12:16 12/12/2010

Hồi âm bài viết: "Cần trả lại mái ấm cho mẹ con chị Hiền":

Ngày 27/11, báo Tin Tức đã có bài phản ánh "Cần nhanh chóng trả lại mái ấm cho mẹ con chị Hiền" phản ánh việc chị Đặng Thị Hiền ở thôn Đồi Mây, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan (Ninh Bình) bị người chồng là anh Hà bán bất hợp pháp ngôi nhà chung của 2 vợ chồng...

Ngày 27/11, báo Tin Tức đã có bài phản ánh "Cần nhanh chóng trả lại mái ấm cho mẹ con chị Hiền" phản ánh việc chị Đặng Thị Hiền ở thôn Đồi Mây, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan (Ninh Bình) bị người chồng là anh Hà bán bất hợp pháp ngôi nhà chung của 2 vợ chồng, dẫn tới việc hiện nay 3 mẹ con chị không có nhà ở. Trong phiên xử ngày 6/10/2010, Tòa án nhân dân huyện Nho Quan đã tuyên hợp đồng bán nhà giữa chồng chị Hiền và người mua nhà là vô hiệu. Vậy nhưng, số tiền bán nhà này, anh Hà đã dùng trả nợ chung khoản thuộc về phần anh Hà phải trả, số tiền còn lại anh Hà nắm giữ và đã nhiều lần đề nghị tòa xử li hôn vắng mặt với chị Hiền.

Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh.

Sau khi báo Tin Tức nêu, sự việc trên đã tạo được sự quan tâm trong dư luận cũng như chính quyền địa phương sở tại. Ngày 7/12, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Bùi Văn Thắng đã có Công văn số 167 - CV/VP10 về việc giải quyết đơn của chị Hiền gửi báo Tin Tức, trong đó chỉ đạo UBND huyện Nho Quan xem xét, giải quyết theo đúng pháp luật hiện hành, báo cáo Chủ tịch tỉnh trước ngày 30/12/2010.

Trao đổi với PV TTXVN tại Ninh Bình, đồng chí Quách Cương, Bí thư Huyện ủy Nho Quan cho biết: Ngay sau khi báo Tin Tức phản ánh, chưa đợi văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo địa phương có giải pháp nhằm nhanh chóng giúp đỡ mẹ con chị Hiền. Huyện đã chỉ đạo chính quyền xã Thạch Bình xem xét các tình tiết liên quan, điều kiện sống và bảo vệ quyền lợi cho mẹ con chị Hiền. Huyện giao cho Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội dựa trên điều kiện thực tế và xem xét vận dụng đúng chính sách như trích quỹ bảo trợ để giúp đỡ cho chị Hiền tạm thời vượt qua khó khăn.

Tuy nhiên, hiện nay chồng chị Hiền đang kháng cáo bản án sơ thẩm của Tòa án Nho Quan. Vì vậy, để phân định đúng sai, cũng như bảo vệ quyền lợi cho chị Hiền còn phụ thuộc vào pháp luật, vào bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình sắp tới.

Mẹ con chị Hiền tại nhà thuê.-Ảnh CTV

Thạch Bình là xã miền núi vùng sâu vùng xa cách trung tâm thành phố Ninh Bình chừng 40 km. Chị Hiền hiện đang thuê lại một nhà kho dọc đường vào thôn để làm nghề may mặc kiếm tiền nuôi 2 đứa con nhỏ ăn học. Hiện nay, ba mẹ con chị đang được người dân trong làng thương tình cưu mang giúp đỡ cả mặt tinh thần lẫn vật chất. Nhiều người đã cho mượn cả giường ngủ, bếp ga nấu nướng, bàn ghế để may mặc.

Trong căn nhà kho xập xệ, heo hút nhá nhem tối, chị Hiền tâm sự với chúng tôi với những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò. Chị cho biết, những ngày đầu 3 mẹ con thật sự vất vả, khổ sở, giường không có mà nằm, phải trải bao xi măng ra đất cho các con nằm để tránh rét. Giờ đây, nhờ bà con chòm xóm giúp đỡ, mẹ con chị mới có được chiếc giường để chống đỡ với giá rét trong những ngày đông lạnh giá này. Chị Hiền bày tỏ sự tha thiết mong muốn các cấp chính quyền xem xét, để trả lại căn nhà hợp pháp cho chị và các con, để mẹ con chị có chỗ sinh hoạt ổn định. Chị cũng bày tỏ lòng cảm ơn tới tòa soạn báo Tin Tức cũng như bà con chòm xóm đã cưu mang, giúp đỡ trong những ngày tháng vất vả vừa qua.

Hy vọng, các cơ quan đoàn thể địa phương sẽ quyết liệt vào cuộc hơn nữa, để đòi lại công bằng cho chị Hiền và 2 đứa con nhỏ đang ngày đêm vật lộn với cảnh: Không nhà, không tài sản, không thu nhập ổn định; nhất là khi đã năm hết Tết đến, là thời điểm ai cũng cần một mái ấm để đón Tết.

Nguyễn Văn Cảnh