Chỉ cách bãi biển Hồ Tràm vài phút đi bộ, Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, TP Hồ Chí Minh mở ra một thế giới xanh tĩnh lặng. Những thân tràm phủ dây leo, lối mòn lưa thưa nắng cùng tiếng chim vang giữa vòm lá đưa du khách vào hành trình trekking nhẹ nhàng, tựa như lạc bước giữa khu rừng cổ tích ven biển.
Tiếng lá khô khẽ lạo xạo dưới chân. Phía trên, những dây leo buông thành từng dải xanh phủ kín các thân tràm cao vút.
Ít ai nghĩ chỉ cách những khu nghỉ dưỡng ven biển Hồ Tràm không xa lại có một không gian hoàn toàn khác. Bước qua ranh giới của khu bảo tồn, tiếng xe và sự náo nhiệt dần lùi lại phía sau. Trước mắt du khách chỉ còn con đường mòn uốn lượn dưới tán rừng, nơi mỗi bước chân dường như tự nhiên chậm lại.
Tán rừng lòa xòa, chỉ chừa lại vài khoảng sáng để nắng len xuống nền rừng, hòa lẫn mùi đất ẩm và nhựa cây sau cơn mưa đêm.
Nếu đến khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu vào sáng sớm, khi nắng còn dịu, du khách có thể cảm nhận những tia sáng mỏng xuyên qua nhiều tầng tán lá, rọi xuống lối mòn thành từng mảng sáng tối đan xen. Mỗi cơn gió lướt qua khiến những dây leo khẽ rung, tạo cảm giác cả khu rừng đang chậm rãi chuyển mình trong ánh bình minh.
Nơi rừng nguyên sinh với nhiều màu xanh hòa quyện, tạo nên hệ sinh thái độc đáo và sức hút rất riêng.
Nhiều người vừa đến chưa kịp lấy điện thoại chụp ảnh đã đứng lặng vài phút, hít sâu bầu không khí mát lành. Đó là ấn tượng đầu tiên mà Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu mang đến. Không có những tiểu cảnh được sắp đặt cầu kỳ, cánh rừng chinh phục du khách bằng vẻ nguyên sơ cùng nhịp sống âm thầm của thiên nhiên.
Chỉ cách trung tâm TP Hồ Chí Minh hơn hai giờ di chuyển, du khách đã có thể chạm đến Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu.
Cách trung tâm TP Hồ Chí Minh hơn hai giờ di chuyển, khu bảo tồn có diện tích hơn 11.000ha, là nơi rừng nguyên sinh, hồ nước ngọt, đồi cát và biển cùng hiện diện. Sự giao thoa giữa nhiều dạng địa hình tạo nên một hệ sinh thái đặc sắc, hiếm gặp trên dải ven biển phía Nam, đồng thời đưa nơi đây trở thành điểm đến giàu tiềm năng của du lịch xanh.
Khu rừng này ghi nhận hơn 750 loài thực vật bậc cao.
Khu bảo tồn ghi nhận hơn 750 loài thực vật bậc cao, trong đó có nhiều cây gỗ quý thuộc họ Dầu như gõ đỏ, giáng hương, cẩm lai Bà Rịa, dầu lông cát. Lá cây Trung quân có đặc tính dai, bền, khi phơi khô khó cháy nên từng được sử dụng để lợp mái lán trong chiến khu. Trong y học cổ truyền, loại lá này còn được dùng hỗ trợ giảm đau xương khớp, trừ phong thấp.
Xen giữa những cánh rừng là hệ thống bàu và hồ nước ngọt như Bàu Nhám, Hồ Linh, Hồ Cốc. Đây là sinh cảnh quan trọng của nhiều loài chim, bò sát, thú nhỏ và côn trùng đặc hữu. Nguồn tài nguyên sinh học phong phú giúp Bình Châu - Phước Bửu được ví như một “ngân hàng đa dạng sinh học” của vùng Đông Nam Bộ.
Các vòm tràm phủ kín dây leo, con đường mòn ngập lá khô lưa thưa nắng, nơi đây được nhiều bạn trẻ ví như một "khu rừng cổ tích".
Điểm được nhiều du khách lựa chọn là tuyến sinh cảnh Bàu Nhám - Hồ Linh. Cung đường không quá dài, địa hình tương đối bằng phẳng, phù hợp với người lần đầu trekking và các gia đình yêu thiên nhiên. Hai bên lối đi là những thân tràm cao hàng chục mét, được dây leo chằng chịt bao phủ như những tấm rèm xanh khổng lồ.
Mỗi khúc cua lại mở ra một cảnh sắc mới. Khi là khoảng rừng tràm phủ rêu, khi là mặt nước phẳng lặng phản chiếu bóng cây. Có đoạn, ánh sáng gần như bị giữ lại trên cao, chỉ vài vệt nắng xuyên qua tán lá rồi nằm yên trên lớp lá khô. Chính vẻ đẹp ấy khiến nhiều bạn trẻ gọi nơi đây là “khu rừng cổ tích” ven biển.
Lá Trung quân dai, bền, phơi khô khó cháy, từng lợp mái lán chiến khu; trong y học cổ truyền, lá giúp giảm đau xương khớp, trừ phong thấp.
Lần đầu đến Phước Bửu sau khi xem hình ảnh trên mạng xã hội, chị Phương Uyên, ngụ phường Tăng Nhơn Phú, cho biết cảnh vật thực tế gây ấn tượng hơn những gì chị hình dung. “Tôi nghĩ ảnh trên mạng đã rất đẹp, nhưng đến nơi mới thấy khu rừng còn cuốn hút hơn. Những thân tràm phủ kín dây leo, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo nên khung cảnh đặc biệt. Chỉ cần đứng giữa lối mòn là đã có một bức ảnh đẹp”, chị Uyên cho biết thêm.
Lần đầu đến Phước Bửu sau khi xem nhiều hình ảnh trên mạng xã hội, chị Phương Uyên ( ngụ phường Tăng Nhơn Phú) cảm thấy rất nhiều ấn tượng về thiên nhiên ở đây.
Cùng nhóm bạn thực hiện chuyến trekking cuối tuần, anh Bảo Trường lại nhớ nhất cảm giác được hít thở giữa rừng nguyên sinh. Theo anh, những bức ảnh đẹp chỉ là một phần của hành trình; điều đáng giá hơn là khoảng thời gian được tạm rời nhịp sống vội vàng. “Đi dưới tán cây, nghe tiếng chim và cảm nhận mùi lá rừng giúp tôi như được nạp lại năng lượng sau nhiều ngày làm việc. Sự yên tĩnh này rất khó tìm thấy ở những điểm du lịch đông đúc”, anh Trường nói.
Điều khiến người ta nhớ về Phước Bửu nhiều hơn bởi âm thanh của gió luồn qua tán tràm, mùi hương ngai ngái của lá rừng sau cơn mưa.
Cuối buổi chiều, con đường xuyên rừng khoác lên mình một gam màu khác. Nắng nghiêng qua vòm cây, rót xuống nền lá những mảng vàng óng. Gió từ biển Hồ Tràm mang theo hơi mặn rất nhẹ, len qua những thân tràm già rồi hòa vào mùi đất ẩm. Nhiều du khách bất giác bước chậm hơn, như muốn giữ lại thêm vài phút giữa khoảng xanh yên bình.
Thảm động vật của khu rừng này cũng khá phong phú để du khách tìm hiểu.
Rời Phước Bửu, điều đọng lại không chỉ là những khung hình mang về mà còn là tiếng gió, mùi lá mục và khoảnh khắc nắng tan dần trên lối nhỏ. Giữa không gian đô thị, sông nước và biển đảo của TP Hồ Chí Minh sau mở rộng, khu rừng nguyên sinh này trở thành một mảnh ghép riêng biệt, đưa du khách tìm về thiên nhiên và sự bình yên sau những ngày tất bật.
Thảm thực vật phong phú cùng nhiều loài cây xanh mát, tạo nên không gian trong lành, tràn đầy sức sống giữa thiên nhiên.
Rời khu bảo tồn vào cuối buổi chiều, khi ánh nắng bắt đầu dịu xuống, con đường xuyên rừng lại khoác lên mình một gam màu khác.