10:13 16/10/2016

Khi khán giả được "nhìn thấy" âm nhạc

Với trải nghiệm âm nhạc khác biệt, không chỉ lay động thính giác mà còn kích thích thị giác bằng những hiệu ứng ánh sáng, kỹ xảo hình ảnh hiện đại bậc nhất, năm nay đại tiệc âm nhạc Heineken Green Room lại một lần nữa chinh phục người hâm mộ Việt Nam.

Sau khi bùng nổ cùng hàng ngàn khán giả tại Đà Nẵng và Cần Thơ trong tháng 8 và tháng 9 vừa qua, chuỗi sự kiện âm nhạc có một không hai này chính thức đến với Thủ đô Hà Nội vào tháng 10.



Sân vận động Hàng Đẫy đắm chìm trong màu xanh đặc trưng của Heineken bởi những tia laser cùng các hiệu ứng thị giác độc đáo.

Với công nghệ ánh sáng, quy mô sân khấu hiện đại, cùng hệ thống mô phỏng âm thanh hoành tráng đã cho khán giả được nhìn thấy và cảm nhận âm thanh một cách chân thực, sôi động nhất. Hơn 20.000 khán giả thủ đô đã có những giây phút đầy cuồng nhiệt sống hết mình trong âm nhạc hiện đại với các ngôi sao hàng đầu Việt Nam hiện nay như Tuấn Hưng, Tóc Tiên, Hoàng Tôn, Tiên Tiên,… cùng dàn DJ cực chất đã liên tục bùng nổ và cống hiến cho người xem những phần trình diễn hấp dẫn tại sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.


Đại tiệc âm nhạc và ánh sáng Heineken Green Room là một sự kiện âm nhạc phát triển trên một nền tảng mới lạ; thách thức các tín đồ âm nhạc dám vượt qua những giới hạn và thưởng thức âm nhạc bằng tất cả các giác quan. Xuất phát từ một ý tưởng khó tin âm nhạc có thể được “nhìn thấy” – “Can you see music?” đã được hiện thực hóa. Thông qua công nghệ mô phỏng âm thanh kết hợp cùng với công nghệ chiếu sáng laser hiện đại, hệ thống âm thanh chuẩn quốc tế và các ngôi sao nổi tiếng Việt Nam; các tín đồ âm nhạc Việt đã được nhìn thấy những màu sắc, hình dáng thật sự và sự chuyển động kì diệu của âm thanh. Vẻ đẹp, hình dáng và màu sắc của âm nhạc đã được “vẽ” nên chân thực qua những tiết mục đặc biệt với hiệu ứng ánh sáng độc đáo và những ảo ảnh thị giác đầy sáng tạo.


Tham dự sự kiện, khán giả đã được tham gia vào hành trình đánh thức thị giác và nhìn thấy âm nhạc có một không hai. Nếu như trong phần đầu tiên “Can you see music?” – sự băn khoăn “liệu âm nhạc có thể được nhìn thấy?” dần được trả lời thì khi biểu tượng thị giác bừng sáng tại trung tâm sân khấu, hành trình nhìn thấy âm nhạc “We can see music” bắt đầu mở ra nhằm khắc họa lên dáng vẻ, hình dạng, màu sắc và sự chuyển động của thanh âm. Từ đó những câu chuyện đầy cảm xúc thăng hoa được kể lại không chỉ bằng âm nhạc mà còn là những hiệu ứng thị giác rực rỡ. Và khi kết thúc bằng “Live your music”, khán giả được nhìn thấy cách chính mình cảm nhận, nhìn thấy và sống trong âm nhạc tại Heineken Green Room.


Ca khúc dance đình đám "On The Floor" vang lên với phần trình diễn của nhóm Oringchains. Được remix theo phong cách rock pha lẫn EDM, giai điệu mạnh mẽ và vô cùng mới mẻ, cùng khung cảnh tràn ngập ánh sáng và âm thanh sôi động đã mở đầu cho một đêm đại tiệc âm nhạc Heineken Green Room đầy ấn tượng. Quả cầu thị giác – màn hình LED khổng lồ rộng 13m ngay tại trung tâm sân khấu – cũng hiện lên những hình ảnh khoa học minh chứng cho việc âm nhạc có thể được nhìn thấy ngay trong cuộc sống thực tế. Cùng với giai điệu quen thuộc của phần điệp khúc, 20.000 khán giả cùng hát vang "On the Floor" trong sự phấn khích tạo thành nguồn năng lượng khổng lồ đánh thức biểu tượng thị giác của âm nhạc với ánh sáng choáng ngợp, mở ra hành trình nhìn thấy âm nhạc “We can see music” với nhiều bất ngờ thú vị.


Ngay sau phần khởi đầu ấn tượng, sân khấu sự kiện Heineken Green Room dần chìm vào bóng tối; để rồi từ đó, cấu trúc của âm nhạc dần dần được hữu hình một cách chậm rãi cùng những giai điệu “sâu” và có phần “tăm tối” – đặc trưng của dòng nhạc deep house. Những tia laser với sắc xanh Heineken huyền thoại được xếp lớp lần lượt, uyển chuyển theo từng giai điệu và nhịp nhạc tài hoa của DJ Tripple D cùng sự khuấy động của rapper Boogiee đã mở ra bước đầu tiên của hành trình nhìn thấy âm nhạc mạnh mẽ và đầy mê hoặc.

Ca sĩ Hoàng Tôn biểu diễn ba ca khúc sôi động: "Để em rời xa", "Mọi sự là vì em" và "Party all night".

Ca sĩ Hoàng Tôn phá vỡ không gian với những ca khúc hit cực chất và mang đến cho khán giả những trải nghiệm thị giác hình ảnh kết hợp với âm nhạc đầy sắc màu. Ánh sáng liên tục bị thay đổi từ màu sắc, sự chuyển động cho đến hình dạng bởi những giai điệu đầy biến hóa và nhiều tầng lớp trong nền nhạcsôi động. Có lúc là những đường gợn sóng đầy sắc màu, lúc lại là những đường thẳng mạnh mẽ chiếu sáng cả khán đài và thắp lên ngọn lửa đam mê cháy bỏng của các tín đồ âm nhạc Việt.


Đại tiệc âm nhạc Heineken Green Room đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi âm nhạc không chỉ mang lại những hiệu ứng thị giác độc đáo mà còn có thể vẽ lên được những câu chuyện ý nghĩa. Dần dần sự đam mê, sức sống và vẻ đẹp của âm nhạc lần lượt được thể hiện bằng ánh sáng và các hiệu ứng thị giác ngay tại sân khấu trung tâm, vẽ nên câu chuyện của âm nhạc đầy màu sắc.

Màn trình diễn violin đầy cảm xúc trên sân khấu thể hiện sự đam mê trong âm nhạc.

Nếu như màn trình diễn Violin đầy cảm xúc trên sân khấu thể hiện sự đam mê trong âm nhạc, thì Tiên Tiên lại tiếp tục mang sức sống của âm nhạc lên sân khấu. Xuất hiện vẫn với phong cách mộc mạc thường ngày của mình, cô ca sĩ kiêm nhạc sĩ tài năng thể hiện hai ca khúc: "Say you do" và "My everything". Bất ngờ trên sân khấu xuất hiện thêm một Tiên Tiên – phiên bản vũ công nhí, để phối hợp với nhau mang đến thông điệp về niềm tin, sự hy vọng và sống lạc quan hơn thông qua ca khúc Vì tôi còn sống. Cùng một câu chuyện, một thông điệp nhưng Tiên Tiên ca sĩ, nhạc sĩ kể câu chuyện bằng tiếng hát thì Tiên Tiên vũ công truyền tải câu chuyện bằng ánh sáng và những vũ đạo đẹp mắt tương tác với quả cầu thị giác. Đỉnh điểm thăng hoa của màn trình diễn là khi Tiên Tiên vũ công bay lên với đôi cánh trắng thể hiện sức sống mạnh mẽ, vươn lên và vượt qua mọi giới hạn của tuổi trẻ cũng như của âm nhạc.



Tiên Tiên vẽ nên câu chuyện về niềm tin, hy vọng và một cuộc sống lạc quan thông qua ca khúc "Vì tôi còn sống", với hai phiên bản Tiên Tiên.

Hành trình “nhìn thấy" âm nhạc lại tiếp tục chuyển mình qua một câu chuyện mới đầy cảm xúc.Biểu tượng thị giác tại trung tâm sân khấu biến đổi ngoạn mục thành một chiếc váy khổng lồ, vẽ nên vẻ đẹp của âm nhạc. Với ánh sáng lộng lẫy và họa tiết quý phái, ngay trên quả cầu thị giác, Tóc Tiên bất ngờ xuất hiện đầy mê hoặc và ngọt ngào. Cùng với ca khúc tôn vinh người phụ nữ “I’m in love”; sự lộng lẫy của âm nhạc trở nên hữu hình bởi những hiệu ứng ánh sáng rực rỡ, thay đổi liên tục theo nền nhạc tạo nên môt không gian âm nhạc choáng ngợp.

Quả cầu thị giác ngay tại trung tâm sân khấu chuyển hóa thành một chiếc váy anh sáng trong màn trình diễn “I’m in love” của Tóc Tiên.



Tóc Tiên máu lửa bước xuống sân khấu để giao lưu và mang trải nghiệm thị giác đến gần hơn với khán giả Hà Thành trong phần biểu diễn ca khúc "Ngày mai".




Khán giả được nhìn thấy sự cuồng nhiệt của chính mình khi cảm nhận âm nhạc thông qua những vũ công trong màn trình diễn vũ đạo đẹp mắt.




Pháo hoa rực rỡ chiếu sáng cả một góc trời Hà Nội tại Heineken Green Room.

Ca sĩ Tuấn Hưng đảm nhận vai trò giữ lửa ở phần cuối đêm đại tiệc với những bản hit giai điệu sôi động như Tìm lại bầu trời, Tan và Nắm lấy tay anh cùng sự trợ giúp biểu diễn của ban nhạc của anh ấy. Cùng với những hiệu ứng thị giác, cả sân khấu bừng sáng bằng giọng hát đầy nội lực mạnh mẽ của Tuấn Hưng và màn trình diễn nhạc cụ đầy cảm hứng. Màn trình diễn cuối cùng kết thúc bằng một loạt các chùm sáng rực rỡ đến từ pháo hoa cùng với sự vỡ òa khi cảm xúc khi được nhìn thấy và sống trong âm nhạc cùng Heineken.



Tuấn Hưng đốt cháy sân khấu sự kiện bằng sự phối hợp của chất giọng trầm nam tính, khả năng biểu diễn đầy bãn lĩnh và các màn trình diễn nhạc cụ thú vị.


PV