07:07 02/07/2025

Israel đứng giữa tranh cãi cuộc thi âm nhạc Eurovision

Chủ tịch Đài truyền hình quốc gia Iceland vừa tuyên bố, Israel chỉ nên được phép tham gia Cuộc thi Ca khúc truyền hình châu Âu (Eurovision) năm sau dưới “quốc kỳ trung lập”, tương tự như các vận động viên tham dự Olympic người Nga và Belarus.

Chú thích ảnh
Đại diện Israel tại Eurovision năm nay - ca sĩ Yuval Raphael. Ảnh: Ynetnews

Ông Stefán Jón Hafstein đưa ra phát biểu này trước thềm cuộc họp của các quốc gia thành viên Liên hiệp Phát thanh châu Âu (EBU), dự kiến diễn ra tại London trong tuần này để bàn về cuộc thi năm tới.

Ông khẳng định Iceland sẽ ủng hộ mọi đề xuất loại Israel khỏi Eurovision, nhưng sẵn sàng chấp nhận một thỏa hiệp cho phép nghệ sĩ Israel tranh tài mà không đại diện cho quốc gia của mình.

EBU cam kết sẽ xem xét các khiếu nại liên quan đến cuộc thi năm nay, trong đó nhiều quốc gia bày tỏ phẫn nộ về sự tham gia của Israel và cáo buộc có sai phạm trong quá trình bỏ phiếu. Iceland, Tây Ban Nha, Slovenia và Bỉ là những quốc gia thành viên EBU đã kêu gọi cấm Israel tham dự Eurovision.

Một số đài truyền hình công cộng của các nước này cũng có thể đối mặt với án phạt hoặc cảnh cáo do phát sóng nội dung hoặc bình luận chống Israel trong khuôn khổ cuộc thi, hành vi bị coi là vi phạm quy định của EBU.

Trong khi đó, một số quan chức Chính phủ Israel đang thúc đẩy luật nhằm đóng cửa hoặc tư nhân hóa Đài truyền hình công cộng KAN — động thái có thể khiến đài này hoàn toàn mất quyền hoạt động nếu không tìm được đơn vị tư nhân mua lại trong vòng hai năm. Điều này có thể khiến Israel không còn đủ điều kiện để tham dự Eurovision, qua đó khiến toàn bộ tranh cãi trở nên vô nghĩa.

Hồi tháng 5 vừa qua, hơn 70 nghệ sĩ và nhạc sĩ từng đại diện cho quốc gia của họ tại Eurovision đã ký vào bức thư ngỏ kêu gọi loại Israel và đài truyền hình quốc gia KAN khỏi Eurovision năm nay. Tuy vậy, giữa làn sóng chính trị căng thẳng, đại diện Israel – ca sĩ Yuval Raphael (24 tuổi) – đã khiến khán giả toàn cầu xúc động với màn trình diễn ca khúc “New Day Will Rise” tại đêm chung kết tổ chức tại Basel, Thụy Sĩ, hôm 17/5. Raphael về nhì chung cuộc, chỉ sau đại diện Áo là JJ với bản ballad “Wasted Love”.

Raphael giành được 357 điểm, trong đó có 297 điểm từ khán giả toàn cầu, vượt xa điểm số nhận được từ ban giám khảo quốc tế (60 điểm). Cô đã làm nên điều kỳ diệu khi vượt qua nhiều thí sinh nổi bật, và gây tiếng vang lớn dù chịu nhiều sức ép từ làn sóng phản đối Israel.

Raphael là người sống sót sau vụ thảm sát tại lễ hội âm nhạc Nova ngày 7/10/2023. Dù từng bị chấn thương tâm lý nặng nề, Raphael vẫn kiên cường bước lên sân khấu, vượt qua những tiếng la ó, và khiến toàn bộ khán đài lặng người với phần trình diễn đầy cảm xúc. Ca khúc với thông điệp hy vọng và phục sinh trở thành lời tuyên ngôn nghệ thuật mạnh mẽ giữa tâm bão dư luận.

Thanh Bình (P/v TTXVN tại Israel)