Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Israel sẽ chiếm toàn bộ Dải Gaza, ngay cả khi Phong trào Hồi giáo Hamas chấp nhận một thỏa thuận trao trả con tin.
Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Theo kênh truyền hình RT, ông Netanyahu đưa ra tuyên bố này sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố giai đoạn đầu tiên của chiến dịch chiếm Thành phố Gaza, nằm ở phía Bắc vùng đất Palestine đông dân cư, vốn được Tel Aviv coi là thành trì của Hamas.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn Sky News Australia ngày 21/8, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh mục tiêu “xóa sổ” Hamas vẫn không thay đổi: “Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ làm điều đó. Chưa bao giờ có nghi ngờ về việc Israel sẽ không để Hamas tồn tại ở đó".
Ông Netanyahu đồng thời viện dẫn sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng tuyên bố hồi đầu tháng rằng Hamas “không thể ở lại” Gaza. “Tôi nghĩ Tổng thống Trump đã nói rõ nhất, rằng Hamas phải biến mất khỏi Gaza", ông nói thêm.
Nhà lãnh đạo Israel lập luận rằng chiến tranh “có thể kết thúc ngay hôm nay” nếu Hamas đồng ý thả toàn bộ con tin, giải giáp và “phi quân sự hóa Gaza”. Ông bác bỏ các chỉ trích quốc tế, gọi đó là một “làn sóng bài Do Thái”.
Trong một diễn biến liên quan, ông Netanyahu đã phê duyệt kế hoạch của bộ chỉ huy quân sự nhằm thiết lập quyền kiểm soát Thành phố Gaza và tiến tới đánh bại Hamas. Cố vấn Dmitri Gendelman của Văn phòng Thủ tướng cho biết: “Hôm nay, Thủ tướng Netanyahu đã đến thăm sư đoàn Gaza, nơi ông phê duyệt kế hoạch của IDF nhằm kiểm soát Thành phố Gaza và tiêu diệt Hamas. Ông nhấn mạnh quyết tâm chấm dứt chiến tranh theo điều kiện của Israel, đồng thời chỉ thị khởi động ngay các cuộc đàm phán về việc thả toàn bộ con tin".
Ở chiều ngược lại, cộng đồng quốc tế tiếp tục bày tỏ quan ngại. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres một lần nữa kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, cảnh báo rằng cuộc tấn công sẽ gây ra “cái chết và sự tàn phá khủng khiếp”. Hội Chữ thập đỏ cùng nhiều tổ chức nhân đạo cũng kêu gọi Israel chấm dứt chiến dịch, trong bối cảnh số người Palestine thiệt mạng tại Gaza kể từ tháng 10/2023 đã vượt quá 62.000 người.
Khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng đã thúc đẩy một số quốc gia, trong đó có Pháp, Australia và Canada, cân nhắc chính thức công nhận Nhà nước Palestine ngay trong tháng tới.