01:13 05/01/2016

Khánh Ly "cúi xuống thật gần"

Trước khi sẽ "Cúi xuống thật gần" trên sân khấu Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội tối 10/1 tới, nữ hoàng nhạc Trịnh Khánh Ly đã kịp "cúi xuống thật gần"với những số phận thiệt thòi, những hoàn cảnh khó khăn...

Vừa đặt chân  tới Hà Nội để chuẩn bị cho chương trình, việc đầu tiên mà danh ca Khánh Ly, cùng người đồng hành với mình là ca sĩ Quang Thành, cũng như ê kip chương trình âm nhạc “Cúi xuống thật gần”, thực hiện là đến thăm và tặng 20 suất quà cho bệnh nhân tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia  (mỗi suất trị giá 700.000 đồng) cùng với 5 triệu đồng tiền mặt; rồi lên Trung tâm giáo dục Lao động xã hội II (Yên Bài – Ba Vì – Hà Nội) để trao 80 suất quà (mỗi suất trị giá 700.000 đồng) và 5 tạ gạo gửi các em nhỏ bị HIV đang được điều trị tại đây.


Danh ca Khánh Ly cùng ê kíp thực hiện chương trình "Cúi xuống thật gần" tại Trung tâm giáo dục Lao động xã hội II.

Sự "cúi xuống thật gần" của nữ hoàng nhạc Trịnh đã khiến mọi người thực sự xúc động. Một người trong ê kíp thực hiện chương trình sẽ chia sẻ trên trang facebook cá nhân: "Con cảm ơn cô đã đồng hành", "Những mảnh đời ấm trong vòng tay nhân ái của cô"...



Nữ danh ca "Cúi xuống thật gần" các bệnh nhân tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Đây quả thật là một việc làm đẹp cho hành trình trở lại lần này của Khánh Ly, để tới ngày 10/1 tới, Khánh Ly sẽ đứng trên sân khấu, "Cúi xuống thật gần" cùng với những khán giả luôn mến mộ mình, bao nhiêu năm vẫn vẹn nguyên sự mến mộ. Cùng "Cúi xuống thật gần" với Khánh Ly lần này sẽ là Lệ Quyên- nữ hoàng nhạc Việt". Hai "nữ hoàng", đều có những gắn bó nhất định với mảnh đất Thủ đô...





Cùng các em nhỏ tại Trung tâm giáo dục Lao động xã hội II.

Khánh Ly tâm sự: “Tôi là người đã sống qua hai thế kỷ, là kẻ kể chuyện rong trong suốt hơn 50 năm. Tôi đã kể cho các bạn nghe về tình yêu đôi lứa, tình bằng hữu, tình quê hương. Các bạn đến với tôi ngày hôm nay không phải tôi đẹp hơn như tuổi hai mươi, cũng không phải vì giọng hát tôi còn như thuở thanh xuân, mà vì những năm tháng cách xa, tôi đã trở thành kỷ niệm. Tôi sẽ rất hạnh phúc khi được sống lại những khoảnh khắc quý giá trên sân khấu quê nhà".


Quả thật, những người Hà Nội xa quê đều nhớ da diết mùa đông khi những thiếu nữ tha thiết với chiếc khăn mỏng như mây bay trên phố phường. Nhắc về Hà Nội, là nỗi nhớ ngàn năm, muôn đời giăng giăng mây trắng ngang Hồ Tây, sóng gợi Hồ Tây xô nghiêng phố cổ. Trở về Hà Nội, danh ca Khánh Ly sống lại một thuở ấu thơ đong đầy kỷ niệm. Nữ ca sĩ thừa hưởng niềm đam mê âm nhạc từ người cha, một người con Hà Nội, đã dạy cho cô những ca khúc tiền chiến từ thuở bé. Và Hà Nội cũng chính là nơi cô bé Mai bước lên sân khấu lần đầu tiên khi mới 9 tuổi. Hoài niệm về Hà Nội vẫn chất chứa trong lòng bà, sau bao năm xa quê.


Còn với  Lệ Quyên, dù không xa cách biền biệt với Hà Nội như danh ca Khánh Ly nhưng mỗi lần về hát trên mảnh đất chị sinh ra đều chất chứa kỷ niệm. “Quyên hát để tri ân khán giả Thủ đô những người luôn ưu ái giọng hát Lệ Quyên, luôn bao bọc yêu thương Quyên dẫu có sóng gió, thăng trầm”, Lệ Quyên chia sẻ. Thuở đôi mươi, Lệ Quyên cô gái đất Hà thành mới ngày nào bẽn lẽn vào đất Sài thành lập nghiệp. Lệ Quyên chọn cho mình dòng nhạc xưa để gửi trọn tâm hồn và chị đã trở thành “nữ hoàng” trong lòng khán giản yêu giọng ca mùi mẫn đến nao lòng ấy. Trở về Hà Nội, Lệ Quyên muốn đem dòng nhạc xưa gửi đến những khán giả đã yêu mến và cổ vũ từng bước đi âm nhạc thăng trầm. “Khán giả miền Bắc có gu âm nhạc tinh tế nhưng thường giấu kín cảm xúc. Dòng nhạc xưa càng đằm thắm, cảm xúc càng khiến những đêm nhạc lắng sâu. Vì thế, Lệ Quyên sẽ hát bằng tất cả những gì chân thật nhất, sâu sắc nhất để đánh thức niềm yêu trong khán giả Thủ đô”, Lệ Quyên tâm sự.


Một đêm nhạc gợi bao nỗi nhớ, khi Khánh Ly với nỗi nhớ day dứt kể chuyện tình với những tình khúc "Nỗi lòng người đi", "Một sớm mai về", "Tình quê hương", cùng những tình khúc Trịnh Công Sơn- với nỗi nhớ "Hà Nội- Huế- Sài Gòn"…


Thân phận, nỗi lòng của danh ca Khánh Ly sẽ được tái hiện một phần trong đêm nhạc cùng với sự cộng hưởng của Lệ Quyên qua các ca khúc "Ru ta ngậm ngùi", "Dấu tình sầu", "Bản tình cuối"… Thẳm sâu nỗi nhớ Hà Nội sẽ bung nở qua giai điệu, ca từ để hai nữ hoàng trải lòng cùng khán giả Thủ đô trong đêm nhạc “Cúi xuống thật gần”.


PV