06:08 22/06/2019

Iran kiềm chế không bắn máy bay quân sự Mỹ chở 35 người

Trong thời điểm Iran bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ cũng xuất hiện một máy bay trinh sát khác chở 35 quân nhân ở ngay gần.

Chú thích ảnh
Chuẩn tướng Amirali Hajizadeh trong buổi họp báo công bố xác máy bay do thám không người lái của Mỹ bị phòng không Iran bắn hạ tại Tehran ngày 21/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố Tehran có bằng chứng “không thể chối cãi” rằng máy bay Mỹ đã bị tên lửa Iran bắn hạ trong lúc xâm phạm không phận quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, Washington liên tiếng phủ nhận cáo buộc này, cho rằng vụ việc diễn ra trên vùng biển quốc tế tại Eo biển Hormuz.

Chỉ huy lực lượng không quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Amirali, cho biết trong thời điểm Iran bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ cũng xuất hiện một máy bay trinh sát khác ở ngay gần. “Tehran có thể phá hủy luôn chiếc máy bay đó, song lực lượng không quân kiềm chế không làm vậy”, Thiếu tướng Hajizadeh phát biểu trước báo giới ngày 21/6.

Vị chỉ huy còn khẳng định thời điểm đó, chiếc máy bay quân sự thoát chết “trong gang tấc” là máy bay trinh sát Boeing P-8 Poseidon chở theo 35 quân nhân.

“Chiếc máy bay này cũng xâm phạm ranh giới không phận của chúng tôi. Chúng tôi có thể bắn hạ nó, song không làm vậy. Chúng tôi bắn hạ máy bay không người lái để gửi lời cảnh báo tới người Mỹ”, hãng thông tấn Fars trích lời Thiếu tướng Hajizadeh.

Hiện phía Mỹ vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về những tuyên bố của chỉ huy IRGC.

Thiếu tướng Hajizadeh cho biết Iran đã hai lần gửi cảnh báo cho quân đội Mỹ trước khi bắn hạ máy bay không người lái. "Thật không may, vì họ không trả lời... và máy bay không thay đổi hướng bay... chúng tôi buộc phải bắn hạ nó".

Trong buổi họp báo, Không quân Iran cũng công bố mảnh vỡ được cho là sót lại từ chiếc máy bay RQ-4 Global Hawk trị giá 130 triệu USD bị bắn hạ.

Video hệ thống phòng không Iran khai hỏa bắn hạ máy bay không người lái Mỹ (nguồn: RT):

Tính đến thời điểm hiện tại, hai bên vẫn đang vướng vào tranh cãi xem liệu máy bay Mỹ có xâm phạm không phận Iran hay không. Bộ Quốc phòng hai nước trước đó đều công bố bản đồ đường bay của chiếc RQ-4 Global Hawk, đi kèm theo lý lẽ của riêng mình. Trong hình ảnh bản đồ Mỹ công bố, máy bay không người lái bị bắn rơi tại địa điểm nằm chếch về phía Đông khi đang trên đường trở về căn cứ. Trong khi đó, theo hình ảnh Iran công bố, máy bay RQ-4 Global Hawk bị bắn rơi về phía gần sát bờ biển Iran trên Vịnh Oman và hiển nhiên nằm trong lãnh thổ Iran.

Video Video Iran công bố bản đồ đường đi máy bay RQ-4 Global Hawk xâm phạm lãnh thổ nước này (nguồn: Fars News):

Trong một diễn biến liên quan, theo bài báo trên tờ New York Times ngày 21/6, Tổng thống Mỹ Trump đã thông qua quyết định tấn công quân sự Iran nhằm trả đũa việc Tehran bắn hạ một máy bay không người lái của Washington, nhưng sau đó đã rút lại quyết định vào phút chót.

Cùng ngày, bày tỏ trên tài khoản cá nhân Twitter, Tổng thống Trump cho biết ông đã rút lại kế hoạch không kích nhằm vào Iran vì đó có thể là sự đáp trả không tương xứng với việc Iran bắn hạ máy bay Mỹ. "10 phút trước khi diễn ra cuộc không kích, tôi đã ra lệnh dừng lại, vì không cân xứng với vụ bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ. Tôi không vội, quân đội của chúng tôi đã được củng cố, tăng cường và sẵn sàng chiến đấu, với vị thế hùng mạnh nhất thế giới", nhà lãnh đạo Mỹ viết.

Vụ máy bay không người lái của Mỹ bị bắn hạ được xem như "đổ thêm dầu vào lửa", trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Iran và Mỹ xuất phát từ quyết định của Tổng thống Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết hồi năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt quốc gia Hồi giáo.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức