Sáng 29/1, đại diện Cục Chính trị, Quân chủng Phòng không Không quân, Trường Sĩ quan Không quân đã đến thăm, trao giấy khen và tặng quà cho các cá nhân, gia đình có thành tích tiêu biểu trong tham gia hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn vụ tai nạn bay của Trung đoàn 940.
Đoàn công tác đã trực tiếp thăm hỏi, động viên gia đình em Nguyễn Thành Khang, học sinh lớp 11B6, Trường THPT Nguyễn Văn Linh, cùng gia đình ông Nguyễn Công, trú tại khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk. Đây là những cá nhân, gia đình đã tích cực, kịp thời hỗ trợ lực lượng chức năng trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn phi công gặp nạn, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an toàn tính mạng con người và xử lý hiệu quả tình huống khẩn cấp.
Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí gần gũi, ấm áp nghĩa tình quân dân, thể hiện sự trân trọng và ghi nhận kịp thời của Quân chủng, Nhà trường và đơn vị đối với tinh thần trách nhiệm, hành động nhân văn, can đảm của người dân địa phương, đặc biệt là một học sinh phổ thông đã không quản ngại khó khăn, sẵn sàng hỗ trợ cứu giúp phi công gặp nạn.
Quân chủng Phòng không Không quân khen thưởng cho các cá nhân tham gia hỗ trợ cứu nạn vụ rơi máy bay Yak-130 .
Phát biểu tại buổi trao thưởng, Thiếu tướng Ngô Quốc Chung, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không Không quân khẳng định, hành động của em Nguyễn Thành Khang không chỉ thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm công dân mà còn là minh chứng sinh động cho truyền thống tốt đẹp “Quân với dân một ý chí”. Những việc làm đầy nghĩa tình đó đã góp phần lan tỏa giá trị nhân ái, tinh thần xung kích, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng cũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương phường Hòa Hiệp, cùng tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh đã luôn quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị của Quân chủng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi đóng quân và hoạt động trên địa bàn.
Chia sẻ tại buổi gặp mặt, em Nguyễn Thành Khang xúc động cho biết: “Khi biết xảy ra tai nạn, em chỉ nghĩ đơn giản là mình phải làm điều gì đó có ích để giúp đỡ chú phi công. Em không nghĩ đó là việc lớn lao hay thành tích gì. Em xin trân trọng cảm ơn các chú bộ đội”.