03:06 06/03/2015

Hoa vườn giá rẻ, thị trường chót vót

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Quốc tế Phụ nữ nên các làng hoa trong nội thành Hà Nội đã vội vã thu hoạch để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Cho tới thời điểm hiện tại giá hoa tại các vựa lớn của Hà Thành như: Tây Tựu, Ngọc Hà, Quảng Bá… mới chỉ tăng nhẹ

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Quốc tế Phụ nữ nên các làng hoa trong nội thành Hà Nội đã vội vã thu hoạch để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Cho tới thời điểm hiện tại giá hoa tại các vựa lớn của Hà Thành như: Tây Tựu, Ngọc Hà, Quảng Bá… mới chỉ tăng nhẹ, nhưng ở các điểm bán lẻ, giá đã cao ngất ngưởng.


Không khí tại làng hoa Tây Tựu.

Để hạ thấp giá thành, các thương lái đưa ra muôn vàn lý do. Vì vậy năm nay, mặc dù ngày 8/3 ngay sau Tết Nguyên Tiêu nhưng giá các loại hoa vẫn rất rẻ mạt so với năm ngoái", anh Minh (một người trồng hoa ở Tây Tựu) buồn rầu chia sẻ.


Theo ghi nhận của phóng viên, giá các loại hoa ở đây xê dịch không đáng kể. Các loại hoa truyền thống như hồng, cúc, đồng tiền… chỉ tăng khoảng 5% so với ngày thường, giá từ 800 đến 3.500 đồng/cành tuỳ loại đối với hoa hồng, từ 500 đến 1.500 đồng/cành đối với đồng tiền và từ 500 đến 1.200 đồng/cành đối với cúc.


Mặc dù giá các loại hoa này không cao nhưng vẫn được người dân trồng nhiều vì đơn giản là nó dễ trồng và dễ bán. Đặc biệt là hoa đồng tiền, một loại hoa được sử dụng nhiều trong các lễ hội, đồng thời cũng là một phần không thể thiếu trong mỗi lẵng hoa.


Bên cạnh các dòng hoa truyền thống, những năm gần đây người dân Tây Tựu đã mở rộng diện tích để canh tác thêm một số loại hoa đặc biệt như ly, violet, salem,… Trung bình giá của một cành ly dao động từ 10.000 đến 18.000 đồng tuỳ loại. Riêng salem và violet thì có giá mềm hơn một chút và thường được sắp thành từng bó, với giá khoảng 25.000 đến 30.000 đồng/bó nhỏ.


Theo những người trồng hoa lâu năm tại làng hoa Tây Tựu thì trong một vài ngày tới, giá các loại hoa truyền thống sẽ tăng nhưng không đáng kể. Bởi phần lớn các hộ dân đã chuẩn bị đủ số lượng hoa để cung ứng cho thị trường. Trừ một số dòng hoa hạng sang như: ly, violet, salem thì có thể tăng đến 10% so với ngày thường nhưng để so với năm ngoái đây vẫn là cái giá khá rẻ.


Giá bán buôn ở làng hoa là vậy nhưng bán lẻ trên thị trường lại tăng một cách chóng mặt. Cho tới ngày hôm nay, giá các loại hoa tại các cửa hàng đã tăng gấp đôi so với ngày thường.


Lý giải cho điều này, chị Hương – chủ một shop hoa (Cầu Giấy) cho hay: “Năm nay, phần lớn hoa ở Tây Tựu, Mê Linh, Ngọc Hà… đều có chất lượng không được tốt do thời tiết thất thường. Vì vậy, đa phần các shop hoa tươi phải cầu viện tới nguồn cung từ Đà Lạt, xa hơn là Thái Lan, Trung Quốc…". Đó chính là lý do khiến giá cả được thể tăng gấp đôi, gấp ba. Không dừng lại ở đó “nó sẽ còn tiếp tục tăng từng ngày từng giờ cho đến 8/3”.


Mặt khác, trong vài năm trở lại đây nhiều người rất chuộng các loại hoa nhập khẩu như hồng bảy sắc, mẫu đơn, tulip (xuất xứ Hà Lan), thanh liễu (xuất xứ Úc), hồng Ecuador (xuất xứ Nam Mỹ), diên vỹ (xuất xứ từ Pháp)…


Đấy còn chưa kể một số quý ông thích săn lùng, đặt mua những món quà lạ, độc và dĩ nhiên cũng vô cùng đắt đỏ như: hoa hồng dát vàng (có giá từ 3 đến 6 triệu/bông), Socola Wispa Gold Wrapped Chocolate(có giá hơn 30 triệu) hay xa xỉ hơn nữa như hoa Phong lan vàng từ Trung Quốc (có giá hơn 400 triệu)…


Thiết nghĩ, đây cũng chính là những nguyên do khiến hoa nội thành mất giá. Người trồng hoa rơi vào cảnh dở khóc dở cười. “Hàng nghìn ha các loại hoa ở đây không thể nói bỏ là bỏ, thôi thì cũng chỉ biết cầu giời khấn phật cho gặp được khách để gỡ gạc đôi chút.” – tâm sự của bác Thành (làng hoa Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).


Dưới đây là một số hình ảnh tại làng hoa Tây Tựu:


Người dân vận chuyển hoa đi bán.

Diện tích hoa ly được mở rộng vì ngày càng được ưa chuộng.

Chăm sóc hoa luôn phải hết sức kỳ công và tỉ mỉ.


Thu Trang – Nguyễn Hoà