10:16 03/10/2011

Kẻ gian bắn chết người đuổi bắt để tẩu thoát

Chị Nguyễn Thị Huệ, tạm trú ở khối Quyết Tiến đang ngồi chơi cùng với các anh chị Nguyễn Thanh Tân, Nguyễn Bá Nam, Nguyễn Thị Hoa, Đỗ Thanh Hoa tại phòng khách tầng 1 nhà mình. Bỗng nhiên, chị Huệ nghe thấy tiếng lạch cạch ở ngoài sân nên mở cửa phòng khách ngó ra, phát hiện một thanh niên đứng nép ở tường...

Hồi 20 giờ 30 ngày 2/10, cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông (Hà Nội) nhận được tin báo từ Công an phường Vạn Phúc về việc anh Phạm Văn Chính, 26 tuổi, trú ở đội 4, Đồng Phú, huyện Chương Mỹ bị kẻ trộm cắp xe máy bắn một phát đạn vào trán, tại địa bàn khối Quyết Tiến, phường Vạn Phúc.

Vụ việc như sau: Vào khoảng 20 giờ cùng ngày, chị Nguyễn Thị Huệ, 31 tuổi, tạm trú ở khối Quyết Tiến đang ngồi chơi cùng với các anh Nguyễn Thanh Tân, Nguyễn Bá Nam và các chị Nguyễn Thị Hoa, Đỗ Thanh Hoa tại phòng khách tầng 1 nhà mình. Bỗng nhiên, chị Huệ nghe thấy tiếng lạch cạch ở ngoài sân nên mở cửa phòng khách ngó ra, phát hiện một thanh niên đứng nép ở tường, cạnh chiếc xe máy SH của mình cùng 3 chiếc xe máy khác.

Thấy nghi vấn, chị Huệ liền hô "Trộm". Đối tượng thanh niên vội bỏ chạy ra ngõ. Nghe tiếng kêu của chị Huệ, anh Nguyễn Thanh Tân từ trong nhà xông ra và cùng mọi người đuổi bắt tên gian.

Đối tượng chạy được chừng 50 mét thì ra đến chỗ tên đồng bọn đi xe tay ga nổ máy chờ sẵn. Tên bị đuổi bắt nhảy lên xe của tên đồng bọn và chúng rồ ga bỏ chạy đến đoạn trước cửa nhà anh Phạm Văn Chính.

Lúc này anh Nguyễn Văn Toàn đang ngồi chơi với anh Chính và chị Trần Thị Huệ (vợ anh Chính) ở trước cửa nhà, nghe tiếng kêu và tiếng người truy đuổi đã nhanh chóng đuổi theo 2 đối tượng đi xe máy. Tiếp đó, anh Toàn chặn giữ được xe của 2 tên gian. Do không may, anh Toàn bị trượt chân ngã. Trong khi đó, 2 đối tượng đi xe máy cũng loạng choạng đâm xe vào đống cát, chiếc xe chồm tiếp lên vỉa hè làm cả 2 tên và xe máy bị ngã, đổ ra đường.

Thấy vậy, anh Chính tiếp tục lao ra đuổi bắt, nhưng tên ngồi sau đã kịp đứng dậy và tên này rút súng chĩa thẳng về phía anh Chính bắn một phát trúng giữa trán làm nạn nhân gục ngã. Ngay sau đó, 2 tên gian chạy xe máy về hướng cầu Cong - Vạn Phúc và ra đường 430 tẩu thoát.

Nạn nhân Chính được mọi người đưa vào Bệnh viện Quân y 103 cấp cứu, nhưng do viên đạn xuyên thấu não nên sáng 3/10, anh Chính đã tử vong.

S.N