Khách sạn Adlon huyền thoại - một trong những địa chỉ danh giá nhất ở Berlin - dường như sắp được đổi chủ.
Quang cảnh bên ngoài khách sạn Adlon. Ảnh: Wikimedia Commons
Công ty bất động sản Jagdfeld, quản lý Quỹ Fundus 31 - chủ sở hữu khách sạn Adlon, đã thông báo ý định bán khách sạn sang trọng bậc nhất này trên quảng trường Pariser Platz, trung tâm Berlin, với giá ít nhất 280 triệu euro. Tuy nhiên, kế hoạch "sang tên" này vẫn cần sự chấp thuận của các nhà đầu tư Quỹ Fundus 31.
Theo Jagdfeld, Quỹ Fundus 31 hay khách sạn Adlon, thuộc sở hữu của khoảng 4.000 nhà đầu tư, chủ yếu là các nhà đầu tư tư nhân đang ở độ tuổi muốn thoái vốn. Jagdfeld cho biết thêm, việc bán khách sạn theo kế hoạch là cách tốt nhất để đáp ứng nguyện vọng của các nhà đầu tư và đạt được mức giá cao nhất có thể.
Theo báo cáo của quỹ, các cổ đông đã được đề xuất thanh lý quỹ với giá bán tối thiểu 280 triệu euro. Cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu và cần đạt được số phiếu thuận ít nhất 75%. Nếu quyết định bán khách sạn được đưa ra, một quy trình đấu thầu có cấu trúc với một nhà môi giới quốc tế sẽ được tiến hành.
Đối với khách cư trú tại khách sạn Adlon, việc bán tài sản tiềm năng sẽ không gây ra bất cứ thay đổi nào. Theo Tập đoàn Jagdfeld, thỏa thuận cho thuê với nhà điều hành khách sạn Kempinski vẫn có hiệu lực cho đến cuối năm 2032.
Trong gần 30 năm qua, khách sạn Adlon huyền thoại đã đón tiếp hầu hết các quan khách, các nhân vật nổi tiếng và các ngôi sao hàng đầu thế giới, trong đó có Nữ hoàng Anh, ban nhạc Rolling Stones, Đức Đạt Lai Lạt Ma... mỗi khi họ đến Berlin.
Khách sạn Adlon "mới" được khai trương vào ngày 23/8/1997, tròn nửa thế kỷ sau khi tiền thân huyền thoại của khách sạn này bị cháy rụi. Việc xây dựng lại khách sạn cũng được coi là biểu tượng của sự thống nhất nước Đức.
Đây là tòa nhà mới đầu tiên trên quảng trường Pariser Platz, nơi tất cả các tòa nhà lớn cũ đã bị phá hủy trong Thế chiến II và trong thời kỳ chia cắt nước Đức. Nơi mà ngày nay du khách tập trung đông đúc và chụp ảnh trước Cổng Brandenburg biểu tượng của Berlin trước đây từng là một khoảng trống lớn trong cấu trúc đô thị.
Khách sạn sang trọng lâu đời này, lần đầu khai trương vào năm 1907, ban đầu rất nổi tiếng. Vào thời điểm đó, doanh nhân Lorenz Adlon đã cung cấp những phòng khách sạn đầu tiên có đèn điện và nước nóng - hiện đại hơn nhiều so với các phòng trong cung điện gần đó của Hoàng đế Wilhelm II, người đã khai trương khách sạn và trở thành khách quen, cũng như các chính trị gia hàng đầu khác.
Vào những năm 1920, một thập kỷ gắn liền với cả sự xa hoa và nghèo đói ở Berlin, con trai của Lorenz là Louis Adlon và vợ ông, Hedda, đã biến nơi đây thành điểm đến của những ngôi sao như Charlie Chaplin, Josephine Baker và Marlene Dietrich. Vào những năm 1930, các lãnh đạo Đức Quốc xã cũng thường xuyên lui tới khách sạn này.
Tháng 5/1945, khách sạn bị thiêu rụi gần như hoàn toàn, chỉ còn lại một dãy nhà. Năm 1984, phần còn lại này, nằm gần khu vực sau này trở thành dải đất chết sát Bức tường Berlin, cũng bị phá hủy.
Mặc dù khách sạn cũ đã bị phá huỷ nhưng tên tuổi của gia đình Adlon vẫn còn mãi như một huyền thoại. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, hơn 30 năm trước khi Bức tường Berlin sụp đổ, tập đoàn khách sạn Kempinski, nhà quản lý khách sạn Adlon cho đến ngày nay, đã mua lại quyền đặt tên từ những người thừa kế của gia tộc Adlon, để viết tiếp huyền thoại sang trọng và đẹp đẽ.