06:08 05/06/2012

Hướng tới ngày hội lớn

Chỉ còn chưa đầy một tuần lễ nữa Euro 2012 sẽ khai mạc. Đồng chủ nhà Ba Lan đang tăng tốc hoàn thiện nốt những khâu chuẩn bị cuối cùng để đón chào gần 1 triệu người hâm mộ nước ngoài sẽ đổ đến quốc gia này.

Chỉ còn chưa đầy một tuần lễ nữa Euro 2012 sẽ khai mạc. Đồng chủ nhà Ba Lan đang tăng tốc hoàn thiện nốt những khâu chuẩn bị cuối cùng để đón chào gần 1 triệu người hâm mộ nước ngoài sẽ đổ đến quốc gia này.


Nếu những sân vận động mới toanh hay được nâng cấp cải tạo là thiên đường chờ đợi của những ai có vé, thì những người hâm mộ không có được may mắn đó vẫn được an ủi bởi không khí ngày hội sẽ được lan tỏa khắp mọi nơi. Khu vực xung quanh Cung điện Văn hóa ở trung tâm thủ đô Vácxava, nơi thường ngày tấp nập xe cộ, đang được khoác lên một diện mạo mới. Với 2 khán đài và 6 màn hình khổng lồ, đây sẽ là một fanzone (khu vực cho người hâm mộ) hoành tráng chứa được tới 100.000 người, cũng là fanzone lớn nhất ở cả Ba Lan lẫn Ucraina. Các thành phố đăng cai khác ở Ba Lan như thành phố cảng Gdansk, Wroclaw và Poznan cũng đang hoàn tất những fanzone. Tương tự, các khâu cuối cùng này cũng được thực hiện ở thành phố miền Nam Krakow, nơi các đội tuyển Anh, Italia và Hà Lan đặt đại bản doanh.


Hiện các khách sạn tại 4 thành phố đăng cai Euro của Ba Lan hầu như đã được đặt kín chỗ. Đã xuất hiện nhiều dịch vụ chỗ ở khá "độc" cho những CĐV chậm chân. Một nhà trọ tại Wroclaw đã thông báo cho thuê những phòng siêu nhỏ, giống như chiếc hộp diện tích 2 m2, với giá 40 euro/đêm. Một tàu lớn ở Gdansk, hàng ngày chở 1.800 hành khách giữa cảng này với thủ đô Thụy Điển Xtốckhôm, cũng quyết định sẽ neo lại trong những ngày diễn ra trận đấu để đóng vai trò như một khách sạn nổi. Toàn bộ 880 cabin trên tàu sẽ biến thành phòng ở với giá thuê trung bình 150 euro/đêm.

 

TTG