Thương hiệu tàu hỏa Tốc hành phương Đông (Orient Express) huyền thoại sẽ chính thức đưa vào vận hành tuyến đường sắt xa xỉ kết nối hai thành phố Rome (của Italy) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) từ ngày 22/10 tới, đánh dấu sự trở lại của một trong những tuyến đường sắt mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử châu Âu.
Bên trong tàu La Dolce Vita Orient Express. Ảnh: Global trender
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, tuyến tàu mới mang tên “La Dolce Vita Orient Express” (Tốc hành phương Đông – Cuộc sống tươi đẹp) sẽ do tập đoàn Arsenale phối hợp vận hành cùng Accor - đơn vị sở hữu thương hiệu Orient Express 1883. Đây được xem là bước mở rộng quốc tế tham vọng nhất của dự án kể từ khi ra mắt vào năm 2023.
Hành trình kéo dài 5 ngày 4 đêm được xây dựng như một lời tri ân đối với tuyến Orient Express Paris – Constantinople từng nối thủ đô Paris (Pháp) với Constantinople (tên gọi cũ của thành phố Istanbul ngày nay) cuối thế kỷ 19, nhưng lần này mang đậm phong cách Italy hiện đại.
Khởi hành từ Rome, tàu sẽ dừng tại Venice - cửa ngõ lịch sử giữa châu Âu và châu Á, trước khi tiếp tục hành trình qua Budapest để tái hiện không khí huy hoàng thời Đế quốc Áo - Hung. Tuyến đường sau đó đi qua vùng núi Romania với các điểm dừng tại Brașov và Sinaia trước khi kết thúc tại Istanbul. Ở chiều ngược lại, hành trình từ Istanbul về Rome sẽ đi qua Plovdiv, Sofia của Bulgaria, Timișoara của Romania và Vienna của Áo trước khi trở lại ga Rome.
Ngoài trải nghiệm trên tàu, hành khách còn có thể lựa chọn các gói tham quan cao cấp tại mỗi điểm dừng, như tour riêng tại nhà hát La Mã cổ ở Plovdiv - thành phố lớn thứ 2 của Bulgaria, tham quan ngoài giờ mở cửa tại Cung điện Schönbrunn (Áo) hay di chuyển bằng taxi nước ở Venice.
Không gian nội thất của tàu được thiết kế theo phong cách Italy thập niên 1960, kết hợp giữa nghệ thuật trang trí cổ điển và tiện nghi hiện đại. Trải nghiệm ẩm thực trên tàu do Heinz Beck phụ trách, với thực đơn lấy cảm hứng từ ẩm thực Địa Trung Hải theo mùa, phục vụ tại toa nhà hàng chuyên biệt. Các buổi biểu diễn hòa nhạc và ca sĩ trực tiếp cũng sẽ diễn ra hàng đêm tại khoang bar.
Hành trình còn mang đậm dấu ấn văn chương khi ga lịch sử Sirkeci - ga cuối nguyên bản của tuyến Orient Express, đang được trùng tu để kịp đón chuyến tàu đầu tiên vào mùa Thu này. Đây cũng là khu vực gắn liền với nhà văn nữ Agatha Christie, tác giả cuốn “Murder on the Orient Express” (Án mạng trên chuyến tàu Tốc hành phương Đông) lừng danh được viết trong thời gian bà lưu trú tại khách sạn Pera Palace gần đó.
Theo giới phân tích trong ngành, tuyến Rome - Istanbul không chỉ là sản phẩm vận tải đường sắt cao cấp mà còn là nỗ lực tái định vị trải nghiệm du lịch chậm ở châu Âu, kết hợp giữa di sản lịch sử, văn hóa, ẩm thực và dịch vụ nghỉ dưỡng siêu sang trên cùng một hành trình xuyên biên giới.