12:11 22/12/2014

Kẻ tâm thần lái xe tông thẳng vào người đi bộ

Thủ phạm đã hô to "Thánh Alla vĩ đại" khi lái xe đâm thẳng vào đám đông người đi bộ, làm 11 người bị thương tại Dijon, Pháp.

Ngày 21/12, một lái xe ở thành phố Dijon, miền đông nước Pháp, đã tông xe thẳng vào đám đông người đi bộ, làm 11 người bị thương. Đáng chú ý là khi tấn công, thủ phạm cũng hô to: "Allahu Akbar" (tạm dịch "Thánh Alla vĩ đại"), giống như đối tượng bị tiêu diệt sau khi dùng dao làm ba cảnh sát bị thương một ngày trước đó ở gần thành phố Tours, miền trung nước Pháp.

Cảnh sát thu thập chứng cớ tại hiện trường vụ đâm xe vào người đi bộ ngày 21/12. Ảnh: AFP


Giới chức cảnh sát Pháp cho biết trong 11 nạn nhân có 2 người bị thương nặng, thủ phạm đã bị bắt giữ ngay sau đó. Nhân chứng cho biết kẻ tấn công cũng hô to "Allahu Akbar" khi lao xe vào đám đông. Theo thông tin ban đầu, kẻ tấn công sinh năm 1974 có tiền sử bị bệnh tâm thần và đã từng phải điều trị nội trú.

Động cơ gây án hiện chưa được làm rõ, trong hồ sơ tội phạm tên này chỉ liên quan đến một vài vi phạm nhỏ hồi những năm 1990. Tuy nhiên lần này, cảnh sát đã xác minh được rằng đối tượng tấn công trong trạng thái tức giận kéo dài, sau khi theo dõi tới năm địa điểm khác nhau để chọn nạn nhân. Một nguồn tin thân cận trong giới cảnh sát tiết lộ kẻ bị bắt khai rằng hắn "hành động vì trẻ em của Palestine".

Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã bày tỏ sự đoàn kết của mình với những nạn nhân bị thương trong vụ tấn công. Như vậy trong hai ngày nghỉ cuối tuần, tại Pháp đã xảy ra hai vụ tấn công với cùng "khẩu hiệu" mang màu sắc tôn giáo.

Ngày 20/12, một đối tượng cầm dao tấn công cảnh sát ngay tại trụ sở cảnh sát ở Joue-les-Tours gần thành phố Tours cũng liên tục hét lên câu "Allahu Akbar", trước khi bị lực lượng cảnh sát bắn chết. Giới chức Pháp cho rằng có khoảng 1.200 người mang quốc tịch Pháp đang tham gia hàng ngũ thánh chiến tại Iraq và Syria.


TTXVN/Tin tức