UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin, qua mẫu ADN, đến ngày 27/7, cơ quan chức năng xác định thi thể được tìm thấy ở khu vực Hang Trống cách hiện trường vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 khoảng 10 km đúng là anh H.V. T (sinh năm 1985) - là nạn nhân cuối cùng trong vụ lật tàu trên biển và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
Thi thể nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Bãi Cháy để xác minh danh tính. Ảnh: TTXVN phát
Ngày 19/7, nạn nhân H.V. T cùng vợ và hai con đi du lịch vịnh Hạ Long trên tàu Vịnh Xanh 58, số hiệu QN48-7105 cùng 45 người khác. Tuy nhiên, trong số 49 người trên tàu chỉ còn 10 người sống sót; 39 người tử vong, trong đó gia đình 4 người chỉ còn lại con trai là H.N.M (sinh năm 2015) may mắn sống sót khi được chính anh H.V.T khoác áo phao và đẩy cháu M sang phòng khác. Ở khu vực này còn sót lại góc có không khí nên cháu M được lực lượng chức năng cứu sống.
Hiện cháu H.N.M (sinh năm 2015, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội, là học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An) vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, đã được Công an tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 200 triệu đồng, đồng thời nhận đỡ đầu đến khi trưởng thành.
Như vậy, sau 1 tuần xảy ra vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long, bằng sự nỗ lực, quyết tâm của tỉnh Quảng Ninh, các lực lượng chức năng nỗ lực rà soát từng hòn đảo, chia thành 28 mũi tìm kiếm với gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân tham gia, đến nay tất cả các nạn nhân mất tích đã được tìm thấy.
Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào chiều 19/7, trong khi tàu du lịch Vịnh Xanh 58, số hiệu QN48-7105 đang di chuyển thăm quan tuyến 2 trên vịnh Hạ Long thì bất ngờ gặp dông lốc khiến tàu lật úp. Vụ tai nạn làm 49 người trên tàu gặp nạn (46 hành khách, 3 thuyền viên).
Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ để đưa ra kết luận cuối cùng. Các chế độ hỗ trợ, chi trả đang được tiến hành đồng thời.