03:23 14/03/2012

Khi “Pháo thủ” hồi sinh

Arsenal chắc chắn sẽ kết thúc mùa giải nữa trắng tay. Tuy nhiên, những gì mà các Pháo thủ thể hiện thời gian qua đã khiến cho người hâm mộ hân hoan hơn bao giờ hết. Chiến thắng mới nhất trước Newcastle đã khiến giấc mơ tốp 3 Premier League tưởng chừng là điều hoang đường đang dần hiện hữu.

Cách đây 3 tuần, Arsenal vẫn còn kém Tottenham tới 10 điểm ở Premier League đồng thời nhận thất bại choáng váng 0-4 trước AC Milan ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Nhưng kể từ sau thất bại mà HLV Arsenal Wenger mô tả là “tồi tệ nhất trong sự nghiệp” ấy, các Pháo thủ đã hồi sinh mạnh mẽ.

Sự tỏa sáng của Van Persie (trái) đã giúp “pháo thủ” hồi sinh.

Arsenal chắc chắn sẽ kết thúc mùa giải nữa trắng tay. Tuy nhiên, những gì mà các Pháo thủ thể hiện thời gian qua đã khiến cho người hâm mộ hân hoan hơn bao giờ hết. Chiến thắng mới nhất trước Newcastle đã khiến giấc mơ tốp 3 Premier League tưởng chừng là điều hoang đường đang dần hiện hữu.

Đó đã là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của các Arsenal ở giải Ngoại hạng, và đều là những cú lội ngược dòng ấn tượng: 5-2 trước Tottenham sau khi bị dẫn 2-0; 2-1 trước Liverpool trong thế thiếu người và 2-1 trước Newcastle với bàn ấn định tỷ số được ghi ở phút 90+4! Cùng lúc ấy, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ là Tottenham đã thua liền 3 trận (trong đó có 1 trận trước chính Arsenal). Và nhờ thế, từ khoảng cách 10 điểm, Arsenal đã thu hẹp khoảng cách với đối thủ cùng thành phố Luân Đôn xuống còn 1 điểm!

Không những thế, xen giữa ba trận thắng kể trên là chiến thắng oanh liệt 3-0 trước Milan ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Dù nó chưa đủ để giúp các Pháo thủ lật ngược thế cờ, nhưng đã quá đủ để thắp sáng niềm tin cho những người hâm mộ ở sân Emirates.

Cần nhắc lại là hồi đầu mùa, Arsenal đã có sự khởi đầu rất đáng thất vọng sau khi phải chia tay với những ngôi sao như Cesc Fabregas và Samir Nasri. Không ít người thậm chí đã dự đoán các Pháo thủ có thể sẽ không giành quyền lọt vào top 4, đặc biệt là sau thất bại đau đớn 2-8 trước Manchester United.

Nhưng trong khó khăn, Arsenal vẫn thể hiện được phẩm chất của một đội bóng giàu cá tính, nhờ vào tài thao lược của HLV Wenger. Không Fabregas, không Nasri, song Robin Van Persie đã vươn lên trở thành một thủ lĩnh thực thụ hay nói một cách hoa mỹ là pháo thủ đầu đàn. Bàn thắng mới nhất của anh vào lưới Newcastle đã là bàn thứ 33 của tiền đạo người Hà Lan trong mùa giải này, con số chỉ kém Messi và Cristiano Ronaldo tính trên bình diện toàn châu Âu. Bên cạnh đó, sự trở lại của tiền vệ người Séc Tomas Rosicky cũng như sự tiến bộ của tài năng trẻ Chamberlain đã giúp Arsenal chơi thăng hoa trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Cộng thêm với sự sa sút của Tottenham rồi Chelsea, Wenger và các học trò đang đứng trước cơ hội lớn để giành “pole” ở chặng nước rút.

Mọi thứ đang tốt dần trở lại, những chiến thắng như chẻ tre đang giúp các Pháo thủ có sự hưng phấn nhất định. 10 vòng đấu còn lại của mùa giải, Arsenal chỉ còn 2 trận đấu khó khăn đó là gặp Man City và Chelsea nhưng đều được thi đấu trên sân nhà. Nếu duy trì được phong độ như hiện nay thì thầy trò Wenger cũng như người hâm mộ đội chủ sân Emirates có thể an ủi được phần nào, mọi thứ sẽ được làm lại ở mùa giải năm sau. Tốp 3 đang dần hiện hữu với Arsenal!

Tuệ Minh