04:18 27/04/2017

Khiến khán giả cười không kịp thở, Huy Nam - Hải Yến thẳng tiến vào chung kết Cặp đôi hài hước

Với lối diễn náo kịch khiến khán giả cười không kịp thở, Huy Nam - Hải Yến đã đột phá và trình diễn thuyết phục tiểu phẩm “Chuyện gia đình”. Cặp đôi giành vé may mắn vào chung kết Cặp đôi hài hước, tranh tài cùng Bảo Lâm - Võ Minh Lâm, Don Nguyễn - Huỳnh Tiến Khoa.

Tập 12 đêm thi lội ngược dòng phát sóng tối ngày 26/4 là cơ hội cuối dành cho 4 cặp đôi tạm dừng chân trong các đêm thi trước là: Tô Thiên Kiều - Lê Hùng, Huy Nam - Hải Yến, Châu Gia Kiệt - Tuyền Mập, Mai Yến Chi - Tùng Linh trở lại đường đua đi tìm quán quân.

Bốn giám khảo Thanh Bạch, Kiều Oanh, Lý Hùng, Việt Trinh diễn hoạt cảnh mở đầu đêm thi Cặp đôi hài hước. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Mở đầu bằng hoạt cảnh “lội ngược dòng”, bốn giám khảo Thanh Bạch, Kiều Oanh, Lý Hùng, Việt Trinh xuất hiện trên sân khấu với bài hát thể hiện tính chất đêm thi. Lời bài hát vui nhộn “trời ơi, bốn đôi chỉ chọn một đôi” mang đến sự vui vẻ, giảm bớt tính chất căng thẳng cạnh tranh trong đêm thi này.


Gây nhiều tiếng cười từ tiết mục thi mở đầu “Anh em”, Châu Gia Kiệt - Tuyền Mập có sự kết hợp cùng các chàng trai nhóm X-pro và cascadeur. Trong tiểu phẩm, Châu Gia Kiệt vào vai đàn anh giang hồ. Sau khi ra tù, anh cùng bạn thân (Tuyền Mập) mở quán nước để mưu sinh và bảo bọc trẻ mồ côi. Cao trào của kịch bản là khi đám giang hồ ngày trước tìm đến quán nước đập phá, thu tiền bảo kê.

 Vì quá nhập vai, tiết mục của Châu Gia Kiệt và Tuyền Mập gây náo loạn vì đánh nhau đến vỡ bàn ghế. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Đặc biệt, phân cảnh hành động của Châu Gia Kiệt và bốn diễn viên, vì quá nhập vai anh đã đánh nhau đến vỡ bàn ghế. Sau những tràng vỗ tay tán thưởng cũng như xúc động từ khán giả, Lý Hùng không giấu nổi cảm xúc: “Tôi nhìn thấy tâm huyết cũng như sự đầu tư của cặp đôi, 15 bạn diễn kể cả cascadeur. Thanh Bạch cũng đánh giá cao tiết mục và cho đây là sự lao động nghệ thuật đáng ngưỡng mộ”.


Bị loại sau đêm thi thứ 7, Hải Yến và Huy Nam trở lại với Cặp Đôi Hài Hước bằng tiểu phẩm náo kịch mang tên “Chuyện gia đình”. Huy Nam với vai diễn “bố chồng” có “nàng dâu” không mang thai được là Hải Yến. Vì để giữ thanh danh gia đình, ông bố chồng bắt con trai lấy vợ lẽ, trong khi con dâu chịu nhiều tủi nhục khi hầu hạ, chăm sóc, đến cả “mua vui” cho vợ lẽ của chồng.

Hải Yến - Nam Huy đã có tiểu phẩm bá đạo và may mắn được bước vào vòng chung kết. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Nội dung tiểu phẩm thâm thúy cộng với sự tung hứng, đối thoại bá đạo đã tạo nên những tiếng cười nhẹ nhàng cho khán giả. Kiều Oanh ngưỡng mộ: “Hải Yến, em lấy sức khỏe ở đâu mà có thể lăn lộn, nói nhiều không dứt, hành động liên tục như thế? Nếu có thể bình chọn thì đây là “cặp đôi lăn lộn” nhiều nhất của Cặp đôi hài hước”.


Tô Thiên Kiều - Lê Hùng qua sự trở lại của “Một gánh ân tình”, cặp đôi mời những anh em thân thiết đến trợ diễn như: Hoàng Mèo, Lê Nam, Long Hồ, Tân Trề. Tiểu phẩm thể hiện nỗi lòng người tác giả tạo ra kịch bản nghệ thuật nhưng nhận được cái giá “rẻ như bèo” và có trường hợp “đứa con tinh thần” của mình bị ăn cắp và thay đổi nội dung.

Tô Thiên Kiều - Lê Hùng quay trở lại với tiểu phẩm “Một gánh ân tình”. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Thanh Bạch đầy cảm xúc nhận xét: “Cả hai bạn nói tiếng nói lớn của cuộc đời bằng thứ ngôn ngữ nhân văn”. Lý Hùng cũng bổ sung: “Khán giả xem tiểu phẩm không cười vì tính chính kịch nhưng nó sẽ thấm vào tim người xem”. Có quan điểm trái ngược với hai nam giám khảo, Kiều Oanh cho rằng tiết mục hội tụ đủ tính nhân văn, sự sâu sắc, yếu tố hài thông minh, hợp lý.


Những ngày qua, dù sức khỏe đang dần chuyển biến xấu vì căn bệnh rối loạn tiền đình nhưng Tô Thiên Kiều vẫn cố gắng hoàn thành phần thi. Sau khi lắng nghe xong nhận xét, Tô Thiên Kiều kiệt sức dẫn đến ngất xỉu ngay trên sân khấu. Cô nhanh chóng được người thân bế vào hậu trường chăm sóc.

Tùng Linh - Mai Yến Chi với tiểu phẩm “Tình người” đã tái hiện quang cảnh đoàn xiếc với những tiết mục ảo thuật nguy hiểm. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Cũng để lại nhiều cảm xúc trong đêm thi, Tùng Linh - Mai Yến Chi trở lại với tiểu phẩm mang tên “Tình người”. Cặp đôi khiến tái hiện quang cảnh đoàn xiếc với những tiết mục ảo thuật nguy hiểm, bên cạnh hoạt động ca múa, lân sư rồng.


Nàng ca sĩ Mai Yến Chi xuất hiện xinh đẹp biểu diễn “Vọng Kim lang” với chất giọng mượt mà. Cô không ngại mang lên sân khấu chú trăn quấn chặt trên người. Trong khi đó, Tùng Linh táo bạo khi dùng thân để cho bạn diễn đập gậy vào lưng và đầu. Tiết mục mang đến sự hồi hộp, gay cấn lên đỉnh điểm khi bộ đôi thực hiện phần ảo thuật nguy hiểm ngay trên sân khấu.

Nàng ca sĩ Mai Yến Chi xuất hiện xinh đẹp biểu diễn “Vọng Kim lang” với chất giọng mượt mà. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Sau khi trải qua đêm thi “lội ngược dòng” đầy hấp dẫn, kịch tính, Huy Nam - Hải Yến đã vượt qua 3 cặp đôi Tô Thiên Kiều - Lê Hùng, Châu Gia Kiệt - Tuyền Mập, Mai Yến Chi - Tùng Linh để giành vé may mắn vào vòng chung kết với số điểm cao nhất từ giám khảo và khán giả.


Đêm thi chung kết sẽ phát sóng lúc 21 giờ, thứ Tư ngày 3/5 trên kênh THVL1 với sự tranh tài của 3 cặp đôi Huy Nam - Hải Yến, Bảo Lâm - Võ Minh Lâm, Don Nguyễn - Huỳnh Tiến Khoa, hứa hẹn mang đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc với sự góp mặt bất ngờ của các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng.


Hải Yên/Báo Tin Tức