Ngày 14/11, Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết sẽ tiến hành di dời khẩn cấp 28 hộ gia đình sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao ở huyện Cilacap, tỉnh Trung Java, sau vụ lở đất xảy ra tối 13/11.
Người dân tìm kiếm đồ đạc còn sót lại sau một vụ lở đất ở Sukabumi, Tây Java. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, quyết định trên được đưa ra do địa hình tại đây tiếp tục có dấu hiệu không ổn định và có thể gây ra các vụ sạt lở mới. Giám đốc BNPB Suharyanto nhấn mạnh việc di dời là biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân sau khi hoàn tất giai đoạn xử lý ban đầu.
Vụ lở đất xảy ra do mưa lớn kéo dài, khiến 3 người thiệt mạng và 20 người còn mất tích. Sự cố làm hư hỏng 8 ngôi nhà, gây sụt lún sâu 2 mét và để lại vết nứt dài 25 mét trên diện tích khoảng 6,5 ha, ảnh hưởng tới 46 cư dân thuộc 17 hộ gia đình.
BNPB đã huy động khoảng 200 nhân sự cùng nhiều thiết bị hạng nặng và máy bơm nước đến hiện trường để hỗ trợ công tác ứng phó, di dời và tìm kiếm.
Trong khi đó, chính quyền Trung Java tiếp tục triển khai toàn bộ lực lượng để tìm kiếm 20 người còn mất tích. Thống đốc Ahmad Luthfi cho biết tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo cứu hộ được tiến hành liên tục và an toàn.
Lực lượng cứu hộ từ BPBD Trung Java, BPBD Cilacap, Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas), lực lượng quân đội, cảnh sát, các tình nguyện viên và người dân địa phương vẫn đang tích cực rà soát hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tránh tiếp cận khu vực sạt lở do nguy cơ mất an toàn.
Công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai khẩn trương.
Mùa mưa tại Indonesia, kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, thường gây lở đất, lũ quét và các bệnh lây truyền qua đường nước. Giới chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng cả về tần suất và cường độ. Đầu tháng 11 này, lũ quét và lở đất xảy ra tại một khu vực hẻo lánh thuộc tỉnh Papua, miền Đông Indonesia, đã cướp đi sinh mạng của 15 người và 8 người mất tích.