11:07 29/11/2020

Hòn đảo Nhật Bản đón nhận nguồn năng lượng trẻ từ sinh viên Việt Nam

Giới chức đảo Fukue (Nhật Bản) hy vọng những sinh viên Việt Nam sẽ tới đây để học, từ đó giúp họ giải quyết được tình trạng dần cạn kiệt nguồn nhân lực do người trẻ địa phương rời quê hương hướng tới các vùng đất khác.

Chú thích ảnh
Học sinh Việt Nam trong một lớp dạy tiếng tại trường Goto, tỉnh Nagasaki ngày 13/10/2020. Ảnh: Kyodo

Theo hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo, khoảng 90% các em học sinh tốt nghiệp cấp 3 ở Fukue - hòn đảo hẻo lánh thuộc thành phố Goto phía Tây Nam Nhật Bản - lựa chọn theo đuổi con đường học hành và tìm kiếm công việc tại các thành phố lớn.

Tuy nhiên, sự có mặt của lứa sinh viên Việt Nam đầu tiên đến đây vào hồi tháng 4 với 16 em đã mang đến một hơi thở mới cho hòn đảo, lấp đầy khoảng trống mà người trẻ địa phương để lại.

Sáng kiến liên kết trường học để thu hút học sinh, sinh viên nước ngoài được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2018. Chính quyền thành phố đã cho phép trường dạy tiếng sử dụng  miễn phí một tòa nhà mới xây, cũng như đặt ra các suất học bổng 480.000 yên để hỗ trợ một phần học phí là 540.000 yên/năm. Giới chức địa phương hy vọng chương trình này sẽ thu hút các du học sinh Việt Nam lựa chọn nơi đây để học tiếng Nhật nhằm chuẩn bị cho chương trình học thuật tại đại học hoặc xin việc làm. 

Lam Nhat Hai (19 tuổi) là một trong 16 sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Fukue. “Em có thể tập trung vào việc học vì môi trường ở đây rất yên tĩnh. Người dân xung quanh cũng rất tốt, em cảm thấy rất hạnh phúc vì đã chọn Fukue”, Nhat Hai chia sẻ.

Vừa học tiếng Nhật vừa đi làm thêm sau giờ học để trang trải chi phí sinh hoạt, Hai đặt mục tiêu nâng cao trình độ ngoại ngữ để có thể theo học ngành du lịch tại một trường đại học ở Kyoto. “Em đang rất nỗ lực và chăm chỉ để chạm tới giấc mơ xây dựng một khách sạn của riêng mình ngay trên quê hương”, Hai nói.

Chú thích ảnh
Lam Nhat Hai, một sinh viên Việt Nam, làm thêm tại một nhà hàng ở Fukue. Ảnh: Kyodo

Sinh viên Việt Nam sẽ tham gia khóa học tiếng kéo dài 2 năm để đủ trình độ vượt qua bài thi năng lực tiếng Nhật – một yêu cầu tiên quyết trước khi vào đại học tại đây. 

Ông Yosuke Yoshihama (63 tuổi) – hiệu trưởng trường dạy tiếng tại Fukue – hết lời ca ngợi sinh viên Việt Nam tại đây có một “khát khao học tập cực kỳ to lớn” và “ý chí quyết tâm gây dựng tên tuổi của bản thân”.

“Tôi hy vọng các em sẽ trở thành cầu nối giữa các hòn đảo của Goto với phần còn lại của thế giới”, hiệu trưởng Yoshihama tiết lộ thêm kế hoạch của trường sắp tới là tăng số sinh viên lên 100 em.

Mặc dù trước đó ông Yoshihama từng lo ngại không biết các sinh viên Việt Nam sẽ thích ứng như thế nào đối với nhịp sống chậm rãi và yên bình tại trên đảo song những lo lắng đó sớm được gạt bỏ. Trên thực tế, các sinh viên Việt Nam chiếm được cảm tình rất lớn từ cộng đồng địa phương. Gần như tất cả các em đều đang làm thêm với số giờ theo quy định dành cho sinh viên quốc tế. 

Seiichiro Mochizuki (73 tuổi) – một chủ cửa hàng đang thuê hai sinh viên Việt Nam – bày tỏ ông “rất cảm ơn họ” và ca ngợi hai sinh viên là những người “nghiêm túc, dám nghĩ dám làm”. “Nếu có điều kiện, tôi có lẽ sẽ nhận vào làm thêm 1 người nữa”.

Bày tỏ sự quan tâm tới các sinh viên Việt Nam tại đây bị giảm sút một phần thu nhập do các doanh nghiệp địa phương phải đóng cửa trong đại dịch COVID-19, một số người dân còn tổ chức quyên góp gạo và rau.

Ông Hiroshi Kambara (73 tuổi) - người đứng đầu hiệp hội công dân địa phương - cho biết: “Tôi muốn khuyến khích để các bạn thấy được các bạn đang nỗ lực hết mình như thế nào. Toàn bộ hòn đảo đang được đón nhận nguồn năng lượng dồi dào từ các bạn”.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Kyodo)