06:14 15/06/2026

Học viện Hậu cần đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Sáng 15/6, tại Hà Nội, Học viện Hậu cần (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống (15/6/1951 - 15/6/2026).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Học viện Hậu cần, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương, chúc mừng những chiến công và thành tích xuất sắc của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Hậu cần trong hơn 7 thập kỷ qua.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc nhấn mạnh, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Học viện Hậu cần đã đào tạo, bồi dưỡng nhiều lớp, thế hệ cán bộ, nhân viên hậu cần, tài chính cho Quân đội ta, cũng như Quân đội nhân dân Lào và Campuchia, qua đó đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong từng thời kỳ cách mạng; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước và thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc đánh giá, những năm qua, nhiều sản phẩm nghiên cứu của Học viện được áp dụng vào thực tiễn, trực tiếp phục vụ đời sống bộ đội, thiết thực hỗ trợ nhân dân trong phòng chống dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, xây dựng nhiều công trình trọng điểm của quân đội và quốc gia, đặc biệt là ở vùng biên giới, hải đảo. Đặc biệt, Học viện còn là đơn vị tiêu biểu của Quân đội trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, để lại dấu ấn tốt đẹp, lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ với bè bạn quốc tế.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu Học viện Hậu cần tiếp tục phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng "lấy người học làm trung tâm"; kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn; tăng cường thực hành, thực tập, diễn tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và năng lực xử lý tình huống cho người học; xây dựng Học viện ngày càng hiện đại, chính quy, tiên tiến, mẫu mực.

Bên cạnh đó, Học viện cần chú trọng tăng cường tiềm lực khoa học, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về hậu cần, tài chính quân sự; chủ động nghiên cứu, dự báo và tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các giải pháp bảo đảm phù hợp với vũ khí công nghệ cao và phương thức tác chiến hiện đại; bứt phá trong xây dựng "nhà trường thông minh", ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng, trí tuệ nhân tạo và cơ sở dữ liệu dùng chung vào toàn bộ các khâu quản lý, điều hành và huấn luyện; phấn đấu xây dựng Học viện Hậu cần trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo, thông minh, hiện đại, nghiên cứu khoa học hậu cần, tài chính quân sự hàng đầu quốc gia.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Quang Ngọc lưu ý Học viện Hậu cần thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn tuyển chọn, đào tạo, đánh giá, đãi ngộ với quy hoạch, sử dụng cán bộ...

Diễn văn kỷ niệm do Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Phan Tùng Sơn, Giám đốc Học viện Hậu cần nêu rõ, cách đây 75 năm, để đáp ứng yêu cầu phát triển của Quân đội và nhiệm vụ cách mạng, chấp hành Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, ngày 15/5/1951, Tổng cục Cung cấp tổ chức Lớp Huấn luyện Cán bộ Cung cấp đầu tiên (tiền thân của Học viện Hậu cần) với 88 học viên. Sau một tháng học tập, ngày 15/6/1951, lớp học vui mừng đón nhận thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với những dòng thư giản dị mà sâu nặng nghĩa tình, Người ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, học viên và căn dặn: "Công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận...".

Với những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Học viện Hậu cần được Đảng, Nhà nước hai lần phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác.

Hiền Hạnh (TTXVN)