01:06 03/01/2026

Iran đe dọa nhắm mục tiêu vào căn cứ Mỹ ở Trung Đông sau cảnh báo cứng rắn của Tổng thống Trump

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf cảnh báo rằng Tehran sẽ coi lực lượng Mỹ tại Trung Đông là các mục tiêu hợp pháp nếu Washington tìm cách can thiệp vào cách Iran xử lý làn sóng biểu tình đang diễn ra.

Chú thích ảnh
Máy bay quân sự Stratotankers KC-135 của Không lực Mỹ tại căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar. Ảnh: U.S. Air National Guard/TTXVN

Theo kênh RT của Liên bang Nga tối 2/1, theo giờ địa phương, phát biểu nêu trên của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ đang “khóa mục tiêu, lên đạn” và sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào nếu Iran “nổ súng và giết hại một cách bạo lực những người biểu tình ôn hòa”.

Bình luận về bài đăng trước đó cùng ngày của Tổng thống Trump trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, vào hôm 2/1, ông Ghalibaf viết trên nền tảng mạng xã hội X rằng: “Tổng thống Mỹ với những lời lẽ thiếu tôn trọng cần phải biết rằng… mọi cơ sở và lực lượng của Mỹ trên toàn khu vực đều sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp đối với chúng tôi nếu có bất kỳ hành động phiêu lưu nào”.

Các cuộc biểu tình quy mô lớn bùng phát tại Cộng hòa Hồi giáo Iran vào cuối tháng 12, khởi nguồn bởi các cuộc đình công của tiểu thương ở Tehran sau khi đồng rial rơi xuống mức thấp kỷ lục.

Diễn biến này buộc giới chức Iran phải thừa nhận các vấn đề kinh tế, đồng thời cam kết sẽ có “phản ứng dứt khoát”, trước những nỗ lực gây bất ổn.

Trước các diễn biến ở Iran, cơ quan tình báo Mossad đã đăng tải thông điệp cổ vũ người biểu tình trên tài khoản X bằng tiếng Ba Tư (Farsi), đồng thời tuyên bố các điệp viên của họ đang hiện diện ngay trong đám đông.

“Hãy cùng nhau xuống đường. Thời khắc đã đến. Chúng tôi ở bên các bạn. Không chỉ từ xa hay bằng lời nói. Chúng tôi cũng ở bên các bạn ngay trên thực địa”, Mossad viết.

Ngay sau đó, biểu tình nhanh chóng lan rộng ra nhiều thành phố trên khắp cả nước và dần mang màu sắc chính trị, khi một bộ phận người biểu tình kêu gọi khôi phục chế độ quân chủ đã bị lật đổ trong cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 .

Đây là làn sóng bất ổn nghiêm trọng nhất tại Iran kể từ các cuộc bạo loạn năm 2022, bùng phát sau cái chết trong trại giam của Mahsa Amini, 22 tuổi, bị cáo buộc vi phạm quy định về trang phục hijab. Khi đó, tình trạng bạo lực kéo dài nhiều tuần, khiến hơn 200 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị bắt giữ trên khắp cả nước.

Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy đám đông đã tấn công các tòa nhà chính phủ và những cơ sở liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Thương vong được ghi nhận ở cả phía người biểu tình lẫn lực lượng an ninh.

Ông Ghalibaf cho rằng các cơ quan tình báo nước ngoài đã tìm cách biến những cuộc biểu tình hợp pháp thành các trận chiến đường phố bạo lực, song những nỗ lực đó đã bị ngăn chặn.

Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định rằng Tehran có khả năng phân biệt giữa người biểu tình và “lính đánh thuê nước ngoài”, và sẽ không bao giờ ngược đãi người dân của mình.

Tehran cảnh báo hôm 2/1 rằng bất kỳ sự can thiệp nào vào an ninh của Iran đều sẽ vấp phải một phản ứng “khiến đối phương phải hối hận”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc