06:07 15/06/2018

Khán giả Việt Nam bắt đầu 'ăn, ngủ' cùng World Cup 2018

Tối 14/6, không khí trên khắp các con phố, ngõ hẻm, hàng quán, nhà dân như ồn ào, náo nhiệt hơn thường lệ. Ai nấy chờ đợi giây phút khai mạc World Cup 2018, để được chứng kiến những trận cầu hay, những đội bóng, cầu thủ mà mình yêu thích.

Bóng đá kéo mọi người gần nhau hơn

20h45 tối 14/6, đường phố Hà Nội vẫn lung linh sắc màu đèn điện trang trí như thường lệ, nhưng người đi đường có vẻ hối hả hơn, ít người hơn. Bởi nhiều người đã kịp trở về nhà, hoặc đến những khu nhà hàng, quán cà phê... có màn hình lớn để được đắm mình trong bầu không khí khai mạc Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. World Cup 2018 chính thức khai mạc tại Sân vận động Luzhniki ở Thủ đô Moskva của Nga.

Người hâm mộ xem lịch thi đấu World Cup 2018 tại một cửa hàng kinh doanh cà phê, nước giải khát trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Bóng đá thật kỳ diệu, như kéo mọi người gần nhau hơn. Tại quán bia Dũng Béo trên đường Tân Xuân (Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), cả một hàng dài bàn đông kín người ngồi đủ mọi thành phần, lứa tuổi... Không quen biết nhau nhưng hôm nay họ cùng nâng cốc bia, trò chuyện rôm rả cùng nhau, xoay quanh chủ đề duy nhất là World Cup 2018.

Tương tự, dọc những con phố Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng), Hồ Đắc Di (quận Đống Đa), Tô Hiệu (quận Cầu Giấy), Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm), Tân Xuân (Bắc Từ Liêm)... các dãy hàng quán đông nghịt người tụ tập trước màn hình lớn. Trời Hà Nội bắt đầu có mưa rơi và mỗi lúc nặng hạt hơn, nhưng cũng không ngăn nổi bước chân của những tín đồ mê môn thể thao vua, cùng nhau kéo đến các quán cà phê, nhà hàng... nơi mọi người tập trung, hướng lên màn hình tường thuật trực tiếp từ sân vận động Luzhniki (Nga). 

Lịch thi đấu World Cup 2018 được bày bán rất nhiều tại các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Theo ghi nhận của nhóm phóng viên tại điểm cầu khu vực phố Tô Hiệu (Cầu Giấy) không khí cổ vũ World Cup 2018 cũng cuồng nhiệt không kém. Khách đến các điểm xem tập trung đa phần là sinh viên, nên màu sắc và cách cổ vũ dường như trẻ trung hơn với những bình luận khá chuyên sâu về cầu thủ và đội bóng yêu thích. 

Không khí World Cup 2018 đã tràn ngập tại Thủ đô.

Cũng nhanh chóng vào cuộc với giải đấu hấp dẫn hàng đầu hành tinh này, ngay tối 14/6, bắt đầu từ 20 giờ, Hà Nội Daewoo Hotel tổ chức chương trình đồng hành cùng World Cup 2018.Với màn hình lớn tới 180 inch, các fan túc cầu đã có cơ hội mãn nhãn cùng lễ khai mạc và trận đấu đầu tiên giữa đội chủ nhà Nga và đội tuyển Saudi Arabia. Theo đại diện Khách sạn bật mí, chương trình đồng hành này sẽ diễn ra tới hết ngày 17/7/2018, tại Lakeview Sky Lounge – bar trên tầng thượng của khách sạn. Theo đó, người hâm mộ sẽ được thưởng thức trọn vẹn những bữa tiệc trên sân cỏ qua màn chiếu lớn, hòa mình vào không khí cuồng nhiệt và thăng hoa với những cung bậc cảm xúc khó quên của mỗi trận đấu. Các gói đồ uống kèm đồ ăn nhẹ được thiết kế phong phú đáp ứng nhu cầu đa dạng của thực khách với mức giá từ 300.000 đồng đến 2,2 triệu đồng. Đặc biệt, từ 14/6 - 17/7/2018, tất cả khách nữ mặc trang phục thể thao sẽ được nhận ngay 1 ly cocktail World Cup khi tới với Lakeview Sky Lounge. Không chỉ cùng các fan túc cầu “ăn ngủ bóng đá”, chương trình còn có những quà tặng hấp dẫn như voucher BBQ Buffet dành cho 2 người tại nhà hàng Café Promenade, 1 đêm nghỉ tại Khách sạn Hà Nội Daewoo, 1 chai Beluga Goldline, Leather trị giá 2.750.000 đồng trong chương trình bốc thăm trúng thưởng diễn ra dịp này.


Xóa tan mọi khoảng cách 

Tại Hòa Bình, khác với thường ngày, từ thành phố đến các huyện vùng cao, nhiều người dân tất bật cố gắng hoàn thành sớm công việc để đêm về hào hứng đón xem Lễ khai mạc World Cup 2018 được tổ chức tại đất nước Nga xinh đẹp. Không ồn ào, sôi động với các quán xá, điện đèn, các điểm tổ chức cổ vũ chuyên nghiệp… như những tỉnh, thành phố miền xuôi, không khí trong mùa Word Cup 2018 tại Hòa Bình mang một nét riêng, yên bình nhưng không kém phần hào hứng, sôi động.

Trải qua con đường rừng khúc khuỷu, quanh co dốc núi, khi trời đã nhá nhem đón màn đêm xuống, chúng tôi có mặt tại nhà riêng nguyên Trưởng thôn Xóm Giếng, xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, ông Nguyễn Văn Tăng. Ông Tăng chia sẻ: "Đang trong mùa lúa chín, nên ban ngày người dân tất bật với công việc gặt hái. Trong không khí lao động khẩn trương trên những thửa ruộng, cánh đàn ông, con trai cùng nhau bàn luận về đề tài bóng đá và World Cup 2018. Nhiều hộ gia đình cố gắng sớm xong việc để kịp về nhà chuẩn bị theo dõi trận đấu đầu tiên giữa đội tuyển Nga và đội tuyển Saudi Arabia  diễn ra vào 10 giờ tối 14/6/2018.

Thể hiện tình yêu với trái bóng tròn, ông Tăng hào hứng kể lại: "cách đây mấy ngày, gia đình tôi quyết định sắm một chiếc tivi mới cùng đầu thu kỹ thuật số để xem World Cup 2018, phục vụ nhu cầu hâm mộ bóng đá của mình, đồng thời làm điểm cổ vũ bóng đá cho những người hâm mộ trong thôn xóm, gắn bó tình cảm hàng xóm làng giềng thêm mật thiết hơn".

Trong không khí hào hứng đó, bà Nguyễn Thị Phương (vợ ông Nguyễn Văn Tăng) tâm sự, cả ngày hôm nay từ đầu thôn đến cuối thôn đâu đâu cũng chỉ nói chuyện bóng đá ,làm chị em chúng tôi cũng mong chờ không kém gì đấng mày râu cả. Buổi chiều đi chợ, bà cũng đã chuẩn bị đầy đủ thực phẩm phục vụ những người đến cổ vũ bóng đá như: Ngô, khoai luộc, nước chè... đặc biệt có nồi cháo gà để bồi dưỡng sức khỏe cho mọi người khi xem bóng đá đêm khuya.

Khoảng 21 giờ, trước giờ bóng lăn, ríu rít tiếng trẻ con kéo nhau đến nhà ông Tăng để xem bóng đá. cháu Nguyễn Văn Tú (12 tuổi) bày tỏ rất yêu thích cầu thủ Ronaldo của đội tuyển Bồ Đào Nha và chỉ vào chiếc áo số 7 của Ronaldo trong màu áo câu lạc bộ Real Madrid đang mặc trên người với niềm tự hào, phấn khởi.

Gần đến giờ diễn ra Lễ khai mạc World Cup 2018, trẻ con, thanh niên, người già... kéo nhau đến "điểm cổ vũ bóng đá" nhà ông Tăng ngày một đông, họ bàn tán về các đội bóng, về cầu thủ mình yêu thích. Anh Nguyễn Văn Sơn (31 tuổi) nhận định, năm nay chắc chắn đội tuyển Argentina sẽ vô địch vì có nhiều cầu thủ giỏi, đặc biệt có cầu thủ siêu sao Messi trong đội hình.

Trái lại, anh Nguyễn Giang lại cho rằng, hiện nay đội tuyển Bỉ có nhiều cầu thủ đẳng cấp và chuyên môn đồng đều hơn, nên đội tuyển Bỉ mới là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Tiếng bàn luận, nhận định cứ thế rôm rả cả một góc thôn... Khi trận đấu giữa đội tuyển Nga và Saudi Arabia bắt đầu diễn ra, mọi người mới hướng mắt lên chiếc tivi. Cùng lúc đó, nồi ngô, khoai luộc thơm ngào ngạt cũng được bà Phương bê ra mời mọi người thưởng thức và tận hưởng không khí của mùa Giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Khi trận đấu giữa đội Nga và Saudi Arabia sắp hết hiệp 1, với 2 bàn thắng dành cho đội tuyển Nga, cũng là lúc chúng tôi chào từ biệt người dân Xóm Giếng để quay về thành phố Hòa Bình. Suốt dọc đường vắng vẻ, thưa thớt nhà dân, chúng tôi vẫn được nghe những tiếng cổ vũ bóng đá nhiệt tình trên suốt chặng đường về. 

Thế mới biết, tình yêu bóng đá của người dân Việt lớn đến thế nào, sự cuồng nhiệt với bóng đá xóa tan mọi khoảng cách về địa lý, không gian và thời gian. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chính thức bắt đầu bước vào các trận đấu hết sức căng thẳng từ vòng đấu bảng đến các trận đấu loại trực tiếp, chắc chắn sẽ làm thỏa mãn đam mê của người hâm mộ. 

Nguyễn Thắng - Thanh Hải (TTXVN)