gốc cây thành nơi tránh nắng cho người bệnh.


Còn tại Bệnh viện K cơ sở Quán sứ, có khuôn viên khá mát nhưng vì đông bệnh nhân nên người bệnh phải đến khám sớm, nhất là những người ở tỉnh xa đi lại nắng nóng khá vất vả.


Ngồi chờ con gái đang xạ trị trong buồn bệnh, bà Phan Thị Hậu (Sầm Sơn, Thanh Hóa) cho biết: "Để đỡ nóng tôi phải đi từ 3 giờ sáng lên đây, cũng may bệnh viện có khu vực mái che  nên cũng có chỗ mát để ngồi chờ. Chỉ khổ lúc đi lại ngoài đường và lúc ra về vào tầm giữa trưa rất nắng, con tôi vừa trị xạ xong rất mệt nên tôi cũng lo cháu bị say nắng".


Bệnh viện K Quán Sứ có khuôn viên ít nắng nhưng nhiều người vẫn phải che kím mít khi đi qua chỗ nẵng giữa các tòa nhà.


Khu vực có mái che là nơi nghỉ mát cho người bệnh và người nhà ngồi chờ.

Chị Phạm Thị Thủy (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cũng phải lên khám bệnh tại Bệnh viện K từ đêm để tránh nắng, chị hay bị say nắng, mệt mỏi nhưng vì chữa bệnh quan trọng nên vẫn phải đi.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức