10:00 20/10/2011

Khích lệ tinh thần

Thật trùng hợp khi đối thủ của U23 Việt Nam trong trận ra quân tại VFF Cup vào tối qua (19/10), U23 Mianma lại chính là đội bóng nằm cùng bảng B tại SEA Games 26. Và thắng lợi cách biệt 5 - 0 trước đối thủ này đã giúp thầy trò HLV F.Goetz có thêm nghị lực để chinh phục VFF Cup.

Thật trùng hợp khi đối thủ của U23 Việt Nam trong trận ra quân tại VFF Cup vào tối qua (19/10), U23 Mianma lại chính là đội bóng nằm cùng bảng B tại SEA Games 26. Và thắng lợi cách biệt 5 - 0 trước đối thủ này đã giúp thầy trò HLV F.Goetz có thêm nghị lực để chinh phục VFF Cup.

Niềm vui của các cầu thủ U23 Việt Nam sau khi ghi bàn thắng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Một chiến thắng cho U23 Việt Nam là điều có thể dự đoán được. Tuy nhiên, việc thầy trò HLV F.Goetz có được khoảng cách 3 bàn được coi là bất ngờ. Hàng thủ không có Tuấn Mạnh, tuyến tiền vệ vắng Trọng Hoàng là những thay đổi ngoài dự kiến. Đội hình của U23 Việt Nam đã không nhập cuộc như ý, những đợt tấn công không nhanh nhưng khá bài bản.

Dường như đó là những thay đổi mang tính chiến thuật của HLV F.Goetz. U23 Việt Nam thi đấu nhanh hơn từ khi có được bàn mở tỷ số của Hoàng Thiên ở phút 33. Dù vậy, U23 Việt Nam vẫn trung thành với lối chơi chắc chắn, nhân tố trung tâm là sự cơ động của Thành Lương. "Cú đúp" của Hoàng Thiên thể hiện sự xuất sắc của cầu thủ này, đồng thời cũng cho thấy sự phối hợp nhuần nhuyễn ở tuyến giữa. Bàn thứ nhất bắt nguồn từ cú tỉa bóng thông minh của Văn Quyết tạo cơ hội để Hoàng Thiên băng xuống phá bẫy việt vị. Ở bàn thứ 2, pha đi bóng kỹ thuật của Văn Thắng cũng đã góp phần giúp Hoàng Thiên dứt điểm cận thành. Bàn nâng tỷ số lên 3 - 0 cho đội chủ nhà có công lớn từ pha đi bóng dũng mãnh của Thành Lương buộc hậu vệ Mianma phải phạm lỗi, Chu Ngọc Anh chỉ làm nốt phần việc ghi bàn trên chấm phạt 11m.

Trọng Hoàng và Đình Tùng được vào sân từ đầu hiệp 2 đã lập tức có pha phối hợp đẹp mắt tạo điều kiện để Thành Lương nâng tỷ số lên 4 - 0. Bàn thắng thứ 5 của U23 Việt Nam có công của Thành Lương sau pha xử lý kỹ thuật ở những phút cuối cùng của trận đấu. Các cầu thủ U23 Việt Nam đã chơi với quyết tâm cao đến tận phút cuối cùng, ngay cả khi đã dẫn với cách biệt khá xa.

Nhiều sự thay đổi lực lượng đã giúp HLV F.Goetz có cái nhìn cụ thể hơn về mỗi học trò. Về cơ bản, HLV F.Goetz tạm thời có thể yên tâm về tuyến giữa khi các tiền vệ đã cho thấy sự chững chạc như: Trọng Hoàng, Thành Lương, Văn Quyết... Hàng hậu vệ vẫn được coi là điểm yếu lớn nhất của U23 Việt Nam. Ở trận đấu này, dù đối thủ không có pha tấn công nào rõ nét nhưng hai hậu vệ Huỳnh Phú và Ngọc Anh đã để lộ một vài khoảng trống trước khung thành Bửu Ngọc. Sự bọc lót và khả năng phòng ngự từ xa là điều mà hàng thủ đội chủ nhà phải cải thiện nhanh chóng. Thủ thành Bửu Ngọc cho thấy đã nhập cuộc rất tự tin khi luôn thi đấu tập trung và phát huy được khả năng bắt bóng bổng.

Ở trận đấu trước đó, U23 Udơbêkixtan đã vượt qua U23 Malaixia bằng chiến thắng thuyết phục 3 - 1.

L.K