07:14 30/07/2026

Khi tiếng cười và tình yêu thương trở thành 'liều thuốc' cho bệnh nhân ung thư​

Trong nhiều năm qua, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ về vật chất, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, trở thành “liều thuốc” tinh thần giúp người bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là bệnh nhân ung thư xua tan đi muộn phiền, có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật.

Chú thích ảnh
Lớp học vẽ trong chương trình "Sắc màu yêu thương" tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN

Mang nụ cười đến với bệnh nhân ung thư

Chiều 29/7, lần đầu tiên một lớp học vẽ dành riêng cho bệnh nhân đang điều trị ung thư vú đã được mở ra tại Khu sinh hoạt người bệnh của Khoa Tuyến vú, Bệnh viện Chợ Rẫy. Lớp học là một phần của Chương trình “Sắc màu yêu thương” - hoạt động trị liệu tinh thần thông qua nghệ thuật dành cho người bệnh ung thư do Phòng Công tác xã hội phối hợp cùng Khoa Tuyến vú tổ chức. Sau những phút đầu bỡ ngỡ do chưa từng cầm cọ, dưới sự hướng dẫn của các tình nguyện viên, học viên bắt đầu say sưa với những nét vẽ dù vẫn còn nhiều lúng túng. Thả hồn vào những nét cọ và màu vẽ, chị N.T.K.T (41 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) vẽ say sưa quên cả thời gian, không gian. “Tôi như được quay trở lại tuổi thơ vậy, thú vị lắm, rất vui và ý nghĩa. Tôi rất biết ơn khi bệnh viện tạo ra những khoảng không gian có ý nghĩa như thế này để chúng tôi có thêm động lực, sự tự tin trong quá trình điều trị bệnh”, chị T. bộc bạch.

Ngắm nghía thành quả của mình sau một tiếng đồng hồ cầm cọ, bà N.T.R (65 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) mỉm cười thích thú. Bà cho biết đây là bức tranh đầu tiên trong cuộc đời mình và bà sẽ mang về nhà, khoe thành tích với cả đại gia đình. "Kể từ lúc biết mình mắc ung thư vú nửa năm trước, mẹ thường buồn bã nhưng sau khi nhập viện điều trị mẹ được gặp nhiều người cùng cảnh ngộ, được tham gia các hoạt động tập thể ở đây, tinh thần mẹ cũng dần được vực dậy. Hôm nay chứng kiến mẹ tự tay pha màu, vẽ tranh, tôi thấy mắt mẹ lấp lánh hơn, mẹ cười nhiều hơn. Gia đình chúng tôi biết ơn các y, bác sĩ đã vừa điều trị, vừa hỗ trợ tinh thần cho mẹ", chị T.T.H (con gái bà R.) xúc động chia sẻ.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân vẽ tranh trong chương trình "Sắc màu yêu thương" tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN

Trước đó, Chương trình “Đồng hành cùng chiến binh K” tại Khoa Tuyến vú cũng đã trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu của những bệnh nhân ung thư tại Khoa Tuyến vú. Cứ mỗi hai tháng một lần, Khu sinh hoạt người bệnh lại ngập tràn tiếng cười nói, tiếng đàn hát. Chương trình bắt đầu bằng bài tập yoga cười cùng những nhịp hít thở sâu, tiếng vỗ tay giòn giã và các trò chơi tập thể vui nhộn. Sau một vài giây phút lắng lại với những trang sách nhẹ nhàng, các bệnh nhân ung thư lại được hòa nhịp vào câu hát, tiếng đàn du dương. Khi những giai điệu cuối cùng của bài hát "Cuộc đời vẫn đẹp sao" vang lên, các “chiến binh K” đều gần như không thể ngồi yên, có người say sưa hát, có người lại đu đưa theo nhạc và vỗ tay, mỉm cười. Những đớn đau của bệnh tật có lẽ cũng nhờ thế mà tạm thời bị đẩy lùi. Lần đầu tiên được tham gia chương trình, chị Đ.N.M (53 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Chị chia sẻ:“Chương trình làm mình quên đi một phần đớn đau, bệnh tật, chị được cười đùa vui vẻ, cảm thấy được động viên, sẻ chia rất nhiều. Nhờ thế tâm trạng của chị cũng phấn chấn hơn, không còn u uất buồn chán như những ngày đầu phát hiện bệnh.

Để hành trình của bệnh nhân ung thư không đơn độc

Chú thích ảnh
Nhân viên công tác xã hội phục vụ miễn phí bánh, sữa cho bệnh nhân ung thư tại Khu Hóa trị của Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN

Bên cạnh những hoạt động tập thể, tại Khu Hóa trị của Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy, mỗi chiếc ghế truyền thuốc cho người bệnh được “hô biến” thành những chiếc “ghế máy bay hạng thương gia”. Sở dĩ có sự ví von này là bởi mỗi khi người bệnh ngồi lên chiếc ghế truyền thống đều được phục vụ tận tình, chu đáo như một hành khách VIP trên các chuyến bay. Chị T.T.H (47 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) vừa ngả người trên chiếc ghế truyền thuốc vừa nhắm mắt nghỉ ngơi. 15 phút sau chị cảm thấy hơi lạnh, một nhân viên công tác xã hội đã lấy cho chị một tấm chăn để đắp. Sau đó một nhân viên khác đẩy một chiếc xe với đủ nước ấm, sữa, các loại bánh để người bệnh “lót dạ”. Chị H. đã chọn một chiếc bánh sữa mềm và một hộp sữa để tiếp thêm năng lượng. “Để hạn chế buồn nôn, trước khi truyền thuốc tôi chỉ dám ăn nhẹ, nên đôi khi hơi đói bụng, nhờ được “tiếp tế” như thế này nên chúng tôi cũng đỡ mệt mỏi hơn. Sự niềm nở, nhiệt tình của các cô phục vụ ở đây cũng khiến chúng tôi ấm lòng hơn rất nhiều và cảm thấy không đơn độc”, chị T.T.H chia sẻ.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân hát trong Chương trình "Đồng hành cùng chiến binh K" của Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN

Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ngoài hỗ trợ vật chất, viện phí cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, Ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã chỉ đạo Phòng Công tác xã hội luôn phải chăm lo đời sống tinh thần, động viên, khích lệ người bệnh, nhất là những người mắc bệnh hiểm nghèo như bệnh nhân ung thư. Do đó, trong nhiều năm qua, Phòng Công tác xã hội đã phối hợp với các khoa, phòng tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, mang đến niềm vui cho người bệnh. Ngoài Chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương” với quy mô lớn được tổ chức định kỳ dành cho tất cả người bệnh nội trú trong bệnh viện thì đơn vị này cũng có nhiều hoạt động nhằm góp sức động viên, sẻ chia, xoa dịu nỗi đau cho các bệnh nhân ung thư.

Đến nay, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy đã trang bị được 7 tủ sách ở Trung tâm Ung bướu kèm nhiều hoạt động tặng mũ len, tóc giả cho người bệnh ung thư; chương trình “Đồng hành cùng chiến binh K” đã diễn ra được 18 lần; hoạt động hỗ trợ ở Khu Hóa trị diễn ra đều đặn mỗi ngày. Ngoài những con số thống kê trên thì đơn vị nhận được rất nhiều nụ cười, rất nhiều niềm vui trong mắt người bệnh. Và có lẽ đó là động lực để đơn vị cố gắng mỗi ngày, mang đến thêm thật nhiều điều ý nghĩa cho cô bác bệnh nhân.

Chú thích ảnh
Bác sĩ Khoa Tuyến vú tặng quà cho bệnh nhân trong Chương trình "Đồng hành cùng chiến binh K" tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN

Trong hành trình điều trị bệnh ung thư, liệu pháp tinh thần là yếu tố quan trọng không kém các giải pháp y khoa. Chính vì thế, những buổi thả hồn vào tranh vẽ, những bài tập yoga cười vui vẻ hay từng chiếc chăn ấm, ly sữa trao tay tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã thắp lên niềm hy vọng sống đối với mỗi bệnh nhân. Và những điều giản dị ấy đã trở thành “liều thuốc” giúp các “chiến binh K” không còn đơn độc trên con đường tìm lại sự sống.

Đinh Hằng (TTXVN)