Có dịp về Ninh Bình du khách sẽ được chiêm ngưỡng những danh lam, thắng cảnh đẹp của vùng đất Cố đô. Những địa danh đã đi vào lịch sử được tác giả Bùi Thị Nhài miêu tả rất tỉ mỉ qua bài thơ "Kể chuyện Cố Đô".
Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng, nơi lưu dấu nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, nghệ thuật kiến trúc, tâm linh. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Thuở ấy kinh đô không ở phố
Đinh Tiên Hoàng Đế ngự non ngàn
Kình Thiên ngắm gió xem thiên tượng
Mong khắp muôn nhà dân chúng an!
Uy nghi cung điện phiên chầu sớm
Kính cẩn bá quan văn võ nghiêm
An dân lập quốc bình thiên hạ
Vằng vặc canh khuya một ngọn đèn.
Tiếng vọng trống đồng trên đỉnh núi
Nước trong chim Hạc ngắm soi mình
Thuở ấy nhà vua đi cày ruộng
Cầu Đông lừng lững bóng dân binh
Thuở ấy cao xanh rừng với suối
Hoàng hôn ngấp nghé dáng trăng xinh
Thôn nữ bến Lòn ưa gội nắng
Xẩm - sênh xao xuyến những đêm tình.
Du khách về nghe chuyện cố kinh
Ngàn năm vọng mãi giữa Ninh Bình
Huyệt đạo đế vương linh khí tỏa
Trọng người yêu nước đức trung trinh.