10:18 22/10/2015

Ibrahimovic vẫn luôn nhỏ bé trong những trận cầu lớn

Được kỳ vọng rất nhiều, nhưng một lần nữa tiền đạo ngôi sao Zlatan Ibrahimovic lại không thể tỏa sáng ở một trận đấu được ví như “cuộc chiến giữa các vì sao”.


Được đánh giá là trận cầu tâm điểm lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League, song cuộc đối đầu giữa PSG và Real Madrid lại mang đến cho người hâm mộ một bữa tiệc tẻ nhạt không bàn thắng trên sân Công viên các Hoàng tử.

Trong trận đấu tại bảng A Champions League giữa PSG và Real Madrid diễn ra rạng sáng 22/10, Zlatan Ibrahimovic được HLV Laurent Blanc tin tưởng tung vào sân ngay từ đầu. Anh cùng với Angel Di Maria và Edinson Cavani tạo thành bộ 3 trên hàng công của đội chủ sân Công viên các Hoàng tử.

Ibrahimovic luôn lu mờ trong những trận cầu đinh.

Tuy nhiên, trong một trận đấu được ví như “cuộc chiến giữa các vì sao”, Ibrahimovic lại không thể đóng góp được điều gì đặc biệt. Tiền đạo người Thụy Điển chơi dưới sức khiến người ta thất vọng hơn cả với rất nhiều tình huống xử lý lỗi. Anh như mắc kẹt giữa hàng thủ thi đấu chặt chẽ của Real Madrid. Trong suốt trận đấu, Ibrahimovic không có một tình huống nào thật sự đe dọa khung thành đối phương.

Mùa giải năm nay, với việc bị chấn thương, Ibrahimovic thường xuyên không được thi đấu. Tại giải quốc nội, tiền đạo này vẫn cho thấy phong độ ghi bàn rất tốt của mình, khi nghi được 6 bàn thắng chỉ sau 4 trận. Chân sút người Thụy Điển đã đi vào lịch sử đội bóng nước Pháp khi trở thành người ghi được nhiều bàn thắng cho CLB (với 112 lần lập công). Nhưng trong những trận cầu lớn, Ibrahimovic vẫn thường thi đấu dưới sức mình và lần đối đầu này với Real cũng không phải là một ngoại lệ. Trước đó, trong các trận đấu đỉnh cao trong sự nghiệp của mình, tiền đạo này cũng rất nhiều lần thi đấu dưới phong độ vốn có. Hồi còn thi đấu ở  giải vô địch bóng đá Italy, trong các trận derby thành Milan, người ta cũng thường không nhận ra hình ảnh của tiền đạo ngôi sao này. Hay hồi còn khoác áo Barcelona, những lần được ra sân trong các trận Siêu kinh điển với Real Madrid, tiền đạo này cũng thường chơi dưới sức mình.

Dù chơi khá thất vọng, nhưng Ibrahimovic vẫn được người thầy của mình, HLV Blanc bảo vệ: "Tôi có thể để Ibrahimovic nghỉ ngơi bởi anh ấy vẫn chưa thực sự lấy lại phong độ sau khi bình phục chấn thương. Tuy nhiên, tôi để anh ấy ra sân nhằm tìm lại cảm giác và phong độ để chuẩn bị cho những trận đấu quyết định ở giai đoạn tới. Chúng tôi đã chơi mạo hiểm hơn trong hiệp 2 để có thể giành chiến thắng nhưng không thành công. Đây là điều đáng tiếc bởi chúng tôi rất muốn đánh bại Real".

Trận đấu này, Real dù thiếu vắng nhiều ngôi sao do chấn thương và bị đánh giá thấp hơn so với PSG, nhưng vẫn chọn lối chơi tấn công và chính Real chứ không phải PSG mới là đội có nhiều cơ hội hơn. Nhưng trong ngày mà tiền vệ ngôi sao Ronaldo bị cô lập, các chân sút của Real đã không hoàn thành được nhiệm vụ ghi bàn.

Kết thúc 3 lượt đấu, PSG và Real tiếp tục là 2 đội bóng chưa để thủng lưới bàn nào tại Champions League và chia nhau 2 vị trí đầu bảng A khi có cùng 7 điểm. Real xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại (+6 so với +5 của PSG). Với trận hòa này, Real Madrid lần đầu tiên không ghi bàn tại vòng bảng Champions League kể từ năm 2008 (gặp Juventus). Trong khi đó, Malmo đã vươn lên vị trí thứ 3 với 3 điểm, đẩy nhà Shakhtar Donetsk xuống đáy bảng do chưa có được điểm số nào.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Manchester United đã bị chủ nhà CSKA Moscow cầm hòa 1 - 1. Ở trận này, tiền đạo Wayne Rooney chơi khá mờ nhạt trong sơ đồ ba tiền đạo khá lạ lẫm mà HLV Louis Van Gaal sử dụng, đó là: Martial bên cánh trái, Rooney đá cắm còn Jesse Lindgart lần đầu ra mắt tại Champions League, đá bên cánh phải. MU chơi khá lúng túng trong hiệp 1. Lối chơi của Quỷ đỏ chỉ được cải thiện khi Fellaini được tung vào sân thay Schweisteinger ở đầu hiệp 2.

Trong khi đó, tiền đạo 19 tuổi Anthony Martial là diễn viên chính khi tiếp tục phong độ ghi bàn ấn tượng của mình, giúp đội nhà ra về với 1 điểm. Tuy nhiên, trước đó trong một lần lùi về tham gia phòng ngự, tiền đạo người Pháp đã có tình huống chơi bóng bằng tay rất nghiệp dư, dẫn đến tình huống phạt 11m cho CSKA Moscow có được bàn mở tỷ số.

Phát biểu sau trận, HLV Van Gaal tỏ ra khá thất vọng về pha bóng Martial dùng tay cản bóng trong vòng cấm dẫn đến quả phạt 11m mà đội mình phải nhận: "Đội chủ nhà đã được nhận món quà từ Anthony Martial. Đó là một phản ứng ngu ngốc của Anthony Martial. Đây là lần đầu tiên anh ta bị vậy, nếu điều này đến thường xuyên thì thật đáng tiếc cho cậu ta".

Bình Minh