07:07 05/07/2014

Khi “Quỷ đỏ” Bỉ hồi sinh

Bóng đá Bỉ đã hụt hẫng thế hệ kế thừa trong cả một khoảng thời gian dài, cho đến khi họ bùng nổ ở World Cup lần này, với niềm vui cháy lên ở khắp nơi trên đất Bỉ, trong các cổ động viên, ở các thành phố, trên báo chí.

Bóng đá Bỉ đã hụt hẫng thế hệ kế thừa trong cả một khoảng thời gian dài, cho đến khi họ bùng nổ ở World Cup lần này, với niềm vui cháy lên ở khắp nơi trên đất Bỉ, trong các cổ động viên, ở các thành phố, trên báo chí. Sau trận thắng Mỹ 2-1 ở vòng 1/8, Thủ tướng Bỉ Elio di Rupo, một người gốc Ý, đã viết trên trang Twitter của mình: “Tôi đã nói với ông mà, Barack Obama”.


Thắng lợi thứ 4 liên tiếp tại giải là một lực đẩy quan trọng để khiến quốc gia gồm nhiều cộng đồng ngôn ngữ khác nhau này trở nên đoàn kết hơn, khi họ cùng xuống đường ăn mừng chiến thắng. 365 loại bia (tượng trưng cho 365 ngày trong năm) chảy tràn trên các con phố, những bức ảnh cầu thủ Bỉ bán rất chạy, truyền hình dành hàng tiếng đồng hồ cho các chương trình trực tiếp từ Brazil... Một cơn cuồng “Quỷ đỏ” bùng lên chưa từng thấy kể từ nhiều năm nay.


Sự mâu thuẫn và chia rẽ liên quan đến cộng đồng ngôn ngữ là một vấn đề nghiêm trọng mà Bỉ phải đối mặt. Trong khi cộng đồng nói tiếng Hà Lan ở miền Bắc đang đòi tự trị và tách bạch hẳn với cộng đồng Walloni nói tiếng Pháp ở phía Nam, thì những người Bỉ gốc Phi không muốn chung sống với người gốc Morocco. Ngoài ra, người Bỉ gốc Ý có thái độ không mấy thiện cảm với những người nhập cư gốc Đông Âu. Các đảng phái chính trị đã mất một thời gian kỷ lục để thành lập một chính phủ mới. Bây giờ, thành công đáng kinh ngạc của đội tuyển đã được đón nhận một cách nồng nhiệt và được báo chí nước này coi là một công cụ tích cực nhằm hàn gắn những mâu thuẫn quốc gia.


Hôm nay, cả nước Bỉ đoàn kết để chứng kiến cuộc đối đầu lớn giữa những con “Quỷ đỏ” và Argentina. Cách đây 28 năm, trên cao nguyên Mexico, 2 bàn thắng của Diego Maradona thần thánh đã giúp Argentina đánh bại Bỉ 2-0 tại bán kết World Cup 1986. Maradona không còn chơi bóng nữa. Argentina đã có Lionel Messi, nhưng anh và các đồng đội không dễ dàng đánh bại Bỉ, nếu như họ vẫn chơi tệ như những trận đấu trước. Các cầu thủ Bỉ rất nhanh, kỹ thuật, đầy tinh quái và đặc biệt, họ đang hiện nguyên hình là một “Quỷ đỏ” khát khao chiến thắng như hồi những năm 1980.


Trương Anh Ngọc (Đặc phái viên TTXVN, từ Rio de Janeiro)