06:00 01/06/2012

Hướng tới EURO 2012:Tây Ban Nha đã sẵn sàng

Đội tuyển Tây Ban Nha của HLV Vicente del Bosque đã có màn chạy đà cho vòng chung kết Euro 2012 không thể hoàn hảo hơn, khi đánh bại Hàn Quốc 4-1 trong trận giao hữu sáng qua (31/5).

Đội tuyển Tây Ban Nha của HLV Vicente del Bosque đã có màn chạy đà cho vòng chung kết Euro 2012 không thể hoàn hảo hơn, khi đánh bại Hàn Quốc 4-1 trong trận giao hữu sáng qua (31/5). Chiến thắng này cho thấy nhà đương kim vô địch đã sẵn sàng cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương của mình, mà đáng chú ý nhất là việc ngôi sao Fernando Torres đã thực sự trở lại.


 

Torres (phải) vẫn là trụ cột trên hàng công của ĐT Tây Ban Nha.

 

Trong bối cảnh David Villa không thể tham dự Euro 2012 vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, còn Llorente, Negredo, Pedro vẫn chỉ được coi là những dự bị hạng sang, thì Torres chính là cầu thủ phải gánh trọng trách lớn nhất trên hàng tấn công của Tây Ban Nha. Dù không tỏa sáng tại World Cup 2010 và gây thất vọng tại Chelsea mùa vừa qua, nhưng Torres vẫn luôn có tầm ảnh hưởng rất lớn. Còn nhớ, anh chính là người ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết Euro 2008 để đưa Tây Ban Nha lên đỉnh châu Âu cách đây 4 năm. Del Bosque hiểu rằng, để Tây Ban Nha có thể bảo vệ được ngôi báu, ông cần một tiền đạo đẳng cấp như Torres.


Tất nhiên, Torres đã không làm del Bosque phải thất vọng khi đặt niềm tin vào anh, vì chính anh chứ không phải ai khác đã ghi bàn thắng mở tỷ số để khơi nguồn chiến thắng 4-1 trước đội tuyển Hàn Quốc cho Tây Ban Nha. Đây là bàn thắng đầu tiên trong màu áo tuyển quốc gia sau suốt một năm im hơi lặng tiếng của anh. “Cảm giác của tôi đã cải thiện rất tốt”, Torres đã rất tự tin sau trận đấu.


Chiến thắng ấn tượng này cũng đã thay cho lời khẳng định rằng, nhà đương kim vô địch đã sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi vương tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu, sẽ chính thức khai cuộc vào ngày 8/6 tới tại Ba Lan và Ucraina. Đáng chú ý, Iker Casillas cũng đã bước vào “ngôi đền lịch sử” sau trận đấu, khi trở thành cầu thủ thứ hai sau Ahmed Hassan (Ai Cập) giành được nhiều trận thắng nhất trong màu áo đội tuyển, với 95 trận.


Rõ ràng, điều mà vị chiến lược gia này cần trước mỗi trận đánh lớn, chính là sự đoàn kết của các cầu thủ. Nhất là ở vòng chung kết Euro tới đây, Tây Ban Nha sẽ phải đối mặt với những đối thủ không phải là dễ chơi chút nào như Italia, Ailen và Crôatia.


Cùng với Tây Ban Nha, Á quân World Cup 2010 Hà Lan cũng đã có chiến thắng 2-0 trước Xlôvakia, giúp làm vơi đi sự thất vọng của người hâm mộ sau hai trận thua liên tiếp trước CLB Bayern Munich và đội tuyển Bungari. Tuy nhiên niềm vui của "cơn lốc màu da cam" đã không trọn vẹn bởi tiền vệ trụ cột Wesley Sneijder dính chấn thương. Chưa rõ mức độ chấn thương của Sneijder ra sao, nhưng chắc chắn bản thân HLV Bert van Marwijk đang vô cùng lo lắng, còn người hâm mộ Hà Lan thật sự hoang mang. Đơn giản một lẽ, ngày khai màn Euro 2012 đã cận kề, trong khi vị trí của "số 10" thật khó tìm ra cái tên thay thế xứng đáng.


Kỳ Anh