04:21 28/04/2016

"Hùm xám" ngã gục tại Vicente Calderon

Rạng sáng 28/4, ở trận bán kết lượt đi Champions League, dù chơi áp đảo đội chủ nhà, nhưng Bayern Munich vẫn chấp nhận thất bại 0 - 1 trước Atletico Madrid trên sân Vicente Calderon, bởi bàn thắng đẹp mắt của tiền vệ trẻ Saul Niguez.

Trước một Bayern Munich với dàn cầu thủ toàn sao được đánh giá cao hơn, HLV Diego Simeone đã cho các học trò chơi phòng ngự phản công nhanh, cùng sự đeo bám quyết liệt và tổ chức bắt người theo khu vực. Lối chơi này đã giúp Atletico Madrid chia cắt hoàn toàn hàng tấn công của Bayern Munich và sớm vượt lên sau một tình huống phản công chớp nhoáng.

Saul Niguez độc diễn ghi bàn thắng duy nhất. Ảnh: Reuters

Phút 11, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Saul Niguez dùng kỹ thuật vượt qua bốn cầu thủ Bayern Munich rồi thực hiện pha cứa lòng chân trái đưa bóng vào góc xa hạ thủ môn Manuel Neuer, đưa Atletico Madrid vượt lên dẫn trước 1 - 0.

Có bàn thắng, Atletico Madrid càng có cơ sở để thực hiện lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Vì thế, dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhưng trước một Atletico Madrid chủ động dàn quân đông trước vòng 16m50, Bayern Munich đã không thể xuyên thủng hàng thủ vững chắc này.

Sang hiệp 2, Bayern Munich chơi nhanh hơn và tạo sức ép đáng kể lên phần sân của Atletico Madrid. Ưu thế hoàn toàn thuộc về “hùm xám”, nhưng trong buổi tối thi đấu vô duyên, các cầu thủ Bayern không hạ được thủ môn Oblak.

Thầy trò Diego Simeone được tiếp ngọn lửa tinh thần sau chiến thắng quật cường trước Barca ở tứ kết và sở hữu lợi thế lớn sau lượt đi với Bayern. Trong hai lần vào chung kết trước đó, Atletico đều nhận những thất bại cay đắng và giờ là lúc họ có thể làm nên lịch sử nếu lần thứ 3 đi tới trận cuối cùng. Còn với Bayern Munich, dù thua nhưng với chỉ 1 bàn cách biệt, cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở với thầy trò HLV Pep Guardiola, nhất là khi trận lượt về họ được chơi trên thánh địa Allianz Arena.
M.Đ