07:08 30/07/2012

Khi cha con ở hai bên 'chiến tuyến'

Trong các nội dung khởi tranh ở ngày thi đấu thứ hai Olympic Luân Đôn 2012 (29/7) có bóng chuyền nam. Trận mở màn chính là giữa Ôxtrâylia và Áchentina, với một hình ảnh hiếm gặp khi hai cha con lại ở hai bên "chiến tuyến".

Trong các nội dung khởi tranh ở ngày thi đấu thứ hai Olympic Luân Đôn 2012 (29/7) có bóng chuyền nam. Trận mở màn chính là giữa Ôxtrâylia và Áchentina, với một hình ảnh hiếm gặp khi hai cha con lại ở hai bên "chiến tuyến". Jon Uriarte là huấn luyện viên cho tuyển bóng chuyền Ôxtrâylia, trong khi cậu con trai Nicolas Uriarte lại là một thành viên chủ lực của tuyển bóng chuyền Áchentina!


Uriarte cha từng có 11 năm thi đấu cho đội tuyển quốc gia bóng chuyền Áchentina, đoạt huy chương đồng tại Olympic Xơun 1988. Sau khi trở thành HLV, ông lại rất gắn bó với tuyển Ôxtrâylia. Năm 2001, Uriarte cha từng giúp tuyển Ôxtrâylia vượt qua vòng loại góp mặt ở Olympic Athen. Năm 2011, Liên đoàn bóng chuyền Ôxtrâylia quyết định tuyển dụng lại HLV dày dạn kinh nghiệm này.


 

Uriarte cha là huấn luyện viên trưởng Ôxtrâylia.

 

Trong khoảng thời gian giữa hai mốc đó, Uriarte cha từng dẫn dắt cả tuyển Áchentina, vì thế ông hiểu khá rõ đối thủ của mình trong ngày 29/7. Và có lẽ, người mà ông hiểu rõ nhất chính là... cậu con trai! Nhưng với Uriarte cha, đây không phải là cuộc "nội chiến gia đình" mà mục tiêu của ông là tập trung giúp tuyển Ôxtrâylia tiến xa tại Olympic lần này.


Trong khi đó, Uriarte con mới 22 tuổi, là một VĐV bóng chuyền đầy triển vọng từng được nhận danh hiệu "Tuyển thủ xuất sắc nhất" giải vô địch thế giới bóng chuyền trẻ FIVB năm 2009. Uriarte con hào hứng: "Có vẻ hơi kỳ lạ một chút, song cũng đầy cảm xúc và hấp dẫn. Gia đình tôi đương nhiên ủng hộ tuyển Áchentina. Mặc dù vậy, họ cũng sẽ cổ vũ cho cả hai cha con. Tôi hay trò chuyện với cha, nhưng không phải về tuyển Áchentina đâu".


Tuyển bóng chuyền Áchentina được xếp hạng 8 trên thế giới. Năm ngoái, họ tham dự giải vô địch bóng chuyền thế giới và đứng ở vị trí thứ 4. Còn tuyển bóng chuyền Ôxtrâylia xếp hạng 22 trên thế giới.


Nhà Uriarte không phải là bộ đôi cha-con duy nhất ở Olympic Luân Đôn 2012, nhất là trong bóng chuyền. Tuyển Braxin có Bernardo Rezende, vừa là cha, vừa là thầy chỉ bảo cho cậu con trai Bruno Rezende. Dù sao nhà Rezende không phải rơi vào cảnh "nội chiến" như nhà Uriarte mà sát cánh bên nhau chinh phục vinh quang. Ở Olympic Bắc Kinh, cha con Rezende cùng tuyển Braxin đã đạt được huy chương bạc.

 

TTG