10:18 13/10/2011

Hồng Nhung khóc khi xem phim 'Hot boy nổi loạn'

Nữ ca sĩ rơi nước mắt khi thưởng thức tác phẩm điện ảnh mới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Cùng cảm xúc với chị, nhiều nghệ sĩ bày tỏ cảm nhận thú vị về bộ phim Việt đề cập đến tình yêu người đồng tính.

Nữ ca sĩ rơi nước mắt khi thưởng thức tác phẩm điện ảnh mới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Cùng cảm xúc với chị, nhiều nghệ sĩ bày tỏ cảm nhận thú vị về bộ phim Việt đề cập đến tình yêu người đồng tính.


Trước khi ra rạp vào ngày 14/10, bộ phim "Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt" có suất chiếu chiêu đãi khán giả ở TP HCM ngày 12/10.


Ca sĩ Hồng Nhung là một trong những khách mời của buổi chiếu ra mắt phim của Vũ Ngọc Đãng
 tối 12/10 ở TP HCM.



Ca sĩ Hồng Nhung: "Đây là 'bom tấn' về đề tài đồng tính của Việt Nam"


Cái tên "Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt" khiến tôi chuẩn bị tinh thần đi xem phim hài, vui nhộn và có phần lộn xộn. Nhưng xem xong, tôi bất ngờ về cách đặt vấn đề của Vũ Ngọc Đãng. Lần đầu tiên, một vấn đề khá tế nhị là tình yêu của người đồng tính đã được đặt ra khá công khai, được chuyển tải đầy cảm xúc qua nghệ thuật điện ảnh, một loại hình chân thật và thực tế nhất, rất gần với cuộc sống. Tôi thấy, đây có thể xem là một "quả bom nổ" trong cách nhìn nhận về vấn đề này trong xã hội Việt Nam.


Khi ngồi xem, tôi đã khóc trước cảnh thằng khùng do Hiếu Hiền thể hiện làm bạn với con vịt. Điều tôi rất thích ở bộ phim là đã chọn được các diễn viên thể hiện đúng vai, từ một người bán vịt, bán ve chai bình thường đến anh khùng do Hiếu Hiền đóng đều rất tròn trịa. Tôi đặc biệt thích
vai diễn của Phương Thanh, một người bạn ca sĩ thân mến của tôi. Tôi đã xem Phương Thanh đóng nhiều phim nhưng tôi vô cùng nể chị trong vai cô gái điếm ở phim Vũ Ngọc Đãng. Còn về Lương Mạnh Hải, tôi nghĩ, đây là vai nghiêm túc, "nặng ký" nhất của anh ấy từ trước đến nay.


Phim có thể có những cảnh khiến khán giả "sốc". Nhưng tôi nghĩ, phim hay khi nó thật, chạm đến tim người xem. Vũ Ngọc Đãng đã làm được như thế.


Người mẫu Trang Trần: "Phim mang tinh thần lạc quan cho người đồng tính"


Trước khi chiếu, bộ phim của Vũ Ngọc Đãng được báo chí nhắc đến khá nhiều. Điều này cũng khiến tôi cảm thấy e ngại vì làm phim nhựa ở VN luôn vấp phải nhiều khó khăn mà khi phim ra luôn có chỗ này chỗ kia khó thuyết phục người xem.


Nhưng sau khi xem, tôi cảm thấy thỏa mãn, hài lòng vì phim hay.


Trang Trần chia sẻ nhiều cảm xúc về bộ phim về đề tài đồng tính.



Tôi có nhiều bạn bè là người ở thế giới thứ ba, vì thế những diễn đạt trong phim với tôi khá quen thuộc và rất thật. Nhân vật Khôi (Hồ Vĩnh Khoa) là nhân vật để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất. Nội tâm của Khôi được tỏa ra từ ánh mắt đến cử chỉ.


Những đặc tả của đạo diễn trong phim đều cho thấy sự đồng cảm sâu sắc với người đồng tính. Phim chứa một thông điệp, một bài học tươi sáng, để người đồng tính hiểu về họ hơn, mạnh mẽ, tự tin, lạc quan hơn mà tránh xa lối sống tiêu cực, yếm thế bởi không ai có thể lựa chọn giới tính cho mình, nhưng có thể chọn cách sống.


Điều tôi thích nhất ở phim là lời thoại hay. Đạo diễn cũng khéo léo khi để cho hai câu chuyện diễn ra song song trên màn ảnh. Hai câu chuyện về những mảnh đời hoàn toàn khác nhau nhưng lại liên kết với nhau một cách vô hình và đầy thấu cảm.


Ca sĩ Đăng Khoa chia sẻ, phim của Vũ Ngọc Đãng là một bộ phim đáng xem.



Ca sĩ Đăng Khoa: "Đây là một phim Việt thành công về đề tài đồng tính"


Ban đầu, khi đọc tên phim, tôi có cảm giác phim ôm đồm quá với nhiều tuyến nhân vật. Xem xong, tôi cảm thấy phim đã truyền tải được những gì tôi mong đợi. Lời thoại không nhiều nhưng hay làm cho tôi rất cảm động. Tôi đã khóc khi xem những cảnh nhân vật thằng khùng của Hiếu Hiền chống chọi với nỗi cô đơn, cảnh Phương Thanh bảo vệ con vịt...


Theo VnExpress