Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 26/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã sơ tán thành công hơn 700.000 dân thường Palestine khỏi thành phố Gaza trong khuôn khổ chiến dịch tấn công trên bộ đang diễn ra. Con số này tăng mạnh so với khoảng 550.000 người hồi đầu tuần và khoảng 250.000 người trong tuần trước.
Người dân Palestine sơ tán khỏi thành phố Gaza ngày 18/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo IDF, hiện vẫn còn khoảng 300.000 dân thường Palestine đang ở lại thành phố Gaza. Tuy nhiên, xu hướng rõ ràng cho thấy dân thường tiếp tục rời đi khi lực lượng mặt đất của Israel mở rộng phạm vi kiểm soát.
Một điểm đáng chú ý là có vẻ như Phong trào Hồi giáo Hamas cũng đang rút lui cùng với dòng người sơ tán, do phía Israel không thực hiện việc sàng lọc những người di chuyển. Các cuộc đụng độ giữa IDF và Hamas chủ yếu chỉ ở quy mô nhỏ, chưa có dấu hiệu của giao tranh quy mô lớn trong những ngày qua.
IDF cho biết vẫn còn các tay súng Hamas cố thủ trong các hệ thống đường hầm và khu vực ngụy trang nhằm thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ.
Về tổng thể, chiến dịch tấn công của Israel tại Dải Gaza đang đạt được tiến triển. Phát ngôn viên IDF thông báo không quân Israel đã tấn công hơn 170 mục tiêu trên toàn Dải Gaza trong những ngày gần đây, bao gồm các tay súng, công trình quân sự, kho vũ khí và cơ sở hạ tầng của Hamas.
Một số địa điểm được sử dụng làm nơi phục kích quân Israel đã bị phá hủy, cùng nhiều kho chứa vũ khí khác. Trong một cơ sở, IDF phát hiện hơn 20 thiết bị nổ tự chế (IED), hàng chục lựu đạn và nhiều vũ khí khác, mặc dù không ghi nhận nhiều chiến binh Hamas tại hiện trường.
Lực lượng Israel cũng tiếp tục phá hủy các vị trí của Hamas tại nhiều khu vực khác, bao gồm cả thành phố Rafah ở phía Nam Gaza.
Bất chấp đà tiến công của Israel, Hamas vẫn duy trì các đợt phóng rocket, dù ở quy mô nhỏ. Trong một vụ gần đây, Hamas đã bắn một quả rocket nhằm vào trực thăng của IDF, song trượt mục tiêu.
Cũng liên quan đến cuộc xung đột giữa Hamas - Israel, 4 hãng thông tấn hàng đầu thế giới gồm BBC, Reuters (Anh), AP (Mỹ) và AFP (Pháp) vừa công bố một đoạn phim ngắn kêu gọi Chính phủ Israel cho phép các phóng viên quốc tế tiếp cận Dải Gaza để đưa tin về cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và Hamas.
Đoạn video, được phát hành tại một sự kiện do Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) tổ chức bên lề kỳ họp Đại hội đồng LHQ ở New York, do nhà báo kỳ cựu David Dimbleby của BBC dẫn chuyện. Với những hình ảnh tư liệu nổi bật từ các cuộc xung đột lịch sử, video nhấn mạnh thông điệp: "Lịch sử được những người đưa tin kể lại". Trong tuyên bố chung, 4 hãng tin cho biết họ “vô cùng lo ngại” cho sự an toàn và điều kiện sống của các nhà báo địa phương tại Gaza - những người đang gặp khó khăn đến mức không còn đủ lương thực để nuôi sống bản thân và gia đình.
Chính phủ Israel đã cấm phóng viên quốc tế vào Gaza kể từ khi chiến sự bùng nổ, chỉ cho phép tham gia một số chuyến đi ngắn ngày, có kiểm soát, dưới sự hộ tống của quân đội. Quyết định này từng được Tòa án Tối cao Israel phê chuẩn vào tháng 12 năm ngoái, với lý do “tình hình quá nguy hiểm” nếu không có sự bảo vệ của quân đội.
Tính đến cuối tháng 3/2025, IDF cho biết đã tổ chức 308 chuyến đi thực địa cho báo chí Israel, nhưng chỉ có 36 chuyến cho báo chí quốc tế - hầu hết với nhóm lớn và hoạt động hạn chế bên trong Gaza. Trong khi đó, CPJ cáo buộc IDF phải chịu trách nhiệm đối với 1/6 số vụ nhà báo bị sát hại trên toàn cầu kể từ năm 2016, đặc biệt trong cuộc chiến hiện tại tại Gaza. Phía Israel đã phủ nhận cáo buộc này.