01:00 31/01/2012

Kẻ thống trị tuyệt đối

Novak Djokovic đang dần khẳng định mình là kẻ thống trị tuyệt đối sau khi xuất sắc vượt qua Rafael Nadal trong trận chung kết Grand Slam dài nhất từ trước tới nay (5 giờ 53 phút), để giành chức vô địch Australia Open thứ 3 và là danh hiệu Grand Slam thứ 5 trong sự nghiệp.

Novak Djokovic đang dần khẳng định mình là kẻ thống trị tuyệt đối sau khi xuất sắc vượt qua Rafael Nadal 3 - 2 (5 - 7, 6 - 4, 6 - 2, 6 - 7 và 7 - 5) trong trận chung kết Grand Slam dài nhất từ trước tới nay (5 giờ 53 phút), để giành chức vô địch Australia Open thứ 3 và là danh hiệu Grand Slam thứ 5 trong sự nghiệp.

Chiến thắng này là cả một sự dồn nén, sự cố gắng, nỗ lực hết mình và khát khao giành chiến thắng của tay vợt người Xécbia. Ngay khi cú đánh bóng quyết định được tung ra, "nhà vua" của làng banh nỉ thế giới đã bỏ vợt nằm ra sân rồi anh bật dậy, cởi phăng chiếc áo đấu, hướng về phía đám đông khán giả ngồi chật cứng bốn phía sân đấu của Melbourne, nở nụ cười mãn nguyện.

Chiến thắng vô cùng tốn sức này cũng đồng thời giúp anh trở thành người thứ 5 sau Andre Agassi, Roger Federer, Rod Laver và chính Rafael Nadal, vô địch ba giải Grand Slam liên tiếp trong kỷ nguyên Open - thành tích mà không phải bất cứ tay vợt nào có thể dễ dàng làm được trong thời gian ngắn.

Trong trận chung kết kéo dài nhất trong lịch sử Grand Slam đó, Novak Djokovic đã có sự khởi đầu không tốt khi anh để Nadal giành chiến thắng ở set đầu tiên 7 - 5. Tuy nhiên, anh một lần nữa cho thấy được bản lĩnh của "nhà vua" để giành chiến thắng 6 - 4, 6 - 2 ở 2 set tiếp theo trước khi Nadal cân bằng 2 - 2 sau chiến thắng loạt tie - break ở set 5.

Kịch tính của trận chung kết được đẩy lên cao khi Novak Djokovic để mất break ở game thứ 6, tạo điều kiện giúp Nadal dẫn 4 - 2. Tuy nhiên, ở thời điểm khó khăn rất lớn và đối mặt với kết cục tồi tệ, Nole đã vùng lên mạnh mẽ và giành đến 2 điểm break quyết định, trước khi giành chiến thắng 7 - 5 ngoạn mục.

Giành chiến thắng sau gần 6 giờ đồng hồ, Novak Djokovic không ngần ngại bày tỏ cảm xúc của mình: "Tôi thực sự tự hào khi được là một phần của lịch sử, được sánh ngang hàng với nhóm những tay vợt vĩ đại từng nhiều lần vô địch giải đấu này".

Novak cũng không quên dành tặng đối thủ của mình những lời ca ngợi. "Rafa là một trong những tay vợt hay nhất mọi thời đại. Anh ấy đã giành được những chiến công đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp, nhưng trong một trận chung kết không thể có 2 người chiến thắng. Tôi chúc Nadal may mắn trong những giải đấu tiếp theo và hy vọng chúng tôi sẽ còn nhiều dịp gặp nhau trong những trận đấu như thế này".

Trong khi đó, dù thất bại đầy nuối tiếc, song Nadal cũng đã cho biết đây là thử thách lớn nhất với anh và đó là một trải nghiệm tuyệt vời trong sự nghiệp của mình. "Đó thực sự là trận đấu thử thách lớn nhất mà tôi từng trải qua. Tôi nghĩ cả tôi và Djokovic đều đã có một trải nghiệm tuyệt vời, một trận đấu hay... Tất nhiên tôi muốn chiến thắng, nhưng lúc này tôi rất vui vì những gì mình đã thể hiện".

Như vậy, với chức vô địch Australia Open, Novak Djokovic không chỉ tiếp tục ngự trị ngôi vị số 1 thế giới thời gian dài mà còn được xem là sự khởi đầu năm 2012 đầy hiển hách của mình, dù biết rằng vẫn còn rất nhiều trận chiến ở phía trước nhưng rõ ràng lúc này, Nole là kẻ thống trị tuyệt đối trong làng banh nỉ.

Tuệ Minh