02:06 19/02/2026

Hương vị Tết Việt lưu luyến bạn bè quốc tế

Khi những hạt mưa xuân lất phất vương trên những nụ đào đương độ chúm chím, Hà Nội như khoác lên mình diện mạo khác. Phố phường lắng lại, hiền hòa, tràn đầy sức sống và quyến rũ nhiều người bạn nước ngoài chọn gắn bó với Hà Nội vì yêu hương vị Tết Việt.

Tết Việt từ góc nhìn của người nước ngoài

Vào những ngày đầu xuân năm mới, anh Kaneya Manabu (phường Thái Hà, Hà Nội), một người Nhật Bản, thường ngồi lặng lẽ quan sát nhịp sống như chậm lại của đường phố Hà Nội. Anh Manabu đã có hơn 10 năm dạy tiếng Nhật và gắn bó với Việt Nam, dành nhiều kỳ nghỉ dài để rong ruổi khắp mảnh đất hình chữ S và chọn dừng chân ở Thủ đô Hà Nội để sinh sống và làm việc đến nay.

Khi trò chuyện về Tết, ánh mắt anh Manabu luôn sáng lên một niềm vui giản dị. Với anh, không khí đón Tết Nguyên đán ở Việt Nam vừa thân quen, vừa mang lại những xúc cảm khác biệt.

Chú thích ảnh
Anh Kaneya Manabu như “phải lòng” mảnh đất xinh đẹp cùng sự thân thiện của người dân Việt Nam.

Tết Việt là một hành trình chạm vào chiều sâu văn hóa và cảm nhận hơi ấm của sự đoàn viên. Khi dòng người đi chợ hoa chở quất, đào về nhà, đó là khoảng thời gian phố phường tràn đầy sức xuân. “Tôi thích cảm giác phố phường tấp nập, rộn ràng những ngày giáp Tết, rồi bỗng chốc tĩnh lặng, yên bình vào sáng mùng Một. Tôi cũng thích cảm giác được những người bản địa chỉ cách chọn cây, tự tay gói bánh chưng và được bạn bè, đồng nghiệp Việt Nam mời về Bắc Ninh, Ninh Bình đón Tết cùng gia đình, được chứng kiến cả dòng họ đoàn viên, cùng ăn bữa cơm tất niên… Những khoảnh khắc thật ấm lòng”, anh Manabu chia sẻ.

Chú thích ảnh
Dành nhiều kỳ nghỉ dài để rong ruổi khắp mảnh đất hình chữ S, anh Kaneya Manabu chọn dừng chân ở Thủ đô Hà Nội để sinh sống và làm việc đến nay.

Anh Manabu còn tâm sự chân thành và hy vọng trong tương lai có thể kết hôn với một người con gái Việt Nam để có thể cùng vợ về quê đón Tết, được thực sự trở thành một phần của đại gia đình và giữ gìn hương vị Tết cổ truyền. Đối với anh Manabu, sự thân thiện của người dân là lý do lớn nhất để anh gắn bó với Việt Nam.

Mong muốn được nhiều lần đón Tết Việt

Cùng chung niềm yêu thích với không khí Tết Việt là anh Nikita Munenko (phường Tây Hồ, Hà Nội), một giáo viên tiếng Anh đến từ Liên bang Nga và đã sống ở Việt Nam được khoảng hai năm rưỡi. Quen biết nhiều bạn bè là người Việt khi còn học đại học ở Phần Lan, anh cảm nhận được sự gần gũi, dễ mến nên đến Việt Nam làm việc.

Chú thích ảnh
Anh Nikita Munenko rất thích dạo quanh phố phường Hà Nội dịp Tết.

Những ngày cận Tết, anh Nikita thường dạo quanh chợ hoa khu vực hồ Tây để ngắm nhìn những sản phẩm nông sản và các loại hoa rực rỡ. Những ngày Tết ở Hà Nội là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để đạp xe dạo quanh phố phường, tận hưởng không khí trong lành và không gian yên tĩnh khi mọi người đã về quê. Với anh Nikita, Tết được lì xì, cách mọi người trao nhau phong bao đỏ, cùng những lời chúc tốt đẹp… thật sự là cảm giác được quan tâm, yêu thương, đáng trân trọng trong những ngày đầu năm mới.

Anh Nikita Munenko mong muốn sẽ đón thêm nhiều cái Tết tại Việt Nam, khám phá thêm nhiều vùng đất, những phong tục và gửi lời “Chúc mừng năm mới” đến tất cả mọi người…

Tết trong mắt những người trẻ xa xứ

Khác với góc nhìn về Tết đầy chiêm nghiệm của anh Manabu và mới của anh Nikita, bạn Nguyễn Hạ Vy (23 tuổi), người Thụy Sĩ gốc Việt Nam lại đón nhận Tết cổ truyền với sự hào hứng trẻ trung, nhưng cũng đầy hoài niệm. Hạ Vy sinh ra và lớn lên ở Thụy Sĩ. Cha mẹ Hạ Vy luôn cố gắng gìn giữ những giá trị truyền thống xưa của người Việt. Cứ đến dịp Tết Nguyên đán, gia đình Hạ Vy lại cùng nhau dọn dẹp, trang trí nhà cửa và mua một gốc mai về chơi Tết. Hạ Vy kể, ông bà của bạn thường mở nhạc xuân, xem chương trình Táo quân qua ti vi và cả nhà quây quần bên mâm cơm có đủ bánh chưng, giò lụa, nem rán… Hào hứng với ngày lễ lớn của dân tộc, nhưng phải đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hạ Vy mới có cơ hội đón Tết tại Việt Nam trong chuyến du lịch cùng bạn bè.

Chú thích ảnh
Tết Nguyên đán 2026, Hạ Vy mới có dịp đón Tết tại Việt Nam.

Giữa dòng người tấp nập tại chợ hoa Xuân 2026 Hàng Lược, Hạ Vy không khỏi ngỡ ngàng trước không khí mua sắm tất bật của người dân Việt Nam. “Tôi đặc biệt ấn tượng khi thấy mọi người đi sắm Tết cho đến tận những giây phút cuối cùng của năm cũ sang năm mới, đường phố rực rỡ sắc hoa và tiếng cười nói. Khi pháo hoa nở những chùm ánh sáng rực rỡ sắc màu trên bầu trời đêm Giao thừa, tôi như cảm nhận được một luồng năng lượng tích cực từ dòng người đổ ra đường đi lễ chùa cầu may”, Hạ Vy chia sẻ.

Nguyễn Hạ Vy kể, cộng đồng người Việt Nam ở Thụy Sỹ cũng tổ chức ăn Tết tại các nhà hàng, có ca múa nhạc và lì xì cho trẻ nhỏ nhưng khi được tận mắt cảm nhận hương vị Tết cổ truyền ở Việt Nam, Vy mới hiểu vì sao các gia đình người Việt trân trọng ngày Tết Nguyên đán đến thế. Với Hạ Vy, giá trị lớn nhất của Tết chính là nguồn cội, là nơi để mọi người dù đi xa đến đâu cũng muốn quay về. Sau chuyến đi này, Hạ Vy đã lên kế hoạch cùng gia đình quay lại Việt Nam vào dịp Tết năm tới để được ở lại lâu hơn, trải nghiệm sâu hơn và được quây quần bên những người thân của mình trên chính mảnh đất tổ tiên.

Câu chuyện của anh Manabu, anh Nikita hay Hạ Vy chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh đa sắc về người nước ngoài ăn Tết tại Việt Nam. Dù đến từ những nền văn hóa khác nhau, nhưng với Tết Việt, họ đều tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn.

Minh Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc