11:19 17/11/2014

Italy bị Croatia cầm chân trong trận cầu 'khói lửa'

Trong một thế trận phòng thủ như thương hiệu của họ từ rất lâu, Italy tiếp tục giữ cho mình được 1 điểm trước một Croatia hừng hực và các CĐV “khói lửa”.

Hai đội bóng đang chia sẻ với nhau ngôi đầu bảng H với cùng 3 trận thắng gặp nhau trong lượt trận thứ tư vòng bảng Euro 2016 rạng sáng 17/11. Trong một thế trận phòng thủ như thương hiệu của họ từ rất lâu, Italy tiếp tục giữ cho mình được 1 điểm trước một Croatia hừng hực và các CĐV “khói lửa”.

Trận đấu giữa Italy - Croatia được nhớ đến nhiều hơn với hình ảnh khói lửa rực cháy trên các khán đài. Ảnh: AFP


72 năm kể từ khi Italy thắng Croatia 4 - 0 tại Genoa, Italy chưa thắng thêm Croatia lần nào nữa. Tại vòng loại Euro 1996, Croatia thậm chí còn đánh bại Italy 2 - 1 tại Parlermo trong trận lượt đi và hòa 1 - 1 trong trận lượt về. Gần đây nhất tại Euro 2012, cả hai đội cũng đã hòa nhau với kết quả 1 - 1. Croatia trở thành đội bóng không thể đánh bại, thành kỳ phùng địch thủ của Italy bởi sự trái ngược hoàn toàn trong lối đá.

Ngay từ hiệp 1, tỷ số trận đấu đã được định đoạt bằng bàn thắng mở màn của Antonio Candreva (phút 11) và sau đó là sai lầm của thủ thành Gianluigi Buffon giúp Ivan Perisic gỡ hòa cho Croatia ở phút thứ 15. Trận đấu này, Antonio Candreva đã có bàn thắng đầu tiên trong trận đấu quốc tế, còn Daniele de Rossi và Ivica Olic lần lượt khoác áo Italy và Croatia lần thứ 100 trong sự nghiệp.

Trong toàn trận đấu, Croatia nắm giữ bóng nhiều hơn, có nhiều pha sút bóng hơn. Ngược lại, khi hàng thủ thi đấu không tốt, thủ môn Italy Gianluigi Buffon đã phải 7 lần cứu thua trong trận này.

Nhưng đám đông CĐV mới là điều đáng nói nhất trong trận đấu này. Các CĐV Croatia tới San Siro rất đông. Chỉ sau khi trận đấu diễn ra ít phút, các CĐV đã ném pháo hoa, pháo sáng xuống sân San Siro, buộc trọng tài phải cho dừng trận đấu đến 2 lần, cho tới khi sự lộn xộn này được vãn hồi.

Lúc này, trên sân, các cầu thủ Croatia có bàn thắng gỡ hòa chỉ 4 phút sau khi Italy mở tỷ số. Sự việc càng trở nên nghiêm trọng ở hiệp 2. Phút thứ 75 của trận đấu, cảnh sát phải xếp hàng dài ngăn cách các khán đài khi các cầu thủ được đưa ra nghỉ 10 phút. UEFA chắc chắn sẽ đưa ra án phạt sau khi nhận được báo cáo chính thức.

Croatia có thêm 1 điểm nhưng cũng nhận về tin không vui khi tiền vệ Luca Modric phải rời sân ngay từ những phút đầu trận đấu với chấn thương nghiêm trọng ở lưng. Cầm chân nhau, Croatia và Italy vẫn giữ được hai vị trí dẫn đầu bảng H với 10 điểm. Với 1 điểm ít hơn, Na Uy (có trận thắng Azerbaijan 1 - 0) đứng ở vị trí thứ ba.

Ở bảng A, sau khi để thua 4 trong 5 trận đấu gần đây, Hà Lan hứng chịu rất nhiều sức ép. Bước vào trận đấu với Latvia, đội bóng của Guus Hiddink chỉ có một lựa chọn duy nhất là phải thắng, thậm chí thắng đậm nhằm lấy lại tinh thần cũng như danh dự.

Với lợi thế sân nhà cũng như sự vượt trội về đẳng cấp, các cầu thủ Hà Lan đã có một trận đấu rất hay khi thắng đậm Latvia tới 6 - 0. Những người Hà Lan đã “bay” thật sự với một thế trận hoàn toàn lấn lướt, kiểm soát bóng tới 77% thời gian trận đấu, sút 27 lần trong đó có 13 lần gây nguy hiểm cho khung thành của Latvia. Người chơi hay nhất trong trận đấu này là Arjen Robben khi anh lập cú đúp. Chiến thắng này đã giúp Hà Lan giải tỏa sức ép, đồng thời thu hẹp khoảng cách với CH Séc và Iceland xuống còn 3 điểm. Hiện Hà Lan đứng thứ 3, với 6 điểm sau 4 trận.

Trận này, Hà Lan đã phải đón nhận tổn thất đáng kể với chấn thương nghiêm trọng của cầu thủ đang khoác áo Manchester United Daley Blind. Tiền vệ này phải rời sân ngay đầu hiệp 1 với chấn thương gối và có thể sẽ phải mất nhiều tuần để hồi phục.


Lê Sơn