01:05 12/01/2015

Hoàng Anh Gia Lai bị “giải mã”

Chiều 11/1, bầu không khí bóng đá đã được hâm nóng tại Long An, nơi đội chủ nhà Đồng Tâm Long An tiếp đón “hiện tượng” Hoàng Anh Gia Lai trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2015. Sân Long An thậm chí đã phải đóng cửa sớm trước giờ bóng lăn để tránh quá tải.

Chiều 11/1, bầu không khí bóng đá đã được hâm nóng tại Long An, nơi đội chủ nhà Đồng Tâm Long An tiếp đón “hiện tượng” Hoàng Anh Gia Lai trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2015. Sân Long An thậm chí đã phải đóng cửa sớm trước giờ bóng lăn để tránh quá tải.

Trên sân, đúng như dự báo, Nguyễn Công Phượng và các tài năng trẻ khác của HAGL đã không có một trận đấu dễ dàng như khi họ đánh bại Sanna Khánh Hòa BVN 4 - 2 trước đó một tuần. Chủ nhà ĐTLA chơi áp sát và phòng thủ kín kẽ, hạn chế rất nhiều lối đá kỹ thuật của HAGL.

Phút 21, xuất phát từ một pha phạt góc, trung vệ Trần Chí Công dũng cảm băng vào đánh đầu ở tầm thấp, mở tỷ số cho ĐTLA. Sau bàn thua, HAGL miệt mài dồn lên tấn công, trong khi ĐTLA chủ động lùi sâu chờ cơ hội. Đến phút 79, Nguyễn Thanh Hải nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà, khi nhiều cầu thủ của HLV Guillaume Graechen đã thấm mệt.

Bàn gỡ 1 - 2 của HAGL được ghi ở phút 83, do công của Darko Lukanovic, nhưng đó phần nhiều lại là lỗi bắt bóng không dính của thủ thành Nguyễn Huỳnh Quốc Cường bên phía đội chủ nhà. Đó cũng là tất cả những gì HAGL làm được ở trận đấu này.

Trước đó, chiều 10/1, đương kim vô địch Becamex Bình Dương một lần nữa phô trương sức mạnh khi đến làm khách tại sân của QNK Quảng Nam. Với một cú đúp của Nguyễn Tăng Tuấn, đội bóng của ông Lê Thụy Hải đã khuất phục đối thủ không mấy khó khăn (4 - 2). Như vậy, cùng với trận “hủy diệt” Đồng Tháp 6 - 1 ở vòng đấu đầu tiên, Bình Dương tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng.

Về phần mình, á quân Hà Nội T&T cũng lấy lại được thể diện sau trận ra quân không thành công, bằng chiến thắng 1 - 0 ngay tại “chảo lửa” Cẩm Phả của Than Quảng Ninh, nhờ pha lập công của Hoàng Vũ Samson.

Song Long