Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố quân đội Israel sẽ chiếm đóng một phần miền nam Liban trong khi Hezbollah coi kế hoạch này là “mối đe dọa mang tính sống còn”.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz trong cuộc họp với các quan chức cấp cao tại Tel Aviv ngày 7/3/2026. Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel/Getty Images
Theo RT, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ngày 24/3 cho biết quân đội Israel sẽ chiếm đóng một phần miền nam Liban (Lebanon) nhằm đối phó với sự hiện diện của lực lượng Hezbollah tại khu vực này. Ông cũng nói rằng chiến dịch có thể khiến hàng trăm nghìn người phải di dời và kéo theo việc phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự.
Israel đã phát động chiến dịch quân sự chống Hezbollah từ đầu tháng 3, sau khi lực lượng này tiến hành hàng loạt cuộc tấn công vào Israel. Các đòn đánh được cho là nhằm đáp trả việc lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị sát hại trong chiến dịch phối hợp Mỹ–Israel nhằm vào Iran từ ngày 28/2.
Theo ông Katz, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ “kiểm soát các cây cầu còn lại và vùng an ninh kéo dài tới sông Litani” – con sông nằm cách biên giới phía nam Liban khoảng 30–40 km.
“Hàng trăm nghìn cư dân miền nam Liban đã sơ tán lên phía bắc sẽ không được trở về phía nam sông Litani cho đến khi đảm bảo an ninh cho người dân miền bắc (Israel)”, ông Katz nói trong cuộc họp với giới lãnh đạo quân sự. “Nguyên tắc rất rõ ràng: nơi nào có khủng bố và tên lửa, nơi đó sẽ không có nhà cửa hay cư dân, và quân đội Israel sẽ hiện diện".
Ông cũng cho biết toàn bộ các công trình gần biên giới Israel sẽ bị san phẳng, đồng thời so sánh chiến thuật tại miền nam Liban với cách Israel từng áp dụng ở Gaza trong xung đột với Hamas.
Tuyên bố của ông Katz được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich kêu gọi sáp nhập hoàn toàn miền nam Liban tới sông Litani.
Phía Hezbollah coi kế hoạch của Israel là “mối đe dọa mang tính sống còn” và tuyên bố “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc chiến đấu chống lại “sự xâm lược” này. Chính phủ Liban cũng cho biết họ kỳ vọng cộng đồng quốc tế sẽ gây sức ép buộc Israel chấm dứt chiến dịch.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gần đây đã lên án các cuộc tấn công của Israel là “không thể chấp nhận được” và cho rằng cách tiếp cận này từng không hiệu quả trong quá khứ.
Israel đã nhiều lần tiến hành chiến dịch quân sự chống Hezbollah kể từ năm 1978 và từng chiếm đóng miền nam Liban trong giai đoạn 1982–2000.
Ngày 23/3, Liên hợp quốc (LHQ) đã bày tỏ đặc biệt quan ngại trước tình trạng giao tranh leo thang giữa Israel và lực lượng Hezbollah dọc theo Đường giới tuyến Xanh (Blue Line) phân chia lãnh thổ giữa Israel và Liban, gây nhiều thương vong và khiến dân thường phải di dời.
Người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ, ông Stephane Dujarric, cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Liban (UNIFIL) đã báo cáo về các cuộc đấu pháo và không kích dữ dội diễn ra liên tục trong những ngày qua trên toàn khu vực miền Nam Liban, buộc nhiều người phải rời bỏ nhà cửa.
Các cơ quan nhân đạo LHQ cho biết hơn 1,2 triệu người - tương đương khoảng 20% dân số Liban - đã phải sơ tán. Trong đó, hơn 130.000 người, bao gồm khoảng 46.000 trẻ em, đang phải tạm trú ở hơn 600 điểm tập trung, phần lớn đã quá tải. Tình hình y tế trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận đã có 64 vụ tấn công nhằm vào các cơ sở y tế, khiến ít nhất 51 người thiệt mạng và 91 người bị thương, gây thêm áp lực lên hệ thống vốn đã mong manh.
Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) thông báo khoảng 370.000 trẻ em nằm trong số phải di dời. Hơn 350 trường học được chuyển đổi thành nơi trú ẩn, làm gián đoạn việc học của khoảng 100.000 học sinh.
LHQ cho biết đang phối hợp với Chính phủ Liban mở rộng viện trợ, bao gồm phân phát hàng nghìn vật dụng thiết yếu, nước sạch và nhiên liệu để duy trì các dịch vụ cơ bản. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo tình hình có thể xấu đi nhanh chóng nếu giao tranh tiếp tục leo thang.