Với câu chuyện kể về hành trình được tái sinh của chính mình bằng nghĩa tình của những con người ở Thành phố mang tên Bác, em Phùng Minh Hiếu, học sinh lớp 12A17, Trường Trung học phổ thông Marie Curie (phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) đã được trao giải Đặc biệt tại Lễ tổng kết Cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026”, diễn ra ngày 9/7.
Cuộc thi do Báo Dân trí phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).
Bài viết của Minh Hiếu gây xúc động mạnh với Ban tổ chức cuộc thi. Vào một đêm mưa Sài Gòn cuối năm 2008, một em bé bị bỏ lại nơi hẻm nhỏ và một người phụ nữ lao động nghèo đã dang rộng vòng tay đón em về. Em lớn lên bằng những cuốc xe ôm của cha nuôi, bằng những bọc ve chai của má nuôi, bằng sự bao dung của những người không cùng huyết thống. Hành trang tiếp nối là những ngày học ở trường, được thầy cô, bạn bè và nhà trường bao bọc, động viên, chia sẻ.
Đó là điểm tựa để Hiếu yêu đời, yêu người, yêu Thành phố, sống tích cực và không ngừng nỗ lực vươn lên. Bài viết dự thi là dịp để em được bày tỏ tình cảm, nói lên lời biết ơn của mình đối với Thành phố và những người đã cưu mang, tiếp sức cho em trưởng thành.
Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh chia sẻ, cuộc thi là không gian kể chuyện đa chiều về Thành phố mang tên Bác, với trục xuyên suốt từ lịch sử, con người đến khát vọng tương lai. Qua cuộc thi, mỗi học sinh, giáo viên có dịp ôn lại lịch sử, khơi dậy lòng tự hào và cùng nhau hướng tới tương lai của một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Theo bà Huỳnh Lê Như Trang, điều trân quý không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm dự thi mà còn ở chiều sâu và sự chân thành trong mỗi tác phẩm, đó là sự gửi gắm tình yêu, ký ức và khát vọng rất riêng của từng người dành cho Thành phố. Mỗi người đã hiểu hơn, yêu hơn và tự hào hơn về nơi mình đang sống, học tập và trưởng thành - đó là giá trị giáo dục cao đẹp mà cuộc thi hướng tới. TP Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để đến mà còn là nơi để ở lại trong trái tim biết bao người Việt Nam.
Sau một tháng phát động, cuộc thi đã lan tỏa rộng khắp cả nước với hơn 21.500 tác phẩm dự thi của học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên và đông đảo người dân yêu mến Thành phố mang tên Bác. Từ đó, 200 tác phẩm tiêu biểu đã được tuyển chọn vào vòng chung khảo. Cùng với giải Đặc biệt, Ban tổ chức trao 10 giải Nhất, 20 giải Nhì, 30 giải Ba, 40 giải Triển vọng và các giải phụ, giải tập thể.
Theo Ban tổ chức, mỗi tác phẩm dự thi là một lát cắt, góc nhìn về một Thành phố luôn vận động, đổi mới nhưng vẫn gìn giữ những giá trị truyền thống. Các tác phẩm gặp nhau ở một điểm chung đó là tình yêu dành cho TP Hồ Chí Minh.
Trong đó, nhiều bài viết tái hiện những cột mốc lịch sử quan trọng của Thành phố, từ những năm tháng chiến tranh đến hành trình phát triển mạnh mẽ hôm nay. Bên cạnh đó là những câu chuyện đời thường về ký ức gia đình, hành trình lập nghiệp, tình người giữa đô thị lớn, sự tử tế và khát vọng vươn lên.
Cuộc thi cũng ghi nhận nhiều bài viết về giai đoạn hợp nhất của TP Hồ Chí Minh, với kỳ vọng về một Thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong không gian rộng lớn hơn. Nhiều tác phẩm mở rộng câu chuyện từ ký ức đô thị sang các vấn đề về giáo dục, văn hóa, đổi mới sáng tạo cũng như trách nhiệm của thế hệ trẻ trong chặng đường phát triển tiếp theo của Thành phố.
Cuộc thi là hoạt động ý nghĩa, dịp để các thế hệ cùng nhìn lại hành trình phát triển của TP Hồ Chí Minh bằng ký ức, trải nghiệm, góc nhìn và khát vọng của chính mình. Nửa thế kỷ qua, TP Hồ Chí Minh không ngừng phát triển, trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước. Nơi đây cũng lưu giữ ký ức, tình cảm và khát vọng của hàng triệu con người qua nhiều thế hệ.