09:13 12/09/2012

Ketsbaia: Chúng tôi đã thua đội bóng hay nhất mọi thời đại

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi bị Tây Ban Nha đánh bại 1-0 tại Tbilisi, HLV của Georgia, Temur Ketsbaia vẫn tự hào vi tình thần thi đấu xả thân của các học trò và chấp nhận thua đội bóng đang được coi là hay nhất trong lịch sử.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi bị Tây Ban Nha đánh bại 1-0 tại Tbilisi, HLV của Georgia, Temur Ketsbaia vẫn tự hào vi tình thần thi đấu xả thân của các học trò và chấp nhận thua đội bóng đang được coi là hay nhất trong lịch sử.


“Chúng tôi đã thua đội bóng hay nhất mọi thời đại” và “chúng tôi cũng thiếu may mắn”, nhà cầm quân của đội bóng nước chủ nhà nói với báo chí với giọng tiếc nuối khi bàn thắng của tiền đạo Soldado diễn ra khi trận đấu chỉ còn ba phút là kết thúc.


Ông Ketsbaia ca ngợi các cầu thủ chủ nhà đã chơi với sự nỗ lực và công hiến cao nhất đồng thời tin tưởng lứa cầu thủ hiện nay chính là tương lai của Georgia.


Del Bosque: Hòa chẳng khác gì thua


Về phần mình, HLV Vicente del Bosque cũng tỏ ra nhẹ nhõm sau thắng lợi nhọc nhằn của Tây Ban Nha bởi với ông “hòa trận này là một bước thụt lùi” của ĐTQG đương kim vô địch thế giới.


Del Bosque: Hòa chẳng khác gì thua. Nguồn: Internet.


“Tôi đã hình dung ra cảnh tượng họ lùi về phần sân của mình và khóa chặt mọi cánh cửa nhưng các đợt tấn công của chúng tôi có phần thiếu sắc bén. Dù sao đây cũng là ba điểm cực kỳ quan trọng”, nhà cầm quân nổi tiếng của bóng đá Tây Ban Nha và thế giới nhận xét.


Theo “Ngài râu kẽm”, trận đấu trước Georgia có tầm quan trọng đặc biệt vì nó không chỉ là sự bắt đầu cho chiến dịch bảo vệ danh hiệu chức vô địch thế giới giành được tại Nam Phi mà còn vì nếu sảy chân, khả năng đi tiếp của Tây Ban Nha sẽ khó khăn do trong bảng này còn có cả đội tuyển Pháp trong khi chỉ một trong số 5 đội cùng bảng mới chắc chắn lọt vào vòng sau, còn đội đứng thứ hai sẽ có khả năng thi đấu vòng vé vớt.


Lưu Bảo Châu