12:16 17/12/2010

Inter dễ dàng vào chung kết?

Inter Milan đã không sa vào vết xe đổ của Internacional khi dễ dàng vượt qua Seongnam với ba bàn không gỡ để giành quyền vào chơi trận chung kết với Mazembe.

Inter Milan đã không sa vào vết xe đổ của Internacional khi dễ dàng vượt qua Seongnam với ba bàn không gỡ để giành quyền vào chơi trận chung kết với Mazembe.

Người hùng trong chiến thắng của Inter là tiền đạo người Áchentina Diego Milito khi anh ghi một bàn và kiến tạo một bàn khác trong chiến thắng 3-0 của Inter. Đây cũng là trận đầu tiên của Milito sau 5 tuần nghỉ dưỡng thương. Cùng trở lại với Milito còn có thủ môn Julio Cesar và hậu vệ Chivu. Điều đó chứng tỏ, việc Inter thi đấu chuệch choạc trong thời gian qua cả ở Serie A lẫn Champions League một phần là vì họ có quá nhiều cầu thủ bị chấn thương, chứ không hẳn là do HLV Rafael Benitez kém tài. Khi có sự trở lại của các trụ cột, Inter đã thể hiện một khuôn mặt hoàn toàn khác hẳn, bất chấp việc nhạc trưởng Wesley Sneijder phải rời sân chỉ sau 30… giây kể từ tiếng còi khai cuộc vì chấn thương gân kheo.

Tiền đạo Milito - người hùng của Inter. Ảnh: AFP/TTXVN


Khi Sneijder đi vào đường hầm thì cũng là lúc Dejan Stankovic mở màn cho chiến thắng bằng một cú sút xa sở trường. Nửa giờ sau, tỷ số được nhân đôi nhờ công sau một pha dàn xếp tấn công mẫu mực, kết thúc bằng cú đánh gót của Milito để thủ quân Javier Zanetti dứt điểm hạ gục thủ thành đối phương. Đến phút 72, tỷ số 3-0 được ấn định cho Inter. Thủ môn Seongnam đã chặn đứng được cú sút của Samuel Eto'o, nhưng không thể ngăn chặn pha đá bồi của Milito. Nhà vô địch châu Á cũng tạo được đôi chút sóng gió về phía khung thành Inter, song không đủ để khuất phục được Julio Cesar.
"Tôi rất hài lòng với các cầu thủ của mình, bởi họ đã làm đúng những gì mà tôi muốn", HLV Rafael Benitez, người đang phải chịu rất nhiều áp lực, phát biểu như vừa trút được một gánh nặng. Còn HLV Seongnam Shin Tae Yong thì thừa nhận giữa hai đội còn tồn tại một khoảng cách về đẳng cấp cũng như thể lực.

Với chiến thắng này, Inter đã giành quyền vào chơi trận chung kết vào chủ nhật tới với nhà vô địch châu Phi, TP Mazembe của Côngô. Đương nhiên, Inter luôn được đánh giá cao hơn. Song họ cũng cần thận trọng bởi Mazembe vừa gây bất ngờ khi đánh bại Internacional của Braxin trong trận bán kết một diễn ra trước đó một ngày. Trong khi đó, bản thân Benitez đã có những kỷ niệm cay đắng ở Cúp thế giới các CLB vào năm 2005, khi Liverpool do ông dẫn dắt để thua Sao Paulo trong trận chung kết dù được đánh giá cao hơn. Ngoài ra, ở trận chung kết sắp tới thì Sneijder cũng chưa chắc đã có mặt.

Về phần Seongnam, họ sẽ chơi trận tranh giải Ba với Internacional, diễn ra ngay trước trận chung kết. Còn ở trận tranh hạng năm diễn ra trước trận Inter - Seongnam, Pachuca của Mêxicô đã vượt qua đội chủ nhà Al Wahda ở loạt đá luân lưu 11m. Dù bị dẫn trước 2-0 đến tận phút 80, song Pachuca đã gỡ liền hai bàn trong vòng 10 phút cuối buộc trận đấu phải giải quyết thắng thua trên chấm phạt đền, và ở loạt "đấu súng" thì đội bóng Mêxicô đã giành chiến thắng 4-2.

Tuệ Minh