06:09 29/06/2012

Khi Hà Nội cũng là... xứ sở sương mù

Người ta thường nói nước Anh là “xứ sở sương mù", nhưng mùa EURO năm nay, nhiều fan hâm mộ bóng đá thấy rằng Hà Nội, cứ mỗi đêm trước các màn so tài "thượng đỉnh" châu Âu thì cũng mù mịt sương không kém nước Anh.

Người ta thường nói nước Anh là “xứ sở sương mù", nhưng mùa EURO năm nay, nhiều fan hâm mộ bóng đá thấy rằng Hà Nội, cứ mỗi đêm trước các màn so tài "thượng đỉnh" châu Âu thì cũng mù mịt sương không kém nước Anh.

 

Việc đốt rơm, rạ sau mỗi vụ thu hoạch đang là hiện tượng phổ biến ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Trong ảnh: Đốt rơm rạ ở huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định). Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN


 

Nghe qua thì tưởng là đùa, nhưng đó là thật 100%. Chuyện là, dịp EURO này, người dân ở các khu chung cư cao tầng quanh khu vực Mỹ Đình, Từ Liêm hay Linh Đàm... cứ đêm đến bật tivi lên xem bóng đá là thấy phía trước màn hình và trong nhà như có một làn sương. Bầu không khí đó vừa ngột ngạt, bức bối, lại có mùi khét khó chịu, khiến người hâm mộ phải "nhảy mũi", cay mắt.


Xem EURO trong cảnh vừa cổ vũ đội bóng "ruột" lại vừa phải dụi mắt, "nhảy mũi" đến... chảy nước thì tức anh ách. Nhao đi tìm hiểu mới biết nguyên nhân là do những luồng khói từ việc đốt rơm rạ mà bà con nông dân ở khu vực ven đô gây ra.


Chịu khổ là người dân khu vực nội thành, nhất là fan hâm mộ bóng đá ở các khu chung cư cao tầng khu vực Mỹ Đình, Từ Liêm hay Linh Đàm... do sinh sống trong những tòa nhà cao tầng như những cánh buồm hứng khói. "Bí bách lắm, đêm hè xem bóng đá muốn hưởng chút gió trời cho mát mà không được. Bởi đóng cửa bật điều hòa thì ngột ngạt, bức bối, còn mở cửa lại lo mùi khét tràn vào phòng, gây các bệnh về đường hô hấp cho người già và trẻ em" - anh Đào Thanh Hải, một người dân ở bán đảo Linh Đàm cho biết.


Nhưng lâm vào thế "bí" thì mới nghĩ ra cách... xem EURO hay. Nhiều fan hâm mộ ở khu vực Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Cầu Giấy, hay các khu chung cư quanh đường Lê Đức Thọ đã đối phó với màn sương mù bằng cách "đổ bộ" ra các quán trà đá, nước mía vỉa hè quanh sân vận động Mỹ Đình để thưởng thức các trận cầu hấp dẫn. Từ chập tối đến sáng sớm hôm sau, khu vực này luôn sống trong không khí "ăn, ngủ" rất sôi động và náo nhiệt.


Để phục vụ người hâm mộ, các chủ quán đều đầu tư ti vi màn hình phẳng với dàn loa thùng cỡ lớn mở hết công suất. “Lúc đầu tôi và ông xã còn ngại, sau thì cùng ra quán xem EURO. Luôn rất đông người cùng xem với chúng tôi”, chị Ngọc Anh, một người dân nhà B, khu đô thị Mỹ Đình 1 chia sẻ.


Anh Tùng