06:14 27/06/2012

Kẻ nhẫn tâm đốt chết con ruột lĩnh án chung thân

Lực đổ xăng lên người mình và cháu Ân rồi dùng quẹt ga bật lửa đốt. Khi lửa bốc cháy dữ dội, do quá nóng, Lực bỏ cháu Ân trên nền nhà, còn mình bỏ chạy ra ruộng lúa nằm té bất tỉnh. Lúc này, hàng xóm thấy lửa cháy nên đến cứu cháu Ân nhưng cháu bé vẫn không qua khỏi.

Lực đổ xăng lên người mình và cháu Ân rồi dùng quẹt ga bật lửa đốt. Khi lửa bốc cháy dữ dội, do quá nóng, Lực bỏ cháu Ân trên nền nhà, còn mình bỏ chạy ra ruộng lúa nằm té bất tỉnh. Lúc này, hàng xóm thấy lửa cháy nên đến cứu cháu Ân nhưng cháu bé vẫn không qua khỏi.
 
Ngày 25/6, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lực y án tù chung thân về tội "giết người".
 
Nhận định vụ án, HĐXX cho rằng đáng lý ra hành vi của Lực phải loại trừ vĩnh viễn ra khỏi xã hội, mức án tòa án cấp sơ thẩm xử là có phần nhẹ nên đã bác đơn kháng cáo của bị cáo. Theo nội dung vụ án, Nguyễn Văn Lực và chị Lê Thanh Phương sống chung với nhau như vợ chồng (không có đăng ký kết hôn) và có một đứa con chung là cháu Lê Hoài Ân (SN 2004). Đến năm 2007 thì Lực và Phương bỏ nhau, cháu Ân về sống chung với mẹ tại TP Cao Lãnh. Đến khoảng tháng 2/2011, Lực đến đón cháu Ân về sống cùng tại xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh.
 

Bị cáo Nguyễn Văn Lực sau phiên tòa.

 

Chiều 28/4/2011, sau khi nhậu xong, nhớ lại việc vợ chồng chia tay, Lực buồn bực nên nảy sinh ý định tử tự cùng con. Lực đưa cho Ân 10.000 đồng và kêu con đi mua xăng. Đến khoảng 19h30' cùng ngày, Lực ngồi trong nhà ôm Ân vào lòng và nói: "Hai cha con mình cùng chết con ơi".

 

Sau đó, Lực đổ xăng lên người mình và cháu Ân rồi dùng quẹt ga bật lửa đốt. Khi lửa bốc cháy dữ dội, do quá nóng, Lực bỏ cháu Ân trên nền nhà, còn mình bỏ chạy ra ruộng lúa nằm té bất tỉnh. Lúc này, hàng xóm thấy lửa cháy nên đến cứu cháu Ân và đưa cả hai cha con Lực đi cấp cứu. Do bị bỏng quá nặng, gần một tháng sau cháu Ân chết, còn Lực cũng bị thương tật 60% vĩnh viễn.

 

Theo cand.com.vn